Lời Tạ Ơn – Hồng Ân Vĩnh Khấn 30/06/2025

lời tạ ơn

Lời Tạ Ơn

Hồng ân nối tiếp hồng ân

Thời gian ghi dấu vạn lần Chúa thương

Làm sao nói cho tỏ tường

Tháng ngày hồng phúc như sương đổ tràn.

 

Vào Thanh Tuyển đầy ngỡ ngàng

Nhẹ nhàng khẽ lật sang trang cuộc đời

Những giây phút thật tuyệt vời

Một chút cảm nghiệm Ngôi Lời trong tim.

 

Tiền Tập, Tập Viện đào thêm

Tinh thần mến Chúa, không quên yêu người

Tập gương nhân đức sáng ngời

Sống đời Thánh hiến chẳng vơi tâm tình.

 

Khấn lần đầu là hành trình

Để con viết tiếp chuyện tình Giêsu

Hết xuân qua hạ sang thu

Tiết đông giá lạnh, sương mù vấn vương.

 

Bài ca bất tận du dương

Vang lên giai điệu như đương yêu thầm

Tình thập giá giữa nhân trần

Nay con cảm nếm tim mình, tạ ơn!

Quỳnh Như – Châm Nguyễn – Thúy Phương

Bảo Kim – Đỗ Lịch – Nguyễn Hương – Lệ Hiền

Võ Như – Kim Cúc – Hồng Viên

Thùy Linh – Bích Thủy – Lệ Quyên – Thu Hà.

 

Lệ Thu – Phạm Phượng tài ba

Quỳnh Trâm chị cả, út là Tuyết Nhung

Mười tám thiếu nữ vui mừng

Tự nguyện dấn bước theo cùng Giêsu.

 

Ba Lời Khấn của đời tu

Tinh thần Nghèo Khó, Vâng Phục, Khiết Trinh

Trọn đời tận hiến tấm thân

Để nên nhân chứng trong ngần… vì yêu.

 

Yêu Giêsu thập giá chiều

Thấm nhuần linh đạo tình yêu nhiệm mầu

Thủ Thiêm – tên gọi khắc sâu

Lòng Mến Thánh Giá, cúi đầu tạ ơn!

Ba mươi tháng sáu phúc ân

Mười tám thiếu nữ nay làm cô dâu

Áo đen, chiếc lúp đội đầu

Mặc sự thánh thiện, thẳm sâu khiêm nhường.

 

Muôn hoa góp sắc tỏa hương

Chung niềm vui lớn, thân thương Hội Dòng

Mười tám thiếu nữ ước mong

Trọn đời dâng hiến với lòng tri ân.

 

Cám ơn Ba Mẹ ngàn lần

Sinh con khó nhọc, lại dâng Chúa Trời

Luôn mong con sống cuộc đời

Bình an Nhà Chúa, vậy thôi… yên lòng.

 

Cám ơn đến cả Hội Dòng

Đã thương đón nhận con trong ân tình

Từ khi trang giấy trắng tinh

Bây giờ đã lắm chuyện tình Giêsu…

 

Tạ ơn Thiên Chúa lãng du

Yêu con từ thuở con chưa thành hình

Dành sẵn cho con cuộc tình

Tình yêu thập giá – đẹp xinh, nhiệm mầu.

 

Lời con Tuyên Khấn Lần Đầu

Tình yêu chớm nở, thâm sâu gọi mời

Nay con Tuyên Khấn Trọn Đời

Nguyện Chúa yêu trọn con người của con.

Tuyết Tâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Thánh lễ Khấn Trọn

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *