HÀNH TRÌNH SÁNH BƯỚC CÙNG GIÊSU 2

244 lượt xem Tin tức
sánh bước cùng Giêsu 3

HÀNH TRÌNH SÁNH BƯỚC CÙNG GIÊSU 2

sánh bước cùng Giêsu 3

XÃ HỘI CÀNG PHÁT TRIỂN,
THẾ HỆ TRẺ CÀNG THIẾU KỸ NĂNG

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, kéo theo sự ra đời của rất nhiều các ứng dụng, trò chơi điện tử và các trang mạng xã hội, đã tác động rất nhiều đến các hoạt động và đời sống sinh hoạt của con người, đặc biệt là giới trẻ, nó chiếm lấy hầu hết thời gian của các bạn trẻ. Bởi vì mở mắt ra là điện thoại, ăn – ngủ cũng điện thoại, bỏ ăn bỏ uống chỉ để cày game, thậm chí học nhưng mắt dán vào điện thoại, nói chuyện với người thân, bạn bè cũng không rời điện thoại. Tất cả như ngụp lặn với chiếc điện thoại mà quên đi cách nói chuyện với nhau, cách làm việc chung với nhau, cùng ăn, cùng sống với nhau trong một tập thể. Để rồi các bạn trẻ bước vào đời với một con người đầy sự hoài nghi, với những lỗ hổng của nhân cách, sự méo mó trong các mối quan hệ, thậm chí không có niềm tin vào chính bản thân, con người và Thiên Chúa. Nhận biết được thực trạng cũng như những thiếu hụt về các kỹ năng cơ bản của bạn trẻ. Ban Giáo dục của Dòng MTG Thủ Thiêm đã tổ chức các khóa học kỹ năng sống cho các bạn trẻ. Với tâm thế cùng đồng hành với các bạn trẻ, giúp các bạn trẻ có môi trường buông bỏ điện thoại; trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để các bạn bước vào đời với sự tự tin, có tinh thần trách nhiệm với gia đình, cộng đoàn và xã hội; sống yêu thương, quảng đại với bản thân và mọi người; đồng thời đào sâu hơn đời sống cầu nguyện, đức tin Kitô giáo.

MÙA HÈ TRÊN NHỮNG CHUYẾN ĐI XA

Người ta nói, mùa hè là mùa của những chuyến đi xa. Đó là những chuyến đi về quê thăm ông bà của những đứa trẻ háo hức chờ đợi; những chuyến đi khám phá thiên nhiên – đất nước – con người đã được lên lịch sẵn hay là những chuyến nghỉ dưỡng sau một năm làm việc vất vả với gia đình, công ty… Trong những chuyến đi đó, có một chuyến đi rất đặc biệt của Quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Chuyến đi đó không phải cho cá nhân, cũng chẳng phải là chuyến đi nghỉ dưỡng hay vui chơi, mà là chuyến đi để được sẻ chia với các bạn trẻ miền sông nước nơi Giáo xứ Hậu Bối- Giáo phận Cần Thơ trong khóa kỹ năng sống. Hành trang mà Quý Dì mang theo là không phải là quần áo đẹp đẽ, cũng chẳng có tiền bạc hay đồ dùng dắt lưng, nhưng là một xe đầy ắp ngọn lửa nhiệt thành và lòng hăng say phục vụ giới trẻ – là những mầm ươm tương lai của xã hội và Giáo hội. Khóa kỹ năng sống được bắt đầu từ ngày 23/6/2025 và kết thúc ngày 28/6/2025 tại Giáo xứ Hậu Bối.

Khi vừa đặt chân đến Giáo xứ Hậu Bối, mọi người như vỡ ào cảm xúc, bởi vì lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy những cách đồng lúa bao la, đi vài ba bước là gặp dừa, bốn bề sông nước kênh rạch… ở đây cái gì cũng có thể đếm được nhưng chỉ có những con cầu là không thể. Nhưng điều ấn tượng hơn cả đó chính là con người nơi đây, họ giản dị chân chất, sống phóng khoáng, rộng rãi, tự do tự tại, có thể thiếu thốn vật chất nhưng chưa bao giờ thiếu thốn tình người.

HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ QUẢNG ĐẠI

Hành trình đến với vùng đất Miền Tây nơi Giáo xứ Hậu Bối là hành trình của tình yêu – Tình yêu của sự gặp gỡ quảng đại. Có lẽ tình yêu lớn là một tình yêu có nhiều thử thách, rạng sáng ngày 23/6, những cơn mưa nặng hạt trút xuống không có điểm dừng, những đám mây vũ tích đen ngòm cả vùng trời khiến lòng người như trùng lại một khoảng nhịp dài. Ngày đầu tiên gặp gỡ nhưng phải chờ đợi nhau trong hồi hộp, người ta nói không có gì dài bằng thời gian chờ đợi nhau quả chẳng sai. Mưa bắt đầu ngớt đi, từng dòng nước vội rút xuống các con kênh. Rồi một em, hai em, ba em… đội mưa chạy đến, nhìn thấy các em mà một niềm vui dâng lên thật khó diễn tả, không đầy 15 phút sau, hàng chục em chạy đến, người ướt như chuột nhưng đùa giỡn thật vui. Trời vẫn còn u ám nhưng không khí trong hội trường của Giáo xứ lại nóng lên đến kỳ lạ. Các em trong giáo xứ và một số em vùng lân cận, có em đi đến 14 cây số, có cả những em ngoài Công giáo muốn học cũng đến đầy ắp cả hội trường, và rồi buổi khai mạc khóa học kỹ năng có hơn 60 em hiện diện. Sự quảng đại của các em chính là ngọn lửa tình yêu làm bùng cháy lòng nhiệt huyết của Quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Sau giờ khai mạc, mọi người gặp gỡ và giao lưu với nhau, không khí vui nhộn và tràn đầy sức sống. Sau đó, các em bước vào tiết học kỹ năng đầu tiên. Mỗi ngày đều có những tiết học kỹ năng khác nhau phù hợp và cần thiết cho các bạn trẻ. Đan xen với các tiết học kỹ năng, các em có cơ hội được thực hành và trao đổi trực tiếp với Quý Dì chuyên gia về tâm lý giới tính, sức khỏe tính dục… song song với đó là chương trình sinh hoạt và các hoạt động sinh hoạt giải trí, thể thao lành mạnh do các Dì tổ chức để các bạn trẻ có cơ hội chơi cùng nhau, cùng giúp đỡ nhau trong các hoạt động thường ngày, rèn luyện thêm kỹ năng lãnh đạo và hoạt động nhóm.

Ngọn lửa nhiệt thành và lòng hăng say phục vụ của Quý Dì Mến Thánh Giá Thủ Thiêm như được tiếp thêm sức mạnh từ sự quảng đại và tinh thần vui tươi của các bạn trẻ Giáo xứ Hậu Bối. Mỗi ngày, các em lại rủ thêm các bạn khác đến, cứ thế ngày hôm nay lại nhiều hơn ngày hôm qua, đông vui hơi, nhộn nhịp hơn. Khi tình yêu và sự quảng đại gặp gỡ nhau thì không có gì có thể chia cắt được, tình yêu đó sẽ ngày một lớn lên và sinh hoa kết quả như điều Chúa muốn. Chương trình diễn ra có thể nói là ngoài sức mong đợi, điều quan trọng hơn hết là các bạn trẻ cảm nhận được niềm vui và cảm thấy ý nghĩa trong các tiết học kỹ năng, trong những hoạt động sinh hoạt. Từ những ngày đầu còn rụt rè, e sợ giờ đây các bạn trẻ đã mạnh dạn hơn, thân thiết với nhau hơn, ai cũng có cho mình những kỷ niệm đáng nhớ của mùa hè tuổi thơ.

HÀNH TRÌNH HIỆP HÀNH TRONG HY VỌNG

Mỗi hành trình là một niềm vui, mỗi cuộc gặp gỡ là một món quà mà Thiên Chúa trao gửi cho mỗi người. Có lẽ hành trình mà Quý Dì Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đến với Giáo xứ Hậu Bối sẽ là một hành trình đáng nhớ trong đời phục vụ dâng hiến. Không cầu kỳ, ồn ào, không vật chất đầy đủ, cũng chẳng cần chương trình to lớn. Chỉ là đến gặp gỡ và sẻ chia với nhau nhưng lại gần gũi, gắn kết với đến lạ kỳ. Bài học thành công nhất trong khóa học có lẽ là bài học của sự yêu thương hiệp hành.

Hy vọng rằng qua khóa học này, các bạn trẻ nơi Giáo xứ Hậu Bối sẽ có thêm hành trang bước vào đời một cách tự tin, có thêm niềm vui, sự hy vọng vào bản thân và cuộc sống, phát triển toàn diện hơn về tâm lý và nhân cách bản thân, đồng thời sống chứng tá đức tin của mình trong một xã hội đầy thách thức hôm nay.

Tạ ơn Chúa vì một tuần trôi qua được bình an, nhiều niềm vui và ơn Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chúc lành cho những hy sinh, và tấm lòng quảng đại của tất cả mọi người đã tham gia khoá học này, đặc biệt là những người giáo dân, người bà, người mẹ đã hy sinh thời gian để đến hỗ trợ cùng với Quý Dì và các em trong khóa học.

Maria Phan Hoa

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *