Họp Mặt Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu – 04/10/2025

340 lượt xem Điểm tin
ơn thiên triệu

Họp mặt Hội Bảo trợ Ơn Thiên Triệu – Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

ngày họp mặt hội bảo trợ

Niềm vui ngày gặp gỡ

Sáng Thứ Bảy, ngày 04/10/2025, khuôn viên Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm trở nên rộn ràng bởi tiếng nói cười của các hội viên Hội Bảo trợ Ơn Thiên Triệu, thay cho sự tĩnh lặng thường ngày. Chị em trong Hội dòng tất bật chuẩn bị, hân hoan chào đón quý khách đến từ nhiều nơi về tham dự ngày họp mặt, nhân dịp lễ Bổn mạng Hội (mừng kính Các Thiên Thần Hộ Thủ ngày 02/10).

Hiểu hơn về hành trình đào luyện

Chương trình chính thức bắt đầu lúc 8g30 tại phòng hội Nhà Khấn, với phần giới thiệu các giai đoạn huấn luyện: Thanh tuyển, Tiền tập, Tập viện và Học viện. Qua sự trình bày sáng tạo và sinh động, quý hội viên có dịp hiểu rõ hơn hành trình đào luyện của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, cũng như tầm quan trọng của việc huấn luyện để trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng. Nhân dịp này, Hội dòng chân thành tri ân sự đồng hành và những đóng góp quý báu của quý hội viên, bởi chính sự nâng đỡ tinh thần và vật chất ấy đã góp phần vào công cuộc đào tạo những thợ gặt lành nghề cho cánh đồng Giáo Hội.

Đỉnh cao trong Thánh lễ tạ ơn

Sau phần chia sẻ về hành trình đào luyện, quý hội viên cùng chị em hiệp dâng Thánh lễ do Linh mục Phaolô Nguyễn Phong Phú chủ tế. Thánh lễ là đỉnh cao của ngày gặp gỡ, bởi nơi bàn tiệc Thánh Thể, mọi người cùng quy tụ để dâng lời tạ ơn, ca ngợi và khẩn xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên Hội dòng và các hội viên. Trong bầu khí linh thiêng ấy, các thành viên cảm nhận sâu xa tình hiệp thông, ý thức rõ hơn mối dây gắn kết thiêng liêng giữa Hội Bảo trợ Ơn Thiên Triệu và Hội dòng, đồng thời được thúc đẩy dấn thân hơn trong sứ mạng hiệp hành của Giáo Hội.

Trong thánh lễ, cha Phao-Lô đã chia sẻ những tâm tình thật ý nghĩa về lời mời gọi của Chúa Giêsu: “nên như trẻ nhỏ”. Cha giải thích rằng đây là lời mời gọi “sống tinh thần của trẻ nhỏ”- luôn mang trong mình những ước mơ, đồng thời cũng nhạy bén với ước mơ của người khác, từ đó xin ơn Chúa trợ lực để dám dấn thân thực hiện những ước mơ.

Cha cũng nối kết ước mơ của những thành viên Hội Bảo trợ với ước mơ của những chị em Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Các hội viên đã nhìn thấy ước mơ của các chị em và trở thành những người cộng tác, hỗ trợ để biến ước mơ của người khác thành hiện thực trong khả năng của mình. Khi mỗi người sống tình yêu thương, che chở, giúp đỡ người khác là mình đang sống sứ vụ của các Thiên thần. Lời chia sẻ sâu sắc của cha Phao Lô là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho tất cả cộng đoàn tham dự Thánh lễ. Tất cả cùng nhau chung tay thực hiện ước mơ chung đó là cùng góp công góp sức đào tạo những thợ gặt lành nghề cho cánh đồng truyền giáo.

Thánh lễ kết thúc nhưng lời mời gọi “sống tinh thần của trẻ nhỏ” vẫn luôn vang vọng trong tâm hồn của tất cả mọi người tham dự thánh lễ. Để không chỉ dừng lại ở những suy nghĩ nhưng lời mời gọi đó còn thúc đẩy mỗi người thi hành qua cử chỉ, hành động trao ban và phục vụ như lòng Chúa mong ước.

 Hội viên – người bạn đồng hành trong sứ mạng

Các thành viên của Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu, những người yêu mến Giáo Hội và Hội dòng, muốn góp phần hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho việc phát triển ơn gọi, đào tạo nhân sự cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Nhờ đó, Hội dòng có thể chu toàn sứ mạng: yêu mến Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và tham dự vào công trình cứu độ của Người qua cầu nguyện, khổ chế và tông đồ. Với tinh thần người bạn đồng hành, các hội viên chính là “người nhà” trong mái ấm thiêng liêng của Thiên Chúa, nơi mọi người cùng bước đi trong tin yêu, vui mừng và hy vọng.

Niềm hiệp thông được nối dài

Sau Thánh lễ, bữa cơm huynh đệ đã thắt chặt thêm tình hiệp thông và là dấu chỉ rõ ràng của sự sẻ chia, nâng đỡ  đậm tình thân ái. Lần họp mặt đầu tiên này đã diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Hội dòng bày tỏ lòng tri ân đến quý hội viên, những người đã đồng hành trong lời cầu nguyện, trong tình thương và sự nâng đỡ tinh thần lẫn vật chất. Nhờ đó, các ứng sinh trong giai đoạn đào tạo khởi đầu của Hội dòng có thêm điều kiện học tập, trau dồi kỹ năng phục vụ và lan tỏa Lòng Thương Xót của Chúa đến nhiều người.

Ngày họp mặt khép lại trong tâm tình tạ ơn vì muôn vàn hồng ân Thiên Chúa và vì những bàn tay, tấm lòng đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Niềm hiệp thông và sứ mạng bảo trợ ơn gọi chắc chắn sẽ còn được nuôi dưỡng và triển nở trong từng thành viên, góp phần xây dựng tương lai cho Giáo Hội.

Maria Hồng Bích

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *