TIN MỪNG: Mc 10,17-27
17 Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”18 Đức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.”20Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”21 Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 23 Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”
SỐNG LỜI CHÚA
Một buổi chiều êm đềm, gió nhẹ thoảng qua, Thầy Giêsu và các tông đồ đang cùng nhau nghi nghơi và trao đổi những câu chuyện thân tình sau một ngày dài. Bỗng đâu xuất hiện một chàng thanh niên giàu sang, học thức, đạo đức chạy đến quỳ dưới chân Thầy. Đôi mắt anh ánh lên niềm khát khao, một khát khao mãnh liệt đang thôi thúc anh tìm kiếm điều gì đó lớn lao hơn cả những gì mình sở hữu. Anh tha thiết thưa: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”
Câu hỏi ấy khiến mọi người sửng sốt, một người có tất cả – tiền bạc, địa vị, tri thức – lại tìm đến một người chẳng có gì trong tay – “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9:58). Nhưng cũng thật đáng khâm phục, bởi giữa một thế giới còn coi trọng quyền lực, danh lợi, vẫn có một tấm lòng thao thức đi tìm chân lý. Hình ảnh ấy gợi lên nét đẹp quen thuộc trong văn hóa Đông Phương: người học trò quỳ dưới chân bậc Thầy, khao khát lĩnh hội con đường dẫn đến sự khôn ngoan đích thực. Một hình ảnh đơn sơ nhưng thấm đượm tinh thần dấn thân, sẵn sàng mạo hiểm bước theo tiếng gọi của chân lý.
Thầy Giêsu không nỡ từ chối một tâm hồn khao khát kiếm tìm chân thiện mỹ, nên Người nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương và nói: “Anh hãy về bán hết của cải, phân phát cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10,21). Những lời ấy như một tiếng sét ngang tai, khiến anh sững sờ. Đôi mắt đang rực sáng niềm hy vọng bỗng chốc trĩu nặng. Một thoáng bàng hoàng. Một chút ngỡ ngàng. Rồi anh cúi đầu, đôi chân chậm rãi quay đi, lòng nặng trĩu. Niềm khát khao tìm kiếm sự sống đời đời làm gia nghiệp, vừa bừng lên trong anh giờ đây lại bị dập tắt bởi nỗi sợ hãi mất mát. Từ bỏ mọi sự để theo Thầy ư? Trở nên nghèo khó, chẳng còn gì trong tay để dấn thân ư? Thật quá khó! Thật quá mạo hiểm! Anh không dám đánh đổi những gì mình đang có để chọn một điều xem ra bấp bênh, mơ hồ. Có lẽ anh chưa nhận ra rằng gia tài đích thực không nằm ở của cải trần gian, nhưng chính là Thầy Giêsu. Lời Chúa luôn là một thách đố cho những ai muốn bước theo Người.
Lạy Chúa, trong sâu thẳm trái tim mỗi người, luôn có một nỗi khát khao tìm về Đấng Vĩnh Hằng, một ngọn lửa âm ỉ cháy, đôi khi bùng lên mãnh liệt, nhưng cũng lắm khi bị vùi lấp giữa bao bộn bề của cuộc sống. Cơm áo, gạo tiền, danh vọng, quyền lực… tất cả cứ cuốn lấy chúng con, khiến chúng con mải mê lao theo mà quên mất Chúa đang đứng đó, chờ đợi. Chúng con đặt Chúa sang một bên, vì nghĩ rằng phải lo cho thân xác trước đã. Nhưng tiếng gọi của Chúa vẫn vang lên, tha thiết hơn bao giờ hết. Lời mời gọi dấn thân, buông bỏ để bước theo Thầy Giêsu chưa bao giờ ngừng lại. Thế nhưng, tuổi trẻ chúng con yếu đuối, dễ bị cuốn theo ảo vọng của thế gian. Chúng con mải miết tích góp cho mình những của cải chóng qua mà quên rằng lòng mình ngày càng trống rỗng. Chúng con hoang mang trước những phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, nhưng lại không tìm được câu trả lời cho chính cuộc đời mình. Chúng con say mê chạy theo những đam mê lạc lối, để rồi nhận ra mình kiệt sức trong một cuộc đua vô định.
Nhưng ngay giữa những xáo trộn ấy, Chúa vẫn kiên nhẫn gọi chúng con trở về. Qua những vị thánh của mọi thời đại, qua những biến cố lớn nhỏ trong đời, Chúa vẫn đang lay động trái tim chúng con. Dẫu lời mời gọi ấy đầy thách đố, nhưng cũng tràn ngập hy vọng. Bởi lẽ, Chúa Giêsu vẫn đang giang tay chờ đợi và dịu dàng nói: “Chính Thầy đây, đừng sợ.”
Mỗi người Kitô hữu được mời gọi trở nên dấu chứng của Chúa Giêsu giữa thế gian. Con đường nên thánh cũng là con đường trở nên dấu chứng cho tình yêu của Chúa. Để trở nên dấu chứng, con cần sống một cuộc đời thánh thiện, yêu thương, và phục vụ. Con cần dám mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn của mình để loan báo Tin Mừng cho những người xung quanh, để Chúa Giêsu được hiện diện và bừng cháy trong cuộc đời con và cuộc đời của những người con gặp gỡ.
Lạy Chúa, con thú nhận rằng, con cũng sợ hãi, cũng hoang mang như chàng thanh niên kia. Con sợ phải từ bỏ những gì mình đang có, sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn để dấn thân theo Chúa. Con sợ rằng mình sẽ mất tất cả, nhưng lại quên rằng, khi chúng con trao phó cuộc đời mình cho Chúa, chúng con sẽ nhận lại được tất cả.
Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm để dám mạo hiểm bước theo Chúa, dám từ bỏ những gì cản trở chúng con đến với Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, kho tàng đích thực của chúng con không nằm ở những của cải vật chất, mà chính là ở tình yêu của Chúa.
Cỏ khô
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu