Lần đầu tiên, Giáo xứ Quảng Nghệ, Giáo phận Bà Rịa đã tạo nên một dấu ấn mới khi tổ chức ngày cổ võ ơn gọi, mở ra cơ hội cho các em khám phá và tìm hiểu về con đường thánh hiến, gieo những hạt giống ơn gọi đầu tiên vào lòng các em trẻ.
Cổ võ ơn gọi Giáo xứ Quảng Nghệ
Mở đầu là lời chia sẻ của Cha phó dành cho con chiên xứ mình, sau đó là lời giới thiệu của Dòng Đức Bà Bác Ái Chúa Chiên Lành; tiếp theo là Dòng “chủ nhà” với bộ tu phục trắng kèm chuỗi hạt đeo bên mình không mấy xa lạ mang tên Đaminh Bà Rịa. Sự xuất hiện của chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã thay đổi bầu khí, với phần giới thiệu xen lẫn đối đáp và những món quà nhỏ nhỏ, xinh xinh làm các em thích thú chú ý đến các thông tin được truyền tải, khiến buổi chia sẻ trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Cuối cùng là kinh nghiệm 20 năm đi tu của Dì Cầm là người con của Giáo xứ Quảng Nghệ.
Một câu hỏi để tạm kết chương trình giới thiệu: “Có bạn nào muốn đi tu Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm không?”, một loạt cánh tay giơ lên. Đó là các em… chiên con, không chỉ là nữ mà còn có cả nam nữa!?! Hy vọng đó là những mầm non trong vườn hoa ơn gọi của Giáo hội.
Sau đó là buổi giao lưu với các em nam nữ từ 11-17 tuổi của lớp ơn gọi mà giáo xứ mới thành lập. Ban đầu, các em còn ngại ngùng nhưng sau buổi giao lưu trò chuyện, khoảng cách như đã được rút ngắn. Các Dì cùng ngồi chung với các em trong bữa trưa và cùng múa những bài cử điệu. Các em thực sự năng động khiến quý Cha cũng không thể ngồi “bất động” mà đã cùng đứng lên tham gia sinh hoạt với các em.
Kết thúc buổi sinh hoạt cũng là lúc chia tay các em ra về. Có lẽ những điều mà Chị em chúng con mang đến cho các em không nhiều, nhưng hy vọng sự hiện diện của chúng con lưu lại trong tâm trí các em hình ảnh của những người sống đời thánh hiến vui tươi, bình an, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực; cũng là hạt mầm của niềm hy vọng giữa một xã hội tục hóa. Dù các em chọn cho mình ơn gọi nào thì con tin, những gì chúng con gieo hôm nay sẽ không vô ích. Giáo hội vẫn luôn cần những con người nên thánh giữa đời.
Cỗ võ ơn gọi cho các em, nhưng cách nào đó cũng tiếp thêm lửa cho con, giúp con nhìn lại ơn gọi của mình để tạ ơn Chúa về chặng đường đã qua, và tiếp tục bước đi theo chân Thầy Giêsu. Ước chi những hạt giống ấy sẽ sinh hoa trái, Hội dòng có thêm nhiều ơn gọi và cánh đồng truyền giáo ngày càng thêm nhiều thợ gặt lành nghề.
Catarina Kim Chi
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 07/05/2025 – Bánh Trường Sinh: Lời Đáp Cho Nỗi Khát Khao Vĩnh Cửu
Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 06/05/2025 – Bánh Hằng Sống – Món Quà Tình Yêu Từ Trời Cao
Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 05/05/2025 – Khao Khát Và Tìm Gặp Đấng Hằng Sống
DÂNG HOA THÁNG 05/2025