NIỀM VUI THÁNH THIỆN
TIN MỪNG: Mt 11, 25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.
“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
SỐNG LỜI CHÚA (Niềm Vui)

Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra rằng cuộc sống sẽ trở nên khô khan nếu thiếu niềm vui. Mỗi ngày, con vẫn kiếm tìm những điều làm mình hạnh phúc: một thành công nhỏ, một lời động viên, một cuộc gặp gỡ thân tình hay những giây phút bình an giữa bộn bề công việc. Nhưng qua Lời Chúa hôm nay, con hiểu rằng vẫn còn một niềm vui cao quý hơn tất cả những niềm vui ấy: niềm vui được thuộc về Chúa và được ghi tên trên Nước Trời.
Trang Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc hội ngộ của Chúa Giêsu với các môn đệ của Người, đó là cuộc hội ngộ chan chứa niềm vui. Hình ảnh các môn đệ trở về sau hành trình sứ vụ với tâm hồn đầy phấn khởi. Họ vui mừng kể cho Chúa nghe những điều mình đã thực hiện và hân hoan vì ngay cả ma quỷ cũng phải khuất phục khi họ nhân danh Thầy. Thế nhưng, Chúa lại hướng các ông đến một niềm vui lớn hơn: “Các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời.”
Lời Chúa giúp con nhìn lại chính mình. Có những lúc con cũng vui vì những kết quả đạt
được, vì những việc tốt con làm hay vì được người khác ghi nhận. Những niềm vui ấy không sai, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, con rất dễ quên mất đích đến cuối cùng của đời mình. Điều Chúa mong muốn không phải là những thành công bên ngoài, nhưng là một tâm hồn luôn hướng về Nước Trời và khao khát được sống trong tình yêu của Chúa.
Từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, con được trở nên con cái Chúa và được mời gọi bước vào con đường dẫn đến sự sống đời đời. Đó là một hồng ân lớn lao. Nhưng hồng ân ấy cũng đòi hỏi con mỗi ngày biết đáp lại bằng đời sống yêu mến và trung thành. Chỗ trong Nước Trời không phải là điều con có thể giữ lấy nếu con thờ ơ với lời mời gọi của Chúa.
Con cũng nhận ra rằng những niềm vui của cuộc sống thường dễ cuốn con đi. Công việc, những dự định, những thành quả hay cả những thú vui thường ngày có thể làm con quên mất điều quan trọng nhất. Xin Chúa giúp con biết đặt mọi niềm vui trần thế đúng vị trí của nó, để giữa những bận rộn mỗi ngày, lòng con vẫn hướng về niềm vui mà Chúa hứa ban.
Xin cho con biết vun đắp niềm vui thánh thiện bằng những việc làm rất gần gũi trong đời sống: một giờ kinh gia đình được gìn giữ, một bữa cơm mọi người quây quần bên nhau, một cuộc trò chuyện chân thành, một nghĩa cử yêu thương, một việc phục vụ âm thầm trong giáo xứ hay một hy sinh kín đáo vì người khác. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, con được học sống theo Thánh Ý Chúa và từng ngày chuẩn bị cho niềm vui trọn vẹn là được ở với Chúa muôn đời.
Lạy Chúa, Chúa biết rõ điều lòng con khát mong. Xin gìn giữ trong con niềm ước ao được thuộc trọn về Chúa và được ghi tên trên Nước Trời. Xin giúp con biết chọn những điều đẹp lòng Chúa trong từng việc nhỏ mỗi ngày, để niềm vui của con không chỉ dừng lại ở cuộc sống hôm nay, nhưng còn dẫn con đến hạnh phúc viên mãn trong Nước Chúa. Amen.
Chia sẻ bài viết:
Youtube: NIỀM VUI THÁNH THIỆN
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
20/07/2026 – THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – Mt 12: 38-42
19/07/2026 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NHƯ HẠT GIỐNG TỐT – Mt 13,24-43
18/07/2026 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung – Mt 12, 14-21
17/7/2026 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu” – Mt 12,1-8