GIỜ CHẦU THÁNH THỂ TẠ ƠN CUỐI NĂM
“CHÚA YÊU CON ĐẾN CẢ TỪNG SỢI TÓC”
CHỦ ĐỀ: TẠ ƠN TÌNH CHÚA, TRI ÂN TÌNH NGƯỜI, CẢM ƠN CUỘC ĐỜI
THỨ TỰ GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Phần I: Khai Mạc
- Dấu Thánh Giá
- Lời dẫn
- Hát thờ lạy Thánh Thể: (Quỳ trước nhan Ngài _Thánh Ca trang 136)
Phần II: Suy Niệm
- Công bố Tin Mừng (Mt 10, 29–31)
- Suy niệm:
- “CHÚA YÊU CON ĐẾN CẢ TỪNG SỢI TÓC – TẠ ƠN TÌNH CHÚA, TRI ÂN TÌNH NGƯỜI, CẢM ƠN CUỘC ĐỜI”
- Thinh lặng cầu nguyện
- HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI VỚI NIỀM HY VỌNG_ CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
- Các lời nguyện chung
Phần III:
- Hát này con là đá
- Đây nhiệm tích
- Dì Tổng cất MTC
Phần IV: Kết thúc
- Hát: Kinh Hòa Bình Thánh ca 214

Phần I: Khai Mạc (Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Trong giây phút linh thiêng cuối cùng của năm cũ, chúng con quy tụ trước Thánh Thể không để kể lể những gì đã mất, những việc còn dang dở hay để xin ơn, nhưng để dâng lên tâm tình tạ ơn, vì tình Chúa bao bọc suốt một năm nhiều hơn điều chúng con dám nghĩ, dám cầu xin và mong đợi. Nhìn lại một năm qua, đặc biệt chính hành trình ơn gọi của mình, con nhận ra mỗi biến cố, mỗi cuộc gặp gỡ bất ngờ, mỗi bước con đi dù tỏa sáng hay âm thầm, trong nước mắt hay nụ cười … tất cả đều được bao bọc trong ánh mắt quan phòng của Chúa. Chúa yêu con bằng tình yêu cá vị, yêu đến cùng và yêu đến từng chi tiết rất nhỏ trong đời, đến mức “Ngay cả tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.” (Mt 10,30). Tình yêu ấy âm thầm nhưng mạnh mẽ; lặng lẽ nhưng sâu thẳm; đủ để nâng đỡ con qua từng bước đường ơn gọi.
Lạy Chúa, trong tâm tình con thảo, chúng con khiêm tốn bước vào giờ chầu cuối năm như một hành trình trở về với trái tim đầy thương xót của Chúa. Xin mở lòng, để chúng con nghe được tiếng Chúa từ những góc sâu thẳm trong tâm hồn. Xin dạy chúng con nhìn lại quá khứ bằng một trái tim biết ơn. Xin cho chúng con đón nhận hiện tại không phải để mặc cảm nhưng với tâm hồn được chữa lành, được nâng đỡ và luôn sẵn sàng hoán cải. Và xin dẫn đưa chúng con bước đến tương lai trong niềm tín thác trọn vẹn, vào tình yêu Chúa Chịu Đóng Đinh, một tình yêu hy sinh đến cùng.
Hát bài thờ lạy Thánh Thể (Quỳ trước nhan Ngài _Thánh Ca trang 136)
Phần II: Suy niệm
-
Công Bố Tin Mừng ( Mời CĐ mở TM theo thánh Mt 10, 29–31)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu
“Hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng, thế mà không con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha các con. Ngay cả tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” ĐÓ LÀ LỜI CHÚA ( Mời cộng đoàn ngồi)
-
Suy niệm
Lạy Chúa, vào giờ phút cuối năm, ngay lúc này và ở đây, con hiện diện trước Thánh Thể Chúa không chỉ bằng lý trí, nhưng bằng cả linh hồn và trái tim; cùng những vết thương và những hoa trái âm thầm mà Chúa đã kiên nhẫn vun trồng trong suốt năm qua.
Trong thinh lặng đức tin, con nghe lại lời thì thầm của Chúa: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng, thế mà không con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” Lời ấy con đã nghe nhiều lần, tưởng như đã thuộc nằm lòng, thế mà hôm nay, giữa thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới lại khiến con được an ủi. Nếu không một con chim sẻ nào rơi xuống ngoài ý Chúa, thì cuộc đời con, với tất cả những gì đã xảy ra, cũng không nằm ngoài ánh mắt yêu thương của Chúa. Mỗi giọt nước mắt rơi trong nỗi cô đơn, mỗi lần con cố đứng dậy sau những yếu đuối, mỗi nỗ lực nhỏ bé để sống trọn đời phục vụ hiến dâng… tất cả đều được Chúa nhìn thấy, thấu hiểu và giữ gìn. “Tóc trên đầu con, Người cũng đếm cả rồi” con tự hỏi: sao Chúa lại để tâm đến cả những điều nhỏ bé như vậy? Phải chăng trước mặt Chúa, không có gì thuộc về con là nhỏ bé, không một vết thương nào vô nghĩa, không một lần ngã nào bị bỏ quên, không một cố gắng nào bị xem nhẹ, và cũng không một lời cầu nguyện âm thầm nào mà Chúa không nghe thấu. Đó không chỉ là tình yêu của sự quan phòng, mà còn là tình yêu tỉ mỉ, dịu dàng và bền bỉ, một tình yêu không bỏ sót một chi tiết nào trên hành trình đời con. Và chính khi nhận ra con được yêu như thế, tâm hồn con dâng trào lời tạ ơn thật sâu thẳm.
-
Nhìn lại quá khứ với con tim biết ơn
1.1 Biết ơn Thiên Chúa – Nguồn mạch mọi ơn lành
Lạy Chúa, một năm trôi qua, mỗi người đều mang trong mình những nỗi niềm rất riêng. Có người được sống những tháng ngày bình an; có người lại trải qua bao khó khăn: những giọt nước mắt âm thầm, những tổn thương vì hiểu lầm trong đời sống chung; khó khăn trong học tập hay sứ vụ; có người giữ mãi những vết thương, vì chưa một lần can đảm đối diện để được chữa lành; cũng có người phải vật lộn với chính sự yếu đuối của bản thân rồi tự trách mình, trách người, trách cả phận đời chênh vênh. Thế nhưng, sau tất cả, khi con đủ lặng thật lâu và lắng thật sâu, con cảm nghiệm một sự thật đầy an ủi, con không bước đi một mình. Bởi nếu không có bàn tay che chở của Chúa, con đã gục ngã giữa những nẻo đường chông chênh. Nếu không có ánh sáng của Ngài, con đã lạc lối giữa những ngã rẽ cuộc đời, và nếu không có hơi ấm của Chúa, trái tim con đã chai cứng trước những căng thẳng trong các mối tương quan. Con hiểu rằng những nghịch cảnh không làm con suy sụp, nhưng dạy con lớn lên mỗi ngày, bởi cuộc sống quá bình yên không thể tôi luyện sức mạnh nội tâm, nếu không có những thất bại, yếu đuối con sẽ chẳng thể biết mình cần Chúa đến mức nào.
Trước Thánh Thể giờ đây, con xin tạ ơn Chúa – vì con được sống, được làm con Chúa và bước theo Ngài trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Tạ ơn Chúa vì những “phép lạ thầm lặng” vẫn diễn ra mỗi ngày, nhưng đôi khi con lại vô tình xem như điều quá đỗi bình thường: một ngày ra đường trở về nhà bình an; một ngày học tập, lao động vất vả được kết thúc trong an vui, một hiểu lầm, một nút thắt tương quan được tháo gỡ cách êm đềm; một lỗi lầm khiến con xấu hổ, nhưng ơn tha thứ của Chúa khiến nó trở thành khoảnh khắc của sự khiêm tốn thật sự, đúng như lời bài hát “Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa”. Lạy Chúa, đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
1.2. Biết ơn mái ấm gia đình, Hội dòng, sứ mạng và cộng đoàn
Trong khoảnh khắc linh thiêng này, lòng con dạt dào xúc động khi nghĩ về gia đình, tri ân cha mẹ, những người đã sinh thành, dưỡng dục và gieo vào tâm hồn con hạt giống đức tin, tình yêu thương, lòng chân thành, nhân hậu, nhất là sự trân quý ơn gọi tu trì. Hình ảnh ba mẹ âm thầm cầu nguyện, bàn tay chai sần của ba, ánh mắt hiền từ của mẹ cùng những lời dặn dò mộc mạc nhưng chất chứa đầy lòng yêu thương, cho con hiểu rằng ơn gọi này được nuôi lớn bằng tình yêu bao la của gia đình; mỗi lời nói, mỗi hy sinh của ba mẹ trở thành động lực dẫn con đi trong hành trình dâng hiến. Tạ ơn Chúa đã ban cho con một mái ấm gia đình, con ước mong sống tốt, sống thánh mỗi ngày, để từng lời kinh, từng hy sinh trong cuộc sống trở nên lời cầu nguyện tri ân dâng lên Chúa cho ba mẹ thân yêu.
Hướng lòng về Hội dòng, con càng thấm thía hơn ân tình Chúa dành cho con. Hội dòng là nơi ơn gọi của con được vun xới, nuôi dưỡng, tôi luyện cho trưởng thành, chín chắn; là nơi con học được tình yêu thực tiễn dành cho Thánh Giá qua cuộc sống âm thầm, hy sinh của bao thế hệ quý Bà, quý Dì đi trước. Họ đã viết nên lịch sử Hội dòng bằng bàn tay lao động và trái tim trung tín: những bàn tay gầy guộc từng cầm cuốc, cầm cày dưới nắng gắt, từng đan cói, dệt mây tre lá để đổi lấy từng lon gạo nuôi chị em; gần 200 năm qua, biết bao biến cố thăng trầm, nhiều giai đoạn đau thương, dù đối mặt với bão tố quý Bà vẫn kiên vững, và trung tín nơi mảnh đất Thủ Thiêm thân yêu. Dẫu tên tuổi chẳng còn mấy người nhớ, nhưng dấu chân của của quý Bà, quý Dì vẫn in mãi trên mảnh đất Hội dòng. Quý Bà, quý Dì đã “tiêu hao cả tuổi xuân” để thắp đèn cho tương lai của thế hệ trẻ mà chúng con đang thừa hưởng. Nhờ những hy sinh không tên ấy, con được nuôi dưỡng, lớn lên và trưởng thành trong linh đạo Thánh Giá. Tạ ơn Chúa đã cho con sống trong ơn gọi Mến Thánh Giá, theo gương Đức cha Lambert, sẵn sàng bước theo Chúa Giêsu Chịu-Đóng-Đinh với đôi tay rộng mở yêu thương và tha thứ. Tạ ơn Chúa đã cho con được gắn bó với cộng đoàn, nơi con có cơ hội trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Mỗi người là một món quà Chúa ban, nơi chị em, con được yêu thương, chia sẻ, được nâng đỡ, hỗ trợ trong công việc và sứ vụ. Tạ ơn vì những lời động viên, nhắc nhở chân thành từ những người Chúa đặt để trên hành trình đời con, để sống cùng, sống với, nhờ đó con có cơ hội để hoàn thiện và trưởng thành hơn. Đời sống chung không tránh khỏi những căng thẳng và va chạm bởi những khác biệt tuổi tác, tính tình, cách suy nghĩ… Nhờ đó, Chúa mài giũa trái tim con biết khiêm tốn, cảm thông và tìm thấy Ngài ngay trong những giới hạn của nhau để nhìn cuộc đời bao dung hơn, tin tưởng nương tựa vào Chúa nhiều hơn.
Con cũng tạ ơn Chúa vì bao hoa trái sứ vụ Ngài đã làm nảy nở qua đôi tay nhỏ bé của chị em trong suốt năm qua. Trong hành trình sứ vụ, mỗi cuộc gặp gỡ, thăm viếng, phục vụ là một hồng ân, vì qua đó, Chúa dạy con sự khiêm tốn, kiên nhẫn, lắng nghe, quảng đại, nhất là chạm đến vẻ đẹp của cuộc sống bằng chiều sâu tâm hồn. Trong đời sống thường nhật, con nhận được biết bao ân phúc ẩn mình trong những điều nhỏ bé, từng bữa cơm ngon, từng lời giảng lễ, nuôi xác hồn con mỗi ngày. Lạy Chúa, xin dạy con nhận ra ân sủng ẩn trong từng điều nhỏ bé nơi mọi người, để mỗi hơi thở, mỗi bước đi và việc làm của con đều trở thành lời tạ ơn chân thành.
1.3. Biết ơn chính mình.
Lạy Chúa! trước thánh nhan Chúa, con muốn dâng lên Chúa lời tạ ơn vì chính con, không phải vì con xứng đáng, cũng chẳng phải vì con làm được gì lớn lao, nhưng vì chính con là một tặng phẩm từ tình yêu Chúa; là món quà Ngài nặn nên từ lòng thương xót, dù con chỉ là thụ tạo nhỏ bé và yếu đuối. Con tạ ơn Chúa về cả những mặt sáng lẫn những góc khuất nơi con, cả khi con can trường, mạnh mẽ hay lúc con yếu đuối, chùng lòng. Con cảm tạ Chúa vì thân xác mệt mỏi, vì những lúc con muốn dừng lại, muốn buông bỏ nhưng chính trong những giây phút ấy, Chúa cho con sức mạnh để tiếp tục cầu nguyện, chu toàn bổn phận và phục vụ bằng tất cả tấm lòng. Con cũng tạ ơn Chúa về những giới hạn và yếu đuối của con. Nếu không có chúng, có lẽ con đã không học được sự khiêm nhường, cũng chẳng biết mở lòng để Chúa uốn nắn và thanh luyện. Chính những thiếu sót ấy trở thành cánh cửa để lòng thương xót Chúa bước vào cuộc đời con. Như lời Thánh Phaolô: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” Xin cho con biết yêu bản thân trong khiêm nhu, biết đón nhận chính mình như Chúa đón nhận con với sự kiên nhẫn và bao dung, và nhất là để Chúa thực hiện nơi con điều Ngài muốn.
Lạy Chúa, con chỉ biết cúi đầu và thốt lên: “Tất cả là hồng ân.”
(HÁT BÀI CA CẢM TẠ – TÂM NGUYỆN TRANG 66)
Tâm tình biết ơn mời gọi con hoán cải nội tâm. Trước Thánh Thể, con xin được Chúa biến đổi, thanh luyện và làm mới mỗi ngày. Con thấy quá nhiều điều cần phải thay đổi: những thiếu sót trong tương quan với Chúa; những giờ cầu nguyện bị cắt xén, những lần con hiện diện trước Chúa mà tâm trí lại hướng về nơi khác ; dường như con chỉ mới ở giai đoạn thứ nhất trong 3 mức độ sống linh đạo MTG mà Đức cha Lambert đề nghị ; cảm thức thuộc về Hội dòng và sống hết mình với lòng tri ân chưa trọn vẹn, những lời nói hay thái độ làm tổn thương chị em; những phút tự ái, khép kín, thiếu trung tín; những cử chỉ chưa đủ chân thành hay những thoáng kiêu ngạo kín đáo… con thực sự chưa lớn lên trong đời tu mỗi ngày như các tu sĩ khấn hứa với Chúa hôm nay phải tiến bộ hơn hôm qua.
Bước vào hành trình hoán cải, con hiểu rằng khởi đầu không nằm ở những việc lớn lao, nhưng là dám đối diện với chính mình, dám trở về với “căn phòng của mình” nơi chỉ có con và Chúa, nơi không tiếng ồn, không mặt nạ, nơi sự thật nguyên sơ được giãi bày trước tình yêu vô điều kiện. Chúa mời con can đảm nhìn vào chính mình, vào những tổn thương, những giới hạn và những yếu đuối lâu nay con che giấu, để hiểu rằng chỉ sự thật mới giải phóng con và mở lối cho con bước vào tự do của con cái Chúa.
Lạy Chúa, đời tu không đòi con phải có những “bước nhảy thánh thiện” ngoạn mục, nhưng cần con trung tín với tình yêu mỗi ngày trong mọi tương quan. Không ai nên thánh trong một ngày, nhưng ai cũng có thể bắt đầu ngay hôm nay. Bởi sự trưởng thành không đo bằng tuổi đời hay số năm trong dòng, nhưng bằng chiều sâu tâm hồn, bằng khát vọng TU thật sự, bằng khả năng hoán cải canh tân để tình yêu dành cho Chúa và tha nhân lớn lên từng ngày. Theo giáo huấn của Đấng Sáng lập, chính Chúa hành động trong con, chính Chúa đang làm phần lớn hơn, chính Chúa đang âm thầm biến đổi con từ bên trong, chỉ cần con trung tín với tâm thế sẵn sàng, để Chúa tỏa chiếu sự thánh thiện, hiền lành và tình yêu Chúa qua cuộc đời dâng hiến của con. Lạy Chúa, trong giây phút linh thiêng này, con xin dâng lên Chúa tất cả những gì con “là”, để nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa, từng bước nhỏ hôm nay và mỗi ngày của con trở thành những viên đá vững chắc xây dựng hành trình nên thánh của đời con.
NGHE NHẠC : PHÓ THÁC
THINH LẶNG CẦU NGUYỆN RIÊNG (20 phút)
HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI VỚI NIỀM HY VỌNG-CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Năm Thánh 2025 đã khép lại, nhưng nhân loại vẫn chưa mở ra cho nhau con đường hy vọng, chưa thể khép lại những vết thương của mình. Trên trái đất, vẫn còn đó tiếng bom rơi, nước mắt của người mẹ mất con, những đoàn người chạy trốn chiến tranh, những mái nhà bị cuốn trôi vì bão lũ, hạn hán và động đất. Thế giới của chúng con mệt mỏi, mong manh và khát khao hòa bình hơn bao giờ hết. Chính trong bối cảnh ấy, Năm Thánh khép lại không như một dấu chấm hết, nhưng như một lời mời gọi, một bước khởi đầu cho một hành trình mới trong chặng đường đức tin của mình, chúng con đã bước đi giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hồng ân và thử thách, giữa những lúc vững tin và những lần chùn bước. Tuy nhiên, có một điều không bao giờ thay đổi: Chúa vẫn luôn hiện diện, trung thành và kiên nhẫn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường.
Trước Thánh Thể Chúa, chúng con được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình bằng lời cầu nguyện khiêm tốn, bằng sự hoán cải nội tâm, và bằng khát vọng xây dựng một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn. Thánh Augustinô đã nói một cách thẳng thắn và đầy khôn ngoan: “nếu chúng ta muốn lôi cuốn người khác đến với bình an, trước hết chính chúng ta phải có bình an nơi mình. Muốn thắp lửa cho người khác, lòng ta phải có ngọn lửa đang cháy. Bình an không thể được truyền đi nếu nó chưa thực sự được sinh ra trong nội tâm”.
Lời Chúa hôm nay là một bảo đảm cho con. Bước vào năm mới, con mang theo một xác tín rất đơn sơ: mọi biến cố của đời con đều nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa. Khi Chúa gọi con bằng tên và đếm từng sợi tóc trên đầu con, thì không nỗi sợ nào có thể phá hủy sự bình an Chúa gieo trong tâm hồn; khi Chúa nắm giữ đời con trong tay, thì không biến cố nào làm con chao đảo; và khi chính Chúa viết nên tương lai đời con, con không cần phải lo lắng cho ngày mai, mà chỉ cần tín thác bước đi hôm nay. Trong ánh sáng của niềm tin ấy, con không còn nhìn tương lai như một khoảng tối mịt mù, nhưng như không gian để ân sủng Chúa tiếp tục âm thầm viết nên câu chuyện tình yêu, để con trở nên như một ngọn nến bình an bé nhỏ, không tự mình phát sáng, nhưng được chính Chúa thắp lên và gìn giữ. Dù gió đời có lúc làm con chao đảo, có Chúa, ánh sáng bình an ấy sẽ không tắt.
Lạy Chúa, xin cho đời sống con trở thành một bài ca tri ân, vang lên trong mọi hoàn cảnh, để con luôn xác tín rằng tình yêu Chúa lớn hơn mọi nỗi sợ, và lòng biết ơn chính là ánh sáng dẫn lối cuộc đời con, định hướng cho mọi hoạt động, mọi tương quan trong đời con, nhờ đó tâm hồn con luôn được bình an, và đời con trở thành chứng tá sống động của tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay.
(MỜI CỘNG ĐOÀN ĐỨNG CHÚNG TA DÂNG LỜI NGUYỆN CHUNG)
LỜI NGUYỆN CHUNG CUỐI NĂM
Lời dẫn vào: Chủ sự đọc
Chị em thân mến,
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu, bình an và hy vọng; chúng ta khiêm tốn dâng lên Chúa những lời nguyện xin cho Giáo Hội, cho thế giới và cho mỗi người chúng ta.
- Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho các Giám mục, Linh mục và Phó tế trong Hội Thánh: xin Chúa ban cho các ngài ơn khôn ngoan, can đảm và hiền hòa, để luôn là những người loan báo Tin Mừng hòa bình, hiệp nhất và hy vọng cho thế giới hôm nay.
- Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia và các dân tộc: xin Chúa soi sáng tâm trí họ, để biết đặt công ích, phẩm giá con người và hòa bình trên mọi quyền lợi ích kỷ, can đảm chọn đối thoại thay cho bạo lực, hòa giải thay cho đối đầu.
- Chúng ta cầu nguyện cho các dân tộc đang chìm trong chiến tranh và xung đột. Đặc biệt, cầu nguyện cho trẻ em bị cướp mất tuổi thơ, những người nghèo khổ, di dân, tị nạn, người già, những ai đang mất nhà cửa, quê hương và tương lai vì chiến tranh: xin Chúa là nơi nương tựa, là niềm hy vọng và là sự an ủi cho họ qua tình liên đới của nhân loại.
- Chúng ta cầu nguyện cho mỗi chị em trong Hội dòng, xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, để mỗi người biết sống tâm tình tạ ơn, cảm thức thuộc về ; hiền hòa và nhẫn nại; tha thứ và dấn thân, trở nên những người kiến tạo hòa bình ngay từ gia đình, cộng đoàn và xã hội mình đang sống.
- Chúng ta cầu xin Chúa ban bình an cho đất nước Việt Nam trong năm mới: xin cho quê hương chúng con được sống trong ổn định, công bằng, liên đới và phát triển, để mọi người dân được sống trong an lành, tôn trọng và yêu thương nhau. Chúng con cũng dâng lên Chúa linh hồn cha mẹ chị em, cùng linh hồn quý Dì trong Hội dòng đã được Chúa gọi về. Xin cho các ngài được nghỉ yên trong bình an của Chúa và hưởng trọn niềm vui thiên quốc.
Lời kết thúc: Chủ sự đọc
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương nhận những lời nguyện xin chân thành của chúng con và ban cho thế giới sự bình an đích thực như chính Chúa đã hứa. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với mỗi chị em trong năm mới, để chúng con luôn bước đi trong tình yêu, niềm tín thác và lòng trung tín, để đời sống chúng con trở nên chứng tá sống động của tình yêu Chúa trong năm thế giới truyền giáo này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
- Hát này con là đá
- Đây nhiệm tích
- Dì Tổng cất MTC
- Kết thúc: Hát Kinh hòa bình ( Thánh ca trang 214)
Maria Nguyễn Thị Hoa ( Hoa 18)
Chia sẻ bài viết:
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
08/8/2026 Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên – TIN CHÚA LÀ PHÓ THÁC, KHÔNG PHẢI LÀ MONG PHÉP LẠ – Mt 17, 14-20
07/8/2026 Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên – Vì Chúa – Mt 16, 24-28
04/8/2026 | Ai Tín: Nữ Tu Maria Lê Thị Sinh | HD. Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
5/8/2026 Ai Tín: Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Thuần