LỜI TRI ÂN DÂNG CHÚA

Cảm ơn Chúa thương yêu con vô bờ bến. Cảm ơn Chúa dẫn con vui bước trong ơn gọi. Cảm ơn Chúa cho con sống với chị em như những món quà Chúa trao. Cảm ơn Chúa cho con có thời gian để trải nghiệm và có khoảng lặng để cảm nghiệm tình thương Chúa dành cho con.

Hôm nay con muốn dừng lại ít phút để cảm tạ và tri ân Chúa về quãng thời gian đã qua. Con thở phào nhẹ nhõm và cảm nhận sự bình an đến lạ thường vì mới kết thúc một chặng đường – công tác hè tại trường Mầm Non. Con có thêm đôi chút thời gian để nghỉ ngơi, để được chữa lành và được thêm sức cho một cuộc lên đường mới.

Cuộc đời người tu sĩ là một hành trình dài với những cuộc lên đường nối tiếp nhau. Con nhận ra trong mỗi chặng đường có những giá trị thiêng liêng giúp con tìm thấy niềm vui trong ơn gọi thánh hiến. Bởi con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong mỗi chặng đường ấy. Con đã “thử” và con đã “tin” vào Chúa mỗi lúc một xác quyết hơn.

Con vui mừng vì vừa mới vượt qua một chặng đường thật giá trị và ý nghĩa. Đó chẳng bởi do sức riêng của con nhưng nhờ ân sủng và tình yêu quan phòng của Chúa đã luôn ở cùng con trong suốt chặng đường. Có một niềm vui bao trọn những niềm vui nho nhỏ mà con cảm nghiệm được, đó là chính Chúa. Bởi con biết rằng chỉ có một mình Chúa, Đấng là nguồn sự sống, là tình yêu và là sự chữa lành. Ngài hằng thấu suốt mọi tâm can từng gang tấc. Ngài là đích đến duy nhất, là đá tảng của cuộc đời con.

LỜI TRI ÂN DÂNG CHÚ
LỜI TRI ÂN DÂNG CHÚ

Con vui mừng quá Chúa ơi! Bởi con nhận ra rằng trong muôn vàn những ân sủng Chúa ban, thì hồng ân sự sống chính là quà tặng quý giá nhất mà Chúa đã ban cho con. Con rất trân quí và con muốn được là khí cụ trong tay Chúa, để nhờ ơn Chúa con có thể trở nên mọi sự cho hết mọi người.

Hoa sứ trắng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *