Gặp Gỡ Để Yêu Thương
“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Đó là lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, với tinh thần của người môn đệ chúng em đã lên đường đến Mái Ấm Tình Mẹ- nơi Quý Soeur Dòng Thừa Sai Bác ái Chúa Kitô chăm sóc các em mồ côi ở Búng. Chúng em ai cũng mong chờ được gặp gỡ, vui chơi cùng các em nhỏ, đặc biệt là hy vọng có thể mang đến cho các em niềm vui và tình yêu của Đức Kitô Phục Sinh.
Bước chân vào Mái Ấm khi các em vừa thức dậy sau giờ nghỉ trưa, chúng em bắt gặp những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên nhưng đầy sự đáng yêu của các em nhỏ. Các em nơi đây có cả nam và nữ, với nhiều độ tuổi khác nhau, nhỏ nhất là một bé gái chưa đầy 2 tuổi. Chúng em rất ngạc nhiên khi thấy từng ánh mắt, từng hành động của các em đối xử với nhau thân thiết như một gia đình, những anh chị lớn hướng dẫn, giúp đỡ các em nhỏ, Quý soeur chăm sóc các em như là chính con của mình. Mái Ấm không chỉ là nơi cư trú cho những người yếu thế, không nơi nương tựa nhưng là nơi tình người được lan tỏa. Các em không chỉ được chăm sóc nhưng được nuôi dưỡng bằng rất nhiều đôi tay và con tim nhiệt thành tràn đầy tình yêu thương. Hình ảnh Quý Soeur- những con người thầm lặng đã để lại trong chúng em một bài học sống động về sự dấn thân: âm thầm nhưng bền bỉ, nhẹ nhàng mà vững chắc. Quý soeur làm những việc rất tầm thường với một trái tim phi thường, cho đi tất cả tình yêu của mình cho những đứa trẻ không được may mắn. Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã từng nói: “Chúng ta không cần làm những điều vĩ đại. Nhưng hãy làm những điều nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại – và thế giới sẽ thay đổi.” Quý Soeur đã sống triệt để lời dạy ấy, vì từ nơi mái ấm nhỏ bé này, rất nhiều em bé có cơ hội được sống, nhiều mảnh đời không phải bước vào cuộc sống tăm tối. Khi nhìn các em vui chơi, với những tràng cười sảng khoái của các em; khi nắm những bàn tay bé nhỏ hay những cái ôm nhẹ nhàng, chúng em nhận ra rằng những trò chơi, bài hát, câu chuyện hay những phần quà chúng em mang tới không sao sánh được với những gì chúng em đã lãnh nhận. Chính Chúa Phục Sinh đã đến trong tâm hồn chúng em, đốt cháy trái tim chúng em bằng những nụ cười đơn sơ ấy.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Không chỉ vậy, những lúc chúng em trò chuyện, cùng chơi với các em, chúng em không chỉ được đến gần với những tâm hồn trẻ thơ mà còn có cơ hội đến gần với nhau hơn, hiểu nhau và cảm thông cho nhau. Những giây phút cùng nhau phục vụ, chia sẻ đã trở thành chất liệu quý giá để xây dựng tình chị em thiêng liêng. Chúng em thấy nơi nhau lòng hăng say, sự khao khát được dấn thân và quyết tâm trên con đường dâng hiến. Điều này giúp chúng em hiểu rõ hơn câu nói: “ Tôi có thể làm điều bạn không thể, bạn có thể làm điều tôi không thể; nhưng cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao” ( Mẹ Têrêsa Calcutta). Quả thật, dường như trong ánh mắt của mỗi chị em đều có những cái gì đó thay đổi và lớn lên, mỗi người đều có một cảm nghiệm riêng trong trái tim mình. Có lẽ sự trưởng thành lớn nhất đối với chúng em đó chính là sự gắn kết trong mối tương quan, học được cách yêu thương bằng những hành động nhỏ bé mà cụ thể, học lắng nghe bằng đôi tai chân thành, biết tha thứ và nâng đỡ nhau, để cùng bước đi đến đích điểm duy nhất là Đức Giêsu Kitô Chịu- Đóng- Đinh. Đến với các em nhỏ nơi đây, Chúng em càng ý thức hơn về sứ mạng của mỗi người khi quyết định bước đi theo Chúa, được sống giữa đời, được dấn thân phục vụ Ngài nơi tha nhân, được lắng lại giữa cuộc sống ồn ào để nghe tiếng của Ngài, đó chính là ơn gọi mà chúng em đang từng ngày đáp lại. Để rồi, bước vào nguyện đường với những lời kinh chuyển cầu, chúng em lại mang những tâm tình này cùng nhau bước vào cuộc sống. Mỗi bước đi ấy là một sự từ bỏ không ngừng nhưng đồng thời cũng là một bước tiến giúp chúng em bước gần hơn về phía Chúa. Bởi lẽ, Chúa không gọi người hoàn hảo, nhưng chọn và thánh hóa người muốn dâng hiến cuộc đời của mình với tất cả con người thật của mình. Bởi vì, ơn gọi chính là tiếng gọi của Tình Yêu. Tình Yêu gọi những ai dám để mình được yêu và dám thay đổi.
Từng người trong chúng em đã bước đôi chân nhỏ bé của mình trên con đường của Chúa và sống trong linh đạo Mến Thánh Giá, để có thể học nơi trường học của Tình Yêu cách yêu như Chúa Giêsu: đó là cúi xuống để phục vụ, mở lòng để lắng nghe và đi bên nhau trong hiệp hành. Có thể nói, chuyến đi đến Mái Ấm Tình Mẹ đã trở thành “giảng đường đời” cho chúng em có được cơ hội để “Yêu” một cách đơn sơ nhưng vô cùng sống động, được cúi xuống phục vụ tha nhân như chính Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ năm xưa.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Một ngày khép lại, chúng em trở về Nhà dòng, nhưng lại mang trong tâm hồn những ánh mắt, nụ cười ngây thơ của các em nhỏ cùng với sự hy sinh của Quý soeur. Chúng em biết rằng, vẫn còn đó rất nhiều “Chúa Giêsu” đang đói khát, đau khổ, đang bị loại trừ và sống bên lề xã hội. Ngài vẫn đang chờ chúng em, những cách tay hữu hình Chúa mong muốn mượn để có thể thực hiện những điều Ngài muốn làm. Nguyện xin cho những hạt mầm tình yêu Chúa đã gieo vào lòng chúng em hôm nay sẽ ngày một lớn lên và trưởng thành, để khi trưởng thành, nó có thể tỏa bóng mát, sinh những hoa trái ngọt lành cho cuộc đời.
Diễm My (Tiền Tập Viện)
Tin cùng chuyên mục:
Chủ Nhật Chúa Thánh Thần Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 08/06/2025 – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống
Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C – 03/06/2025 – Cầu nguyện: Lối vào sự sống Ba Ngôi
Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C – 02/06/2025 – Bình an giữa gian nan – Hành trình đức tin cùng Chúa Phục Sinh
Gặp Gỡ Để Yêu Thương – Bài Học Từ Mái Ấm Tình Mẹ 18/05/2025