Sóng gió cuộc đời

TIN MỪNG: Mc 4,35-41

35 Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”.

36 Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người.

37 Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. 38 Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ.

Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”

39 Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ.

40 Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?”

41 Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

SỐNG LỜI CHÚA

  “Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu” chẳng ai biết, nhưng sức mạnh của nó thì  đủ lớn để khiến nhiều người phải mất mạng. Vì thế, các môn đệ khi đối diện với sóng gió trên biển, các môn đệ đã hoảng hốt và la lên: “Thầy ơi, chúng ta sắp chết tới nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”

Một buổi chiều, các môn đệ lên thuyền để đưa Chúa Giêsu sang bờ bên kia. Trong lúc thuyền đang lướt trên biển, một cơn giông tố bất ngờ kéo đến, sóng lớn và gió mạnh khiến nước tràn vào thuyền. Các môn đệ hoảng sợ, nhưng Chúa thì an nhiên, dựa gối ở đàng lái mà ngủ. Dù các môn đệ đã cố gắng chống chọi, họ vẫn bất lực và đánh thức Chúa: “Thầy ơi, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm sao?” Chúa Giêsu thức dậy, quở gió và truyền cho biển: “Im đi, câm đi!” Gió liền im, biển lặng như tờ. Các môn đệ không khỏi ngạc nhiên, không hiểu sao sóng gió lại im ngay lập tức trước Lời của Người. Cảnh tượng kỳ lạ và đột ngột này chứng tỏ uy quyền của Chúa Giêsu và sự hiện diện của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, dù là sóng gió trên biển hay trong cuộc đời, đều khiến con người hoang mang và không biết bám víu vào đâu. Thiên Chúa dường như vắng mặt trong những lúc khó khăn. Khi đối diện nghịch cảnh, có người tự lực cánh sinh, có người hoảng sợ và trách móc, nhưng cũng có người biết tìm đến Chúa và xin Ngài thương xót. Như Vịnh gia đã viết: “Con có lên trời Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty vẫn gặp thấy Ngài.” Trong cuộc đời này, dù sóng gió có lớn đến đâu, Chúa luôn đồng hành với chúng con. Nhưng mấy ai nhận ra sự hiện diện của Người khi gặp thử thách? Những ai nhận biết sự hiện diện của Chúa sẽ đủ bình tĩnh vượt qua mọi cơn bão tố, và thuyền của họ sẽ không bao giờ chìm.

Những khó khăn và sóng gió chính là phương cách Chúa huấn luyện chúng con. Khi vượt qua gian khó, chúng con sẽ biết quý trọng những thời khắc bình yên và cảm thông với những khó khăn của người khác. Xin Chúa ban cho con vững tin vào quyền năng của Người, để con luôn nhận biết sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời đầy biến động này. Amen.

Thùy Linh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *