LẮNG NGHE TIẾNG THAN KHÓC CỦA NGƯỜI NGHÈO – Chúa Nhật 19/10/2025

132 lượt xem Điểm tin
khánh nhật truyền giáo, lắng nghe tiếng khóc than của người nghèo

LẮNG NGHE TIẾNG THAN KHÓC CỦA NGƯỜI NGHÈO
Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo cùng người nghèo

Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo là một dịp đặc biệt để mỗi người kitô hữu và đặc biệt là người nữ tu Mến Thánh Giá, nhìn lại tinh thần và  sứ mạng mà Ngài đã trao phó để ra đi loan báo Tin Mừng. Với tinh thần phục vụ người nghèo, ngày này không chỉ đơn thuần là một nghi thức tôn giáo, mà còn trở thành một hành trình truyền giáo cho tất cả mọi người được chạm đến từng trái tim để lắng nghe nối kết tình huynh đệ “Lá lành đùm lá rách”.

Niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô, Đấng đã trở nên nghèo khó và luôn gần gũi với người nghèo và những người bị bỏ rơi bên lề xã hội, là nền tảng của mối bận tâm của chúng ta cho sự phát triển trọn vẹn của những người bị loại trừ.[1] Thật vậy, việc truyền giáo không chỉ dừng lại trong lời nói, trong những bài giảng hay những nghi lễ trang trọng. Truyền giáo thực sự nằm ở hành động, ở cách chúng ta đối xử với nhau, đặc biệt là với những người yếu thế. Dưới đôi mắt của người nghèo, Thiên Chúa không phải là một vị thần xa vời, mà là một Thiên Chúa luôn hiện diện ngay trong những bữa cơm đạm bạc, trong tấm áo ấm họ nhận được, và trong ánh mắt đồng cảm của những người đến thăm.

Là nữ tu Mến Thánh Giá chúng ta được mời gọi tiếp nối cánh tay dài làm trung gian cho Chúa mượn, trở thành khí cụ trong tay Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng cánh tay để giải thoát và thăng tiến đời sống của họ, để họ có thể gia nhập vào Giáo hội và Xã hội cách trọn vẹn. Với mục đích và tinh thần của Dòng Mến Thánh Giá đòi hỏi chúng ta phải  “Lắng nghe tiếng than khóc của người nghèo” ( chủ đề năm 2024) .

Trong bức tâm thư, Ngài căn dặn những người con thiêng liêng: “Điều hết sức quan trọng là phải thực hành mọi việc thay cho Chúa Giêsu, Người muốn đích thân làm những việc đó mà không thể được , nên dùng một số người do Người tuyển chọn và ban đầy tinh thần của Người là tinh thần trung gian, để tiếp nối cuộc đời lữ thứ và hy sinh của Người cho đến tận thế”[2]. Chúa Giêsu nhập thể làm người để cho con người được làm con Chúa. “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy”[3](Lc 10,37).

Sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng, và theo gương người Samari nhân hậu, luôn sẵn sàng cúi xuống chăm sóc cho bất cứ ai cần được giúp đỡ. Khi chứng kiến những cảnh đời đang ngủ ngoài đường, trên đường con đi như thế, ước gì con biết đáp lại với cả lòng tin và lòng mến, để nhìn nhận nơi người ấy là một con người với phẩm giá giống như con, một hình ảnh của Chúa, một người anh chị em của con, ước gì con biết rước họ vào nhà, vào trong tâm hồn mình, như Chúa hằng luôn tiếp rước con. Ước gì con được như thế!

Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo cùng người nghèo chính là cơ hội để chúng ta dấn thân, bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đi đến những nơi mà những tiếng kêu than, những nỗi đau của kiếp người đang ẩn khuất. Đó có thể là một khu ổ chuột chật hẹp, một trung tâm bảo trợ xã hội hay một mái ấm tình mẹ. Ở đó, chúng ta không phải là những “người ban ơn” mà là những người đồng hành. Chúng ta không chỉ mang đến vật chất, mà còn mang đến ánh sáng hy vọng, tình yêu và sự tôn trọng, để nối kết họ nên một tình thương, vì họ thiếu tình liên đới.

Mỗi lần con được tiếp xúc với những số phận kém may mắn, con lại nhận ra một bài học quý giá, qua những nụ cười tươi trẻ, đơn sơ giản dị với bản chất nông thôn, họ là những người thầy thầm lặng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, họ vẫn luôn giữ được sự lạc quan, lòng biết ơn và đức tin mạnh mẽ. Chính những câu chuyện, những nụ cười và những giọt nước mắt của họ, khi được tiếp nhận phần quà nhỏ bé với tinh thần hoan hỷ nơi con trao ban, đã giúp con nhận ra ý nghĩa thật sự của việc cho đi, cho đi không chỉ là làm phúc, mà còn là nhận phúc lớn hơn. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo cùng người nghèo không chỉ là để con giúp đỡ họ, mà còn là để họ giúp con. Giúp con nhìn lại chính mình, để bóc trần những sự vô tâm, ích kỷ và để sống trọn vẹn hơn sát Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Sau những ngày được đi phục vụ người nghèo, không chỉ là một công việc, mà là một ấn tượng lớn về thái độ sống của con. Đó là sống để yêu thương, sống để sẻ chia và sống để mang Chúa đến cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, những kẻ bị bỏ rơi bên lề xã hội ngày nay. Chỉ khi con thực sự phục vụ bằng trái tim, bằng hành động, thì lời rao giảng của con mới thực sự có sức sống biết lắng nghe tiếng than khóc của người nghèo và chạm đến mọi tâm hồn của họ.

Maria Nguyễn Tuyết

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

[1]. Tông huấn Evangelii Gaudium” số 186-188,198,24 tháng 11 năm 2013

[2]. Hc 4, điều 75

[3]. Kt Lc 10,37

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *