Dấu chỉ của người cầu nguyện là sống kết hợp với Chúa, là nâng tâm hồn lên với Chúa… dù cho họ gặp hoàn cảnh nào đi nữa, dù may hay rủi, dù tốt hay xấu, nét mặt của họ luôn bình an và cất lời tạ ơn Chúa.
Đức cha Lambert là một người luôn có một đức tin sống động qua đời sống cầu nguyện. Ngay từ nhỏ, Đức cha Lambert đã có một đời sống khổ hạnh và cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của cha Hallé, dòng Bé Mọn: Cầu nguyện hai giờ mỗi ngày và ăn chay nhiều lần trong tuần. Từ sau cuộc “Gặp gỡ ân tình” với Chúa Cứu Thế trong cuộc tĩnh tâm 40 ngày tại Juthia, Đức cha Lambert đã có được kinh nghiệm về một “Tình yêu phi thường” dành cho Đức Giêsu Kitô Chịu– Đóng- Đinh để đáp lại tình yêu cứu độ của Người. Tình yêu ấy thúc đẩy Đức cha trở nên hy lễ tình yêu và thành lập Dòng Mến Thánh Giá. Mục đích Đức cha Lambert đặt ra cho Hội dòng này là đặc biệt chuyên chú suy niệm sự thương khó của Chúa Giêsu mỗi ngày, như phương thế thuận lợi để đạt tới sự hiểu biết và yêu mến Người.
Trong chuyến thăm Đàng Trong, phương tiện di chuyển trong cuộc thăm viếng lần này, là một chiếc thuyền bé nhỏ, đơn sơ. Trước sóng gió đầy nguy hiểm, nhiều người cho rằng: “có cho họ tiền họ cũng không đi!”. Thế mà Đức cha lại xác tín: “Kẻ cậy chiến xa người nhờ chiến mã, tôi chỉ cậy nhờ danh Chúa mà thôi”. Lòng trông cậy nơi Đức cha phát xuất từ một niềm tin sâu xa vào Thiên Chúa. Lòng tin tưởng ấy được đặt trên nền tảng đời sống chiêm niệm sâu sắc, nhờ vào việc nguyện ngắm, chìm sâu nhiều giờ trong các cuộc gặp gỡ tiếp xúc thân tình với Thiên Chúa. Đức cha luôn cầu nguyện, hành động và tin tưởng vững vàng rằng chính Thiên Chúa sẽ thực hiện. Tình yêu đó được diễn tả cụ thể qua việc “Yêu mến Đức Giêsu Kitô trong những lúc đen tối ”. Tình yêu son sắt ấy không lay chuyển trong mọi biến cố của cuộc sống. Mọi gian lao, thử thách, đau khổ, sợ hãi không làm Đức cha ngã lòng, ngược lại ngài vẫn bước đi trong niềm tin phó thác.
Bằng đời sống chuyển cầu, nài xin trước mặt Thiên Chúa, hằng ngày, ngài dâng việc suy gẫm, cầu nguyện, dâng nước mắt sám hối cùng các việc làm và hy sinh kết hợp với công nghiệp của Đấng Cứu Thế để cầu xin Thiên Chúa ban cho lương dân và giáo hữu tội lỗi được ơn ăn năn trở lại. Chính do hiệu năng của việc cầu nguyện và hy sinh, mà có lần Đức cha đã kêu mời các linh mục, giáo dân hiệp thông với ngài bằng việc ăn chay, cầu nguyện, thờ phượng Thánh Thể ngày đêm. Chúa đã nhận lời và chữa lành cho em trai vua Thái Lan bị bại hai tay, hai chân. Cũng với tinh thần ấy, Đức cha đã chữa lành bệnh cho một em bé tại Việt Nam và hơn 50 người trong gia đình em tin theo đạo. Lần thứ ba, Đức cha đã chữa cho một người đàn bà bị quỷ ám…Những chuyện chữa lành trên, phần nào minh chứng cho đời sống cầu nguyện thâm sâu của Đức cha. Theo Đức cha “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc từ trời sa xuống trên cánh đồng”.
Thật vậy, cả cuộc đời Đức cha Lambert được nuôi dưỡng bằng tình yêu phi thường dành cho Đức Giêsu Kitô Chịu- Đóng -Đinh. Như Chúa Kitô đã sống tình yêu lớn nhất dành cho Chúa Cha thì Đức cha Lambert cũng tự nguyện đặt mình dưới sự thôi thúc của tình yêu dành cho Chúa Kitô, lệ thuộc hoàn toàn vào Người với ước nguyện “Dâng hiến, trao gửi, cống hiến thân xác cho Chúa Kitô” ngang qua việc cầu nguyện.
K. Tuyền
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu
Thứ Năm Tuần Thánh Năm – Lễ Dầu – 17/04/2025 – Lời Mời Gọi Trở Về