HỒNG ÂN VĨNH KHẤN – THUỘC TRỌN VỀ NGƯỜI
Maria Bùi Hoàng Thị Anh Đào
Catarina Siêna Nguyễn Thị Hoa
Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền
Têrêsa Nguyễn Thị Nhất
Anna Nguyễn Thị Phương
Têrêsa Nguyễn Thanh Thương
Anna Nguyễn Thị Trang
Anna Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Matta Lê Thị Tường Vân
Maria Đặng Nguyễn Như Ý

Có những tiếng gọi vang lên giữa cuộc đời ồn ào và có những tiếng gọi chỉ được nghe bằng trái tim. Tiếng Chúa gọi âm thầm và nhẹ nhàng, thoảng như làn gió, nhẹ như mây bay. Người vẫn không ngừng mời gọi, không phải là tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng nhưng để thuộc trọn về một tình yêu vĩnh cửu.
Sống đời thánh hiến là bước theo Đức Kitô, là dám từ bỏ mình để chọn Thiên Chúa là gia nghiệp duy nhất. Qua ba lời khấn Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục, chị em đáp trả lại tình yêu và ơn tuyển chọn của Đức Kitô theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trên con đường dâng hiến. Mỗi lời khấn không chỉ là một lời hứa nhưng là một cuộc hiến dâng trọn vẹn. Chị em không chỉ dâng tuổi trẻ nhưng dâng cả tương lai, ước mơ và trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa.
![]() |
![]() |
Sau những tháng năm thanh luyện, cầu nguyện và tìm kiếm thánh ý Chúa, hôm nay chị em đã can đảm tuyên khấn và hiến dâng chính bản thân cho Thiên Chúa. Đây là sự hiến dâng cách dứt khoát và công khai cho một tình yêu với Đấng Chịu Đóng Đinh. Từ giây phút này, chị em hoàn toàn thuộc trọn về Chúa để chỉ còn sống cho Chúa mà thôi. Dẫu cho đường đời phía trước còn nhiều khó khăn và mịt mờ nhưng với niềm tin tưởng cậy trông phó thác thì không có gì là không thể. Nơi nào có niềm tín thác nơi đó có ân sủng Chúa đồng hành.
![]() |
![]() |
“Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.” Chính Chúa đã gọi và chọn mỗi chị em trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Như Samuen xưa đáp lại lời mời gọi giữa đêm khuya, hôm nay chị em mau mắn đáp lời “Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây”. Từ đây, chị em không còn sống cho mình nữa nhưng để Đức Kitô sống mãi trong từng nhịp sống của mình.
Tuyên khấn trọn đời không phải là điểm kết thúc nhưng là khởi đầu cho một hành trình mới – Hành trình của yêu thương, phục vụ và trao hiến. Lời tuyên khấn là lời khẳng định lòng trung thành và quyết tâm bước theo sát Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của mỗi chị em. Ước gì giao ước tình yêu mà chị em kết ước hôm nay sẽ là dấu chứng sống động của tình yêu Chúa giữa trần gian và đời sống thánh hiến sẽ mãi là dấu chứng đẹp nhất minh chứng Thiên Chúa vẫn đang yêu thế gian.
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm






Tin cùng chuyên mục:
20/07/2026 – THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – Mt 12: 38-42
19/07/2026 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NHƯ HẠT GIỐNG TỐT – Mt 13,24-43
18/07/2026 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung – Mt 12, 14-21
17/7/2026 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu” – Mt 12,1-8