HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
TIN MỪNG: Mt 10,37-42
“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
“Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

SỐNG LỜI CHÚA (Loan báo Tin Mừng)
“ Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được ” Lời mời gọi từ bỏ chính mình để bước theo Chúa Giêsu Kitô nơi trang Tin Mừng Chúa nhật hôm nay nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng. Cùng với sứ mạng ấy, Người trao cho các ông quyền chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Những việc các môn đệ thực hiện không nhằm đề cao bản thân, nhưng là dấu chỉ xác nhận lời loan báo trọng tâm: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7).
Tuy nhiên, điều giúp lời loan báo Tin Mừng chạm đến lòng người không chỉ là những dấu lạ được thực hiện, mà còn là đời sống hiệp thông và chứng tá của những người được sai đi. Bởi lẽ, người được sai đi không chỉ mang một sứ điệp, mà còn trở thành nhịp cầu giúp người khác gặp gỡ Đức Kitô. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ bước vào một hành trình từ bỏ chính mình, để đời sống họ ngày càng thuộc trọn về Thiên Chúa và rộng mở hơn với tha nhân. Thật vậy, thực tại Nước Trời trở nên gần gũi và dễ được đón nhận khi người môn đệ biết sống điều mình loan báo. Sự từ bỏ không khép người ta lại trong những cố gắng cá nhân, nhưng mở ra một tương quan hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa và với anh chị em. Chính trong tương quan ấy, người môn đệ học biết đón nhận người khác như đón nhận chính Chúa, và nhận ra rằng việc loan báo Tin Mừng luôn là công việc của một cộng đoàn được quy tụ trong tình yêu của Người.
Kinh nghiệm của thánh Phaolô giúp chúng con hiểu rõ hơn điều đó. Khi nhận biết Đức Kitô, ngài khám phá một giá trị mới làm thay đổi toàn bộ cách nhìn về cuộc đời. Những điều từng là điểm tựa và niềm tự hào nay không còn giữ vị trí trung tâm nữa (x. Pl 3,8). Chính lòng thương xót của Thiên Chúa đã thôi thúc ngài sống cho tha nhân và khao khát “trở nên mọi sự cho mọi người” (1Cr 9,22). Trong đời sống thường ngày, chúng con cũng bắt gặp những hình ảnh tương tự. Các bạn trẻ miệt mài học tập cho tương lai; những người cha, người mẹ âm thầm hy sinh vì con cái; biết bao người chấp nhận vất vả để chăm lo cho gia đình. Mỗi sự từ bỏ chân thành đều cho thấy rằng tình yêu luôn đòi hỏi con người bước ra khỏi chính mình.
Từ đó, chúng con càng hiểu hơn con đường Đức Giêsu đã đi. Người đã không giữ lấy vinh quang riêng, nhưng đi vào thân phận con người để chia sẻ cuộc sống của nhân loại và chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến Chúa Cha. Suốt hành trình ấy, Người luôn hướng về ý muốn của Cha: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34). Chính sự vâng phục này trở thành nguồn mạch của sự hiệp thông, nhờ đó muôn người được quy tụ thành gia đình của Thiên Chúa.
Bởi thế, từ bỏ mình không phải là đánh mất bản thân, nhưng là để Đức Kitô định hướng và biến đổi cuộc đời chúng ta từng ngày. Đó cũng là kinh nghiệm mà thánh Phaolô đã diễn tả: “Tôi sống nhưng không còn là tôi nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Khi để Đức Kitô sống trong mình, người môn đệ không còn loan báo chính mình, nhưng trở thành chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con từ bỏ chính mình để bước theo Chúa và nhận ra anh chị em là những người cùng thuộc về gia đình Thiên Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi những điều làm tâm hồn phân tán và khép kín, để biết sống quảng đại, trách nhiệm và yêu thương hơn mỗi ngày. Nhờ sống hiệp thông với Chúa và với nhau, xin cho đời sống chúng con trở thành lời chứng âm thầm nhưng sống động, góp phần loan báo Tin Mừng giữa môi trường chúng con đang hiện diện. Amen.
Nguồn: https://giaophanphucuong.org/bai-viet/suy-niem-hang-ngay/
Chia sẻ bài viết:
Youtube: HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
20/07/2026 – THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – Mt 12: 38-42
19/07/2026 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NHƯ HẠT GIỐNG TỐT – Mt 13,24-43
18/07/2026 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung – Mt 12, 14-21
17/7/2026 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu” – Mt 12,1-8