TIN MỪNG: Mc 6, 34-44
34 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều.
35 Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, 36 xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”.
37 Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”.
38 Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”.
39 Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi.
41 Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người.
42 Và tất cả đều ăn no. 43 Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. 44 Mà số người ăn là năm ngàn người.
SỐNG LỜI CHÚA
Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi.” Câu nói của Đức Giêsu là một lời mời gọi mọi người hãy quan tâm đến nhu cầu của người khác. Đối diện với một vấn đề tưởng chừng như không có lời giải, Ngài không chỉ yêu cầu các môn đệ tìm ra cách giải quyết mà còn bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Ngài. Đó không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là một lời mời gọi hành động, một lời nhắc nhở về tình yêu thương và lòng nhân ái. Có những người đang đói khát không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần.
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã không ngại mệt mỏi mà tiếp tục mời gọi các tông đồ cùng phục vụ những người theo Chúa. Bằng sự cộng tác của các môn đệ để tìm ra năm chiếc bánh và hai con cá, Đức Giêsu đã hóa bánh ra nhiều và nhờ đó, khoảng 5000 người đã được no nê. Việc hóa bánh ra nhiều được bắt đầu bằng việc dâng năm cái bánh và 2 con cá cho Chúa. Chúa mời gọi sự chung tay và đóng góp quảng đại của các ông để phục vụ dân chúng. Lời Chúa Giê-su dạy chúng con rằng, mỗi người trong chúng con đều có trách nhiệm chia sẻ những gì mình có, dù là tài sản, thời gian hay kiến thức, để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Bởi vì, khi chúng con chia sẻ, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống
Trong một xã hội ngày càng đề cao cá nhân, lời mời gọi của Chúa Giêsu trở nên đặc biệt ý nghĩa. Thay vì chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân, Ngài khuyến khích chúng con hãy mở rộng tấm lòng và chia sẻ với những người xung quanh. Những hành động phục vụ không cần phải hoành tráng, mà có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhặt, đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Như Thánh Augustine đã nói: “Cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm”. Tình yêu là động lực mạnh mẽ thúc đẩy chúng con hành động vì người khác
Lạy Chúa, con xin đặt tin tưởng vào quyền năng Chúa và cố gắng làm những việc làm hy sinh bé nhỏ cho những người xung quanh. Nhờ ơn Chúa, con sẽ nhìn ra được những nhu cầu của anh chị em mình mà phục vụ với một trái tim quảng đại và yêu mến. Và nhờ đó, mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa và cùng nhau xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.
Maria Phạm Hà
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu
Thứ Năm Tuần Thánh Năm – Lễ Dầu – 17/04/2025 – Lời Mời Gọi Trở Về