NHƯ HẠT GIỐNG TỐT
TIN MỪNG: Mt 13,24-43
Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác:
“Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? ” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó! ” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? ” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”
Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”
Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay, qua các dụ ngôn về Nước Trời, Chúa mời con chiêm ngắm hình ảnh “hạt giống tốt” . Con hiểu rằng điều Chúa quan tâm không chỉ là hạt giống được gieo xuống, nhưng còn là hoa trái mà hạt giống ấy sẽ sinh ra trong ngày sau hết. Trong Tin Mừng, điều gì là “tốt” đều được nhận biết qua kết quả của nó: cây tốt sinh trái tốt, việc lành đem lại điều thiện, hạt ngọc tốt là kho tàng đáng đánh đổi tất cả, cá tốt được giữ lại và hạt giống tốt được cất vào kho lẫm của Chủ mùa gặt. Con nhận ra rằng giá trị của đời sống không được đo bằng những gì con thể hiện hôm nay, nhưng luôn hướng về mùa gặt sau cùng, nơi mọi điều sẽ được tỏ bày trước ánh sáng của Ngài, bằng hoa trái con dâng lên Chúa khi cuộc đời đi đến mùa gặt cuối cùng. Dù phải lớn lên giữa cỏ lùng và những thử thách của cuộc sống, hạt giống tốt vẫn không đánh mất bản chất của mình, nhưng tiếp tục sinh hoa trái. Xin cho con cũng biết gìn giữ hồng ân Chúa đã gieo trong tâm hồn, để đến ngày Chúa quy tụ mọi sự, con được nhận ra là hạt giống đã sinh hoa trái cho Nước Trời.
“Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã gieo vào tâm hồn con hạt giống tốt. Đó là hồng ân của Tin – Cậy – Mến, là Lời Chúa, là những cơ hội để yêu thương và sống theo ý Ngài. Nhưng cũng như cánh đồng trong dụ ngôn “khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện”, cuộc đời con không chỉ có lúa tốt. Vẫn có những cỏ lùng của ích kỷ, nóng giận, tự mãn, thiếu bác ái và biết bao cám dỗ âm thầm lớn lên giữa những điều tốt đẹp Chúa đã gieo. Nhiều khi con chỉ muốn mọi sự được giải quyết ngay lập tức. Con muốn loại bỏ những điều làm con khó chịu nơi người khác, thậm chí nơi chính bản thân mình. Nhưng Chúa lại dạy con biết chờ đợi. Không phải vì Chúa dung túng sự dữ, nhưng vì lòng thương xót của Chúa luôn dành cho con cơ hội để hoán cải. Chúa nhìn thấy điều mà con chưa thấy. Chúa biết đâu là hạt giống tốt và đâu là cỏ lùng; Chúa cũng biết thời điểm thích hợp để mọi sự được phân định.
Xin giúp con đừng thất vọng khi thấy điều xấu vẫn còn hiện diện trong thế giới, trong cộng đoàn hay trong chính lòng mình. Xin cho con đừng phí sức để xét đoán, kết án hay loại trừ người khác, nhưng biết chăm sóc hạt giống tốt mà Chúa đã gieo nơi con. Khi con sống theo Lời Chúa mỗi ngày, hạt giống ấy sẽ lớn lên và sinh hoa trái theo ý Ngài. Hạt cải tuy rất nhỏ nhưng có thể trở thành cây lớn; một chút men cũng làm dậy cả khối bột. Xin cho con đừng coi thường những việc lành nhỏ bé, những hy sinh âm thầm hay những lời nói đem lại bình an. Con tin rằng khi được kết hợp với Chúa, những điều nhỏ ấy sẽ góp phần làm cho Nước Trời hiện diện giữa cuộc sống hôm nay.
Lạy Chúa, Xin cho con luôn nhớ rằng điều Chúa mong đợi nơi con không phải là vẻ bề ngoài, nhưng là hoa trái của một đời sống thuộc về Thiên Chúa. Đến mùa gặt, xin cho con được nhận ra là hạt giống tốt đã sinh hoa trái yêu thương, trung tín và phó thác, để được Chúa đón vào kho lẫm của Nước Trời.
Lm. Lu-y Gonzaga Đặng Quang Tiến
Chia sẻ bài viết:
Youtube: NHƯ HẠT GIỐNG TỐT
Fanpage: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
08/8/2026 Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên – TIN CHÚA LÀ PHÓ THÁC, KHÔNG PHẢI LÀ MONG PHÉP LẠ – Mt 17, 14-20
07/8/2026 Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên – Vì Chúa – Mt 16, 24-28
04/8/2026 | Ai Tín: Nữ Tu Maria Lê Thị Sinh | HD. Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
5/8/2026 Ai Tín: Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Thuần