TIN MỪNG: Mc 16,15-18
15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.
16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.
17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.
18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
SỐNG LỜI CHÚA
Nhân ngày lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, Giáo Hội mời gọi chúng con chiêm ngắm đoạn Tin Mừng, nơi Chúa Giêsu trao sứ vụ truyền giáo cho các Tông đồ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (….). Qua lời mời gọi ấy, Thánh Phaolô và các Tông đồ đã nhiệt thành rao giảng, đem Lời Chúa và phép rửa đến cho muôn dân. Nhờ đó, thành quả được kết tinh từ lòng nhiệt huyết, tình yêu dành cho sứ mạng và sự trợ giúp của ân sủng Chúa Thánh Thần.
Tuy nhiên, sứ vụ truyền giáo không chỉ là thao thức của Thánh Phaolô và các Tông đồ, mà còn là mối trăn trở chung của mỗi tín hữu hôm nay. Thực tế là, con đường truyền giáo ngày nay gặp nhiều thách thức. Nhiều tín hữu muốn chia sẻ Tin Mừng nhưng lại thiếu kiến thức giáo lý hoặc đức tin chưa đủ vững mạnh. Hơn nữa, về phía người đón nhận, họ dễ bị cuốn hút bởi những tin tức giật gân hay giải trí, nhưng lại thờ ơ với những thông điệp về Nước Trời. Trong một xã hội bận rộn và đầy cám dỗ vật chất, người ta dễ dàng tìm niềm vui nhất thời hơn là hướng về hạnh phúc vĩnh cửu. Vì thế, truyền giáo vẫn thường là một công việc âm thầm, và Tin Mừng vẫn là một giá trị bị đặt bên lề cuộc sống của nhiều người.
Dẫu vậy, truyền giáo không chỉ là công việc của con người, mà còn là công trình của Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích chúng con không chỉ truyền giáo qua lời nói, mà còn dùng chính hành động và thái độ cụ thể để trở thành chứng tá sống động của Tin Mừng. Những hành động ấy có thể đơn giản như một nụ cười thân thiện, một ánh mắt huynh đệ, một cử chỉ phục vụ, hay một sự lắng nghe chân thành. Đó là cách truyền giáo mang tính nhân văn, dễ thực hiện, sẽ mang lại hiệu quả sâu rộng, bởi vì nó đánh động trực tiếp đến trái tim người khác.
Truyền giáo bằng hành động cụ thể không chỉ giúp người khác dễ dàng đón nhận Tin Mừng, mà còn là cơ hội để mỗi tín hữu hoàn thiện bản thân mình. Những hành động yêu thương không chỉ làm lan tỏa ánh sáng của Chúa, mà còn giúp chúng con sống trọn vẹn ý nghĩa của việc làm chứng cho Tin Mừng giữa đời sống thường nhật.
Lạy Chúa, xin cho con được trở thành một hạt giống nhỏ bé, được Chúa gieo vào lòng đất nhân loại, được nảy mầm và lớn lên, để mang đến những trái ngọt đức tin cho những người con gặp gỡ.
Xin cho con được can đảm loan báo Tin Mừng, và luôn sẵn sàng chia sẻ tình yêu của Chúa với mọi người. Xin dạy con biết truyền giáo qua những hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu lớn lao. Xin cho con biết nở nụ cười thân thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn với ý hướng truyền giáo, và làm mọi việc với lòng yêu mến. Nguyện xin Chúa khơi dậy đức tin nơi những người con gặp gỡ, để họ cảm nhận được niềm vui, tình yêu và ơn cứu độ nơi Ngài. Amen.
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu