Tin mừng: Lc 6, 39-45
39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em 43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”
SỐNG LỜI CHÚA
Cuộc sống con người chịu ảnh hưởng lớn từ suy nghĩ, bởi lẽ suy nghĩ sẽ dẫn đến lời nói, lời nói dẫn đến hành động, hành động tạo thành thói quen, và thói quen định hình số phận [1]. Đây chính là quy luật “gieo và gặt”: gieo suy nghĩ nào, sẽ gặt hái kết quả tương ứng. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người, đặc biệt là những ai có trách nhiệm hướng dẫn người khác như cha mẹ, thầy cô, hãy khôn ngoan trong cách giáo dục. Trước khi sửa dạy người khác, mỗi người cần nhìn lại chính mình, kiểm điểm đời sống để tránh rơi vào thói quen xét đoán, chỉ trích tha nhân mà quên đi bản thân còn nhiều thiếu sót và lỗi lầm.
Chúa Giêsu dạy rằng:”cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu” (Lc 6,43-44). Điều này khẳng định rằng một tâm hồn trong sáng thánh thiện sẽ sản sinh những hành động tốt, còn một tâm hồn bị bao phủ bởi ích kỷ, thù hận khó có thể mang đến điều tốt lành. Nhiều khi con người quá chú trọng đến những thể hiện bên ngoài mà không quan tâm đủ đến việc nuôi dưỡng tâm hồn nội tâm. Vì vậy, nếu muốn có những hành động tốt trước hết con cần thanh luyện tâm hồn mình, để ánh sáng của Chúa chiếu soi và hướng dẫn.
Trong Năm Thánh “Những Người Lữ Hành Hy Vọng”, Giáo Hội mời gọi mỗi tín hữu thực hiện việc thanh luyện và đổi mới qua cầu nguyện, sám hối và thực hành các nhân đức. Con cảm nhận là một năm hồng phúc, là cơ hội để con “gieo” những điều thiện hảo vào lòng mình để và có thể “gặt” được sự bình an và ân sủng. Thanh luyện không chỉ là thay đổi bề ngoài mà phải đi sâu vào trong tâm hồn, giúp mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động đều phản ánh ánh sáng của Tin Mừng. Chúng con trở về với Chúa, loại bỏ những điều xấu trong tâm hồn, sống tinh thần yêu thương và bác ái, nhờ đó mà sinh hoa trái tốt lành.
Chúa Giêsu ví lòng người như một kho tàng. Kho tàng đó chứa gì sẽ bộc lộ qua lời nói và hành động: “Lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6,45). Nếu kho tàng lòng con chứa đựng sự yêu thương, bác ái, thì lời nói và hành động của con cũng sẽ phản ánh điều tốt điều thiện. Ngược lại, nếu tâm hồn chất chứa những ích kỷ, hận thù, thì không thể sinh ra những hành động thiện hảo. Vì thế, người môn đệ Chúa cần biết “kiểm kê kho tàng” của mình, không ngừng làm giàu tâm hồn bằng Lời Chúa, để từ đó sinh hoa kết quả tốt lành trong đời sống thưởng ngày.
Kế đến, những ai nghe Lời Chúa mà không thực hành thì giống như kẻ xây nhà trên cát, dễ sụp đổ khi gặp giông tố, thử thách. Ngược lại, ai biết lắng nghe và đem ra thực hành thì giống như người xây nhà trên đá vững chắc (Lc 6,46-49). Lời Chúa không chỉ để nghe mà còn phải trở thành kim chỉ nam trong đời sống hằng ngày. Chúng con cần tự hỏi: ngôi nhà tâm hồn của mình đang được xây trên nền cát mong manh của danh vọng, tiền tài, lạc thú, hay là trên nền đá vững chắc là Lời Chúa và thánh ý Chúa?
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết gieo những suy nghĩ đúng đắn, biết khiêm tốn nhìn lại bản thân trước khi xét đoán người khác. Xin cho chúng con hiểu rằng chỉ khi thực sự biết Chúa, chúng con mới có thể hiểu mình và yêu thương tha nhân cách đúng đắn. Xin cho kho tàng tâm hồn chúng con luôn chứa đựng những điều tốt đẹp, để từ đó sinh ra những hành động yêu thương, bác ái. Và xin cho chúng con không chỉ nghe mà còn biết thực hành Lời Chúa, để xây dựng đời sống vững chắc trên nền đá của Tin Mừng. Amen.
[1] tư tưởng của Đức Đạt-Mai-Lạt-Ma
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 10/05/2025 – Thái Độ Dứt Khoát Theo Chúa
Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 09/05/2025 – Thánh Thể, Thần Lương Ban Sự Sống Đời Đời
Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 08/05/2025 – Thần Lương – Bánh Nuôi Sống Linh Hồn
Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 07/05/2025 – Bánh Trường Sinh: Lời Đáp Cho Nỗi Khát Khao Vĩnh Cửu