• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • 07/6/2026 – LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ – NĂM A – BÁNH HẰNG SỐNG – SÁNG KIẾN CỦA TÌNH YÊU – Ga 6, 51-58

07/6/2026 – LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ – NĂM A – BÁNH HẰNG SỐNG – SÁNG KIẾN CỦA TÌNH YÊU – Ga 6, 51-58

146 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA
MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ – NĂM A

BÁNH HẰNG SỐNG – SÁNG KIẾN CỦA TÌNH YÊU

LỜI CHÚA (Ga 6, 51-58)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

SỐNG LỜI CHÚA

 

Trong tình yêu, con người thường sợ khoảng cách. Khoảng cách của địa lý làm nhạt nhoà mối tương quan. Khoảng cách của lòng người làm mối tương quan bị rạn nứt. Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho con người không chấp nhận bất cứ khoảng cách nào. Chúa Giêsu khao khát được hoà quyện và nên một với con người: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.” Và chính máu thịt ấy ban cho nhân loại sự sống đời đời.

Đối với người Do Thái, đó là những lời chói tai và không thể chấp nhận được. Một điều vượt quá mọi suy nghĩ thông thường của con người. Làm sao có thể ăn thịt người để có sự sống đời đời. Hơn nữa, trong các tôn giáo họ biết, không có tôn giáo nào mà vị thần của họ lại mong muốn các tín hữu ăn thịt mình. Vì thế, suy nghĩ hạn hẹp của con người không thể hiểu được mức độ tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Làm sao con người có thể hiểu được Thiên Chúa lại khao khát được ở trong con người. Tình yêu ấy mạnh đến nỗi Chúa Giêsu dùng chính thân mình làm lương thực nuôi sống chúng ta. Một sự kết hợp trọn vẹn và không một sức mạnh nào có thể tách con người ra khỏi Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể là sáng kiến vĩ đại nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Đứng trước tình yêu, con người có thể viết lên những vần thơ và tạo nên muôn khúc nhạc; nhưng trước tình yêu Thiên Chúa, mọi ngôn ngữ trở nên sáo rỗng và vô nghĩa. Từng phút từng giây, nơi nhà Chầu bé nhỏ, Chúa Giêsu hiện diện trong âm thầm và lặng lẽ. Dấu chỉ của một tình yêu rất cao vời và sâu thẳm. Bên Chúa Giêsu Thánh Thể, con không cần phải nói điều gì; chỉ cần để nhịp đập trái tim mình lắng đọng bên Ngài. Chúa Giêsu Thánh Thể hiền hậu và khiêm nhường, hiểu hết tâm tư và bao nỗi cơ sự của lòng con. Con được mang lấy ách của Chúa; được trút bỏ gánh đời và mọi ưu phiền. Ngài là Đấng luôn trung tín và kiên nhẫn chờ đợi con. Ngài chờ đợi con không biết mỏi mệt, không nóng vội. Một tình yêu đã trải qua nhiều đau khổ, mang lấy nhiều tổn thương vì con nhưng vẫn yêu con vô cùng vô tận.

Lạy Chúa Giêsu, khi càng suy gẫm về đoạn Lời Chúa hôm nay, con càng nhận ra rằng: con chưa bao giờ ý thức đủ về sự cao quý thiêng liêng và nguồn sống vô tận mà Chúa ban cho con qua Bí tích Thánh Thể. Mỗi lần con rước Chúa, là con được đón nhận chính nguồn sống đời đời vào tâm hồn mình. Đồng thời, con được thông hiệp vào sự sống của chính Thiên Chúa: “Cha là Ðấng Hằng Sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta.” Thịt Máu Chúa là nguồn ân sủng dồi dào và vô biên mà Chúa dành cho loài người. Ngài đã yêu con đến cùng; vậy mà con vẫn mãi không nhận ra. Nhiều lần, đến bên Chúa nhưng lòng con đã không thành tâm để ý thức về sự hiện diện của Ngài. Con xin lỗi Chúa vì sự hờ hững đến vô tâm của con.

Lạy Chúa Giêsu, trong lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, con xin tri ân tình yêu Chúa; xin cho con biết giữ tâm hồn trong sạch để được rước Chúa qua Thánh lễ mỗi ngày; và viếng thăm Chúa nơi nhà Chầu Thánh Thể. Xin cho con luôn ý thức rằng con cần Chúa; cho con yêu Chúa lại và yêu nhiều hơn, một cách chân tình và gắn bó; để nhờ đó, con được lãnh nhận nguồn sức mạnh thiêng liêng trên hành trình dương thế này. Con tạ ơn Chúa. Amen.

Maria Minh Hồng

Chia sẻ bài viết:

Youtube: BÁNH HẰNG SỐNG – SÁNG KIẾN CỦA TÌNH YÊU

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *