NHỊP BƯỚC GIEO HY VỌNG

Hành trình tìm kiếm: khám phá Ơn gọi Thánh Hiến –  tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, mở ra những chân trời mới.

30/4 là dịp mà mọi người dành thời gian để đi du lịch, đi chơi với gia đình và bạn bè. Thế nhưng 206 bạn trẻ từ các giáo xứ: Mỹ Hảo, Tân Mai, Bình Ba, Tam Phú, La Ngà, Đức Long, Mỹ Đức, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lộc, Hoà Phát, Di Linh, Phú Hiệp, Đức Trọng, Cầu Đất, An Bình và Châu Sơn đã đổ về Đan viện Châu Sơn để tham gia ngày Cỗ võ Ơn gọi với chủ đề: Nhịp bước gieo hy vọng.Dù trời nắng nóng nhưng các em rất nhiệt tình tham gia vào các hoạt động vui chơi, học hỏi và tìm hiểu về HỘI dòng với nhiều hình thức đa dạng và bắt mắt. Sau một buổi “học mà chơi” các em tham dự thánh lễ tại Giáo xứ Diom, đặc biệt thánh lễ lần này do linh mục khiếm thị Phêrô Phạm Văn Dương chủ tế.Sự ngạc nhiên cũng như tò mò của các em hiện rõ khi thấy Cha Dương công bố Lời Chúa bằng chữ nổi. Bài giảng của Cha dễ dàng đi sâu vào lòng người bởi “người thật, việc thật”. Cha mời gọi mỗi người hãy trở nên những tán lá nho đem lại bóng mát cho người khác. Để làm được như vậy không có cách nào tốt hơn việc gắn liền với thân nho là chính Chúa Kitô.Ngày cỗ võ ơn gọi để lại trong lòng các em nhiều tâm tình. Em Teresa Phạm Thuỵ Thảo My (Giáo xứ Châu Sơn) chia sẻ: “con tưởng đi tu chỉ có suốt ngày cầu nguyện thôi chứ, hôm nay con mới thấy nhiều hoạt động. Thấy quý Dì vui chơi hoà nhịp với mọi người”. Em Maria Nguyễn Hiền Thảo My (Giáo xứ La Ngà): “Lần đầu tiên con trải nghiệm và con cũng muốn tham gia lần sau nữa”. Em Maria Nguyễn Lê Ngọc Trâm tâm sự: “Em chưa bao giờ suy nghĩ về việc sẽ đi tu nhưng hôm nay em bắt đầu có chút suy nghĩ đến đời tu”.Sau một ngày sinh hoạt chúng con cảm nhận được tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì những hạt giống ơn gọi được gieo mỗi cách khác nhau. Những hạt giống ấy sẽ lớn mạnh hơn nếu được những cơn mưa của lời cầu nguyện như lời của Đức cha Lambert: “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, anh em hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng”.

Anê Thu Giang

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *