• Trang chủ
  • Điểm tin
  • NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH NĂM QUA TRONG ÁNH SÁNG CỦA NGÔI LỜI – ngày 31/12/2025

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH NĂM QUA TRONG ÁNH SÁNG CỦA NGÔI LỜI – ngày 31/12/2025

161 lượt xem Điểm tin
NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH NĂM QUA TRONG ÁNH SÁNG CỦA NGÔI LỜI

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH NĂM QUA TRONG ÁNH SÁNG CỦA NGÔI LỜI

 Tin mừng: Ga 1,1-18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan.

7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.

8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.

10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.

11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.

14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng con . Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

15 Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói:

Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”

16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng con đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có.

18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa

và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng con biết.

 SỐNG LỜI CHÚA

Dưới ánh sáng của Ngôi Lời, Hội Thánh mời gọi mỗi Kitô hữu bước vào năm sống sứ mạng, như những thừa sai giữa đời. Bởi thế, trong bầu khí của ngày cuối năm Dương lịch, chúng con dừng lại để nhìn lại hành trình đã qua, hầu nhận ra đâu là những dấu chỉ ánh sáng Chúa đã gieo vào đời mình. Một năm qua không chỉ được đo bằng thời gian, nhưng bằng những biến động đã xảy ra, những chọn lựa đã thực hiện và những mối tương quan đã được vun đắp, hay đổ vỡ. Nhìn lại không nhằm khơi lên nuối tiếc hay tự trách, nhưng để thành thật đối diện với điều mình đã sống, điều còn dang dở và những gì cần được điều chỉnh trong ánh sáng của Chúa.

Giữa những bối rối của đời sống cá nhân và xã hội, Tin Mừng hôm nay hướng cái nhìn của chúng con về Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, là Ánh Sáng đến trong thế gian. Người không đứng ngoài lịch sử con người, nhưng bước vào chính những vùng tối của phận người để soi sáng và dẫn con người đến sự sống. Ánh sáng ấy giúp chúng con phân định đâu là con đường dẫn đến sự sống, đâu là những lối rẽ làm con người xa dần Thiên Chúa và tha nhân. Tin và đón nhận Ngôi Lời là để Ngôi Lời ở lại trong đời sống cụ thể. Ai tin vào Ngôi Lời thì được thông phần sự sống của Thiên Chúa, được gọi là con cái Người và học cách bước đi trong ánh sáng.

  1. Ngôi Lời là Ánh Sáng

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.” (x Ga 1, 3-5)

Tin Mừng Gioan dẫn chúng con trở về với cội nguồn của mọi sự. Trước khi có vũ trụ, trước khi có lịch sử loài người, Ngôi Lời đã hiện hữu như nguồn mạch sự sống. Ánh sáng ấy không chỉ là ánh sáng của trí tuệ hay hiểu biết, nhưng là ánh sáng làm cho con người được sống, được hiện hữu và có hướng đi. Khi Ngôi Lời bước vào thế gian, ánh sáng của Thiên Chúa không còn ở xa, nhưng hiện diện ngay trong lòng lịch sử con người, giữa những giới hạn và mong manh của phận người. Ánh sáng ấy trước hết đến với những con người bé nhỏ: thánh Giuse và Đức Maria trong âm thầm, các mục đồng nơi cánh đồng đêm, và những nhà đạo sĩ lên đường tìm kiếm chân lý. Nhờ ánh sáng của Ngôi Lời, những phận người bị coi nhẹ được nâng lên, những tấm lòng thiện chí được mở ra trước niềm hy vọng. Ánh sáng ấy không giữ lại cho riêng mình, nhưng biến những ai đón nhận thành những người được sai đi, để kể lại điều họ đã thấy và đã nghe.

 Sống trong ánh sáng của Ngôi Lời là để ánh sáng ấy soi chiếu đời sống mình, từng suy nghĩ, từng chọn lựa và từng mối tương quan. Ánh sáng ấy giúp con người nhận ra đâu là sự thật, đâu là điều cần buông bỏ, đâu là con đường dẫn đến sự sống. Khi được ánh sáng của Ngôi Lời chạm đến, con người không còn khép mình trong bóng tối của ích kỷ, sợ hãi hay vô cảm, nhưng được mời gọi mở lòng ra trước Thiên Chúa và trước anh chị em mình.

Ánh sáng của Ngôi Lời không dừng lại nơi những ai đón nhận, nhưng tiếp tục được trao gửi. Tin Mừng cho thấy: những ai đã gặp ánh sáng thì lên đường và kể lại điều mình đã thấy và đã nghe.

Từ đó, họ trở thành ánh sáng cho người khác, không phải bằng lời nói lớn lao, nhưng bằng một đời sống đã được ánh sáng của Chúa chạm đến và hướng dẫn. Chính trong sự nối tiếp ấy, ánh sáng của Ngôi Lời tiếp tục chiếu soi thế gian, qua đời sống của những người tin và bước theo Người.

  1. Tin vào Ngôi Lời.

Thánh Gioan Tông đồ- người đã chiêm ngắm mầu nhiệm ấy, đã diễn tả bằng một câu ngắn gọn: “Và Ngôi Lời đã thành xác phàm”, nghĩa là đã trở thành một người như mọi người, Thiên Chúa đã sống giữa chúng ta, đã nói thứ ngôn ngữ của xứ sở và thời đại của Người.

Nhờ đó, Người muốn nói với con người rằng sự sống của con người là một giá trị thánh thiêng, mỗi người sinh ra trên thế gian này dù có xấu xa thấp hèn đến đâu cũng đều được đóng ấn tình yêu Thiên Chúa, cũng đều là hình ảnh của Thiên Chúa, cũng đều là con cái Thiên Chúa. Bởi ai tin vào Người thì Người cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Chính do sự sung mãn của Người mà chúng con nhận được ơn này tới ơn khác. Ai tin và đón nhận Ngôi Lời thì được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa, nhận lãnh ân sủng nối tiếp ân sủng. Con người chỉ thực sự sống khi gắn bó với Ngôi Lời là nguồn sống, chỉ thực sự bước đi đúng hướng khi ở trong ánh sáng của Ngôi Lời, và chỉ trở nên con Thiên Chúa khi để Ngôi Lời ở lại trong tâm hồn và thể hiện qua đời sống thường ngày.

Sau một năm khép lại với nhiều đổi thay tại nơi chúng con đang sống, lòng người khó tránh khỏi những xao động. Dòng chảy thông tin dồn dập, có lúc thật – giả lẫn lộn; những đợt mưa lũ để lại mất mát nơi nhiều vùng quê; những điều chỉnh trong đời sống xã hội và chính sách khiến không ít người phải thích nghi lại từ đầu. Tất cả âm thầm đi vào đời sống thường ngày, làm nảy sinh những băn khoăn về tương lai, về sự ổn định, về niềm tin vào những gì đang diễn ra quanh mình.

Trong bối cảnh ấy, khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng con nhận ra mình không bước đi một mình. Dẫu có những lúc mỏi mệt và lúng túng, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn dẫn dắt lịch sử và từng phận người bằng sự quan phòng của Người. Năm Thánh vừa qua trở thành một khoảng thời gian đặc biệt để chúng con học lại cách đặt hy vọng không nơi những điều chóng qua, nhưng nơi chính Thiên Chúa đang hiện diện và hành động giữa đời sống hôm nay. Tạ ơn Chúa, vì giữa những biến động, chúng con vẫn nhận ra những dấu chỉ của sự nâng đỡ: những con người biết chia sẻ, những cộng đoàn biết đùm bọc, những tấm lòng không để mình khép lại trước nỗi đau của người khác. Chính trong những điều bình dị ấy, đức tin được sống, hy vọng được giữ gìn.

Bước vào năm mới, sau khi đã sống và cảm nghiệm đức tin cùng hy vọng trong những hoàn cảnh cụ thể của đời sống, chúng con được mời gọi đi thêm một bước nữa: trở thành những môn đệ được sai đi,  biết gắn bó với Ngôi Lời là sự sống, và từng bước để ánh sáng của Người soi dẫn các chọn lựa trong đời sống thường ngày.

Chính khi ấy, niềm tin không dừng lại nơi cảm xúc hay suy nghĩ, nhưng trở thành con đường để chúng con hiện diện giữa đời như những người mang theo ánh sáng Chúa, cho một năm mới đang mở ra trước mắt.

 Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời đã đến và ở giữa chúng con, khi nhìn lại hành trình một năm đã qua, chúng con nhận ra biết bao điều còn thiếu sót và biết bao hồng ân Chúa đã âm thầm ban xuống. Xin cho ánh sáng của Ngôi Lời tiếp tục soi chiếu đời sống chúng con, để chúng con biết nhận ra điều cần đổi mới, điều cần giữ gìn và điều cần bước tiếp trong niềm tin.

Xin cho Ngôi Lời ở lại trong tâm trí, trong chọn lựa và trong cách chúng con sống mỗi ngày, để đời sống chúng con ngày càng phù hợp với Tin Mừng. Bước vào năm mới, xin cho chúng con biết đem ánh sáng Chúa vào những công việc bình thường, trong gia đình và trong các mối tương quan, để qua chính đời sống ấy, người khác có thể nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, xin sai chúng con đi như những môn đệ giữa đời, biết sống và làm chứng cho ánh sáng Chúa bằng những việc làm cụ thể, hầu góp phần dẫn đưa anh chị em mình trở về với Chúa. Amen.

Martha Hiền Dư

Chia sẻ bài viết:

Youtube: NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH NĂM QUA TRONG ÁNH SÁNG CỦA NGÔI LỜI

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *