04/08/2026 – THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN – HÃY NGHE VÀ HIỂU – Mt 15, 1-2. 10-14

NGHE VÀ HIỂU

HÃY NGHE VÀ HIỂU!

TIN MỪNG: Mt 15, 1-2. 10-14

Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy Kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Hãy nghe và hiểu cho rõ: Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.”

Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng: “Thầy có biết không? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy.” Đức Giê-su đáp: “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”

Suy Niệm

Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng cuộc tranh luận giữa những người Biệt phái và Đức Giêsu, rồi chuyển sang lời Người nói với đám đông. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không dừng lại ở việc đáp trả những lời chỉ trích, nhưng hướng sự quan tâm của Người đến những ai đang thành tâm tìm kiếm chân lý. Chính nơi đám đông, Người cất lên lời mời gọi: “Hãy nghe và hiểu.”

Lời mời gọi ấy không chỉ dành cho những người hiện diện hôm đó, mà còn với mỗi người chúng ta hôm nay. Nghe bằng đôi tai thì chưa đủ; điều Đức Giêsu mong muốn là một sự lắng nghe đưa đến hiểu biết. Người Biệt phái đã nghe lời Đức Giêsu, nhưng họ không đón nhận ý nghĩa sâu xa của những điều Người mặc khải. Điều ấy không xuất phát từ sự thiếu hiểu biết theo nghĩa tri thức, nhưng vì tâm hồn chưa thực sự mở ra để đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa. Sự hiểu biết về những điều thuộc Nước Trời không chỉ là kết quả của khả năng suy luận, nhưng còn là hồng ân Thiên Chúa ban cho những tâm hồn biết khiêm tốn tìm kiếm Người.

Nhìn lại chính mình, mỗi người cũng có thể nhận ra những lúc ta chăm chú nghe Lời Chúa trong Thánh lễ, đọc Tin Mừng hay dành thời gian cầu nguyện, nhưng Lời ấy chưa thực sự trở thành ánh sáng soi dẫn cách nghĩ, cách chọn lựa và lối sống hằng ngày. Vì thế, lời “Hãy nghe và hiểu” luôn là một lời nhắc nhở để chúng ta mở lòng hơn trước ân sủng của Thiên Chúa, để Lời Người thấm vào tâm hồn và đổi mới cuộc sống. Khi Thiên Chúa ban cho con người Ơn Hiểu Biết, Người cũng ban sức mạnh để sống điều mình đã nhận ra. Hiểu Biết đích thực không dừng lại ở nhận thức, nhưng dẫn đến hành động. Nhờ đó, người môn đệ có thể kiên tâm bước theo thánh ý Chúa ngay cả khi phải vượt qua những giới hạn của bản thân hay những chọn lựa không dễ dàng. Lắng nghe và hiểu biết luôn gắn liền với việc đem Lời Chúa vào đời sống cụ thể.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng giúp các môn đệ nhìn lại điều làm nên sự trong sạch thật của con người. Người không phủ nhận giá trị của việc giữ gìn vệ sinh hay những quy định cần thiết trong đời sống, nhưng Người mời gọi đi sâu hơn vào cõi lòng. Chính từ tâm hồn mà những ý định và chọn lựa được hình thành. Vì thế, điều cần được chăm sóc trước hết không phải chỉ là những gì bên ngoài, nhưng là đời sống nội tâm, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và để Người hướng dẫn.

Bởi vậy, việc tuân giữ lề luật không chỉ dừng lại ở việc chu toàn các quy định, nhưng cần được thực hiện với lòng yêu mến Thiên Chúa và tình bác ái đối với tha nhân. Khi quá chú tâm đến những hình thức bên ngoài mà quên đi điều cốt yếu là công bằng, lòng thương xót và sự chân thành, người ta dễ đánh mất ý nghĩa của chính lề luật mình đang gìn giữ. Đức Giêsu không phủ nhận lề luật, nhưng mời gọi con người sống trọn vẹn tinh thần của lề luật, để mọi việc làm đều khởi đi từ một tâm hồn được đổi mới.

Lời Chúa hôm nay cũng là dịp để mỗi người tự hỏi: tôi đang lắng nghe Chúa bằng cả tâm hồn hay chỉ bằng thói quen? Tôi có sẵn sàng để Lời Chúa chất vấn những suy nghĩ, những chọn lựa và cách sống của mình không? Khi nhận ra điều Chúa muốn, tôi có quảng đại bước theo hay vẫn còn ngần ngại trước những đòi hỏi của Tin Mừng?

Đức Giêsu vẫn đang nói với mỗi người chúng ta: “Hãy nghe và hiểu.” Ước gì mỗi ngày, chúng ta biết dành cho Chúa một khoảng lặng đủ để lắng nghe, mở lòng đón nhận điều Người muốn chỉ dạy và quảng đại đem Lời ấy vào cuộc sống. Khi đó, đời sống đức tin sẽ không chỉ được biểu lộ qua những việc làm bên ngoài, nhưng còn được nuôi dưỡng từ một tâm hồn luôn hướng về Thiên Chúa và biết để Người biến đổi từng ngày.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mời gọi con biết lắng nghe và hiểu Lời Chúa bằng một tâm hồn khiêm tốn. Xin mở trí lòng con để con nhận ra thánh ý Chúa trong những biến cố thường ngày, và ban cho con lòng quảng đại để sống điều con đã nhận biết. Xin giúp con không chỉ quan tâm đến những biểu hiện bên ngoài, nhưng luôn biết chăm sóc đời sống nội tâm, để mọi lời nói, việc làm và chọn lựa của con đều phản chiếu tình yêu Chúa dành cho con và cho mọi người. Amen.

NGUỒN: https://giaophanphucuong.org/bai-viet/suy-niem-hang-ngay/hay-nghe-va-hieu—suy-niem-loi-chua–thu-ba-tuan-xviii-mua-thuong-nien–mt-15-1-2-10-14–lm-gioan-le-quang-tuyen

Chia sẻ bài viết:

Youtube: HÃY NGHE VÀ HIỂU

Fanpage: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *