MẾN THÁNH GIÁ VÀ SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI MỚI

 

Chiều ngày 02/4 vừa qua, Chị em Học viện cùng nhau quy tụ trong nguyện đường thân thương để tham dự Thánh lễ tiếng Anh do Cha Giuse Nguyễn Thiên Minh, OP chủ tế.

Có lẽ đã rất lâu rồi Hội dòng mới có Thánh lễ tiếng Anh. Nghe có vẻ hơi lạ, vì cả Chủ tế lẫn Chị em đều là người Việt tại sao lại làm lễ bằng tiếng Anh? Bởi có những Chị em chẳng hiểu chữ tiếng Anh nào. Không phải ngẫu nhiên mà có Thánh lễ tiếng Anh, vì đây là một cách để cổ võ và khuyến khích Chị em cùng nhau học ngoại ngữ để giúp cho việc thi hành sứ vụ sau này, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế. Là nữ tu Mến Thánh Giá với sứ mạng truyền giáo, biết một chút tiếng Anh sẽ giúp Chị em tự tin giao tiếp và tiếp xúc không chỉ với người nước ngoài mà còn cả với các bạn trẻ Việt Nam hôm nay.

Trong bài giảng Thánh lễ ngày thứ Hai tuần Bát nhật Phục sinh, Cha Giuse đã gửi đến Chị em một bài học thiêng liêng dựa trên kinh nghiệm của bà Maria: “Maria was looking for Jesus but she didn’t hear His voice even though she was standing in front of Him. She only recognized Him until He called her name ‘Maria’. Like Maria, we always look for Jesus but sometimes we can’t see Him or recognize His voice. Let listen to Him through Bible.” Với cách diễn đạt đơn giản, Cha Giuse mời gọi Chị em cùng tìm kiếm và lắng nghe tiếng Chúa qua việc đọc và suy niệm Kinh Thánh.

Tuy không hoàn toàn biết hết tiếng Anh, nhưng Chị em đã cùng nhau cất lên những lời ca tiếng hát đầy tâm tình thay cho những lời nói. Thánh lễ đã kết thúc trong sự bình an, niềm vui và sự hứng khởi hiện rõ trên khuôn mặt của từng Chị em. Ước mong sao Chị em có thêm nhiều cơ hội nữa để tham dự Thánh lễ bằng tiếng Anh và cùng nhau học ngoại ngữ.

Maria Phạm Sao

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *