TIN MỪNG: Mc 8,34–9,1
8:34 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? 37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình ? 38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người”. 9:1 Chúa Giêsu còn nói với họ: “Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực”.
SỐNG LỜI CHÚA
Con đường theo Chúa không phải là con đường rộng thênh thang, dễ dàng, nhưng là con đường hẹp, con đường của từ bỏ, của hy sinh, của Thập Giá. Thế gian xem đó là sự mất mát, nhưng trong linh đạo Mến Thánh Giá, chúng con xác tín rằng chính con đường ấy mới là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực và sự sống vĩnh cửu.
Khi chọn bước theo Chúa Giêsu, chúng con không chỉ đi theo một vị Thầy, mà là bước vào một mầu nhiệm – mầu nhiệm tình yêu qua Thập Giá. Hình ảnh thánh giá sừng sững giữa đất trời không chỉ nhắc nhớ về hy sinh của Đức Kitô mà còn mời gọi mỗi người bước vào hành trình từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày để theo Chúa. Chúa Giêsu không chỉ mời gọi chúng con vác thập giá, nhưng chính Người đã đi trước, đã vác lấy tất cả khổ đau nhân loại trên vai và đã chiến thắng bằng sự phục sinh. Thập Giá không còn là dấu chỉ của sự chết, nhưng là dấu chỉ của tình yêu trọn hảo. Chính trong đau khổ, con người được thanh luyện; chính trong hy sinh, con tìm được sự sống.
Thánh giá không phải là biểu tượng của thất bại, mà là dấu chỉ của chiến thắng. Trong linh đạo Mến Thánh Giá, người nữ tu được mời gọi yêu mến, kết hợp mật thiết với Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh, để trở nên dấu chỉ của tình yêu cứu độ giữa lòng thế giới. Sứ mạng của chúng con không phải là chạy trốn đau khổ, nhưng là dám đón nhận và biến đau khổ thành lời đáp trả tình yêu. Khi chúng con chấp nhận những hy sinh âm thầm, khi chúng con sống tinh thần từ bỏ để thuộc trọn về Chúa, chúng con đang sống trọn vẹn ơn gọi Mến Thánh Giá.
Chúa Giêsu đã dạy: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo“ (Lc 9,23). “Từ bỏ chính mình” không có nghĩa là phủ nhận bản thân, nhưng là đặt ý muốn của Chúa lên trên ý muốn riêng, là dám để Chúa uốn nắn cuộc đời mình theo thánh ý Người. Đó là một hành trình đòi hỏi sự phó thác, nhưng cũng là hành trình dẫn đến niềm vui sâu thẳm, vì khi từ bỏ chính mình, chúng con được thuộc trọn về Chúa.
“Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được” (Mt 16,25). Đây là nghịch lý của Tin Mừng, nhưng cũng là chân lý của đời sống Kitô hữu. Người đời thường nghĩ rằng từ bỏ chính mình là mất mát, nhưng trong Đức Kitô, từ bỏ chính là được lại tất cả. Khi chúng con biết sống cho Chúa và tha nhân, khi chúng con biết quên đi chính mình để yêu thương phục vụ, chúng con sẽ tìm được niềm vui và ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Mỗi đau khổ, mỗi thử thách trong đời sống không còn là gánh nặng vô nghĩa, mà trở thành cơ hội để ta kết hợp với Chúa, để tình yêu của Người biến đổi và thanh luyện chúng con. Những ai quỳ dưới chân thập giá ấy đều cảm nghiệm được một sức mạnh thiêng liêng, thúc giục họ tiếp tục vững tin giữa những gian nan thử thách. Sứ điệp thập giá không chỉ là lời mời gọi chịu đựng đau khổ, mà còn là hành trình yêu thương, phó thác và biến đổi. Hành trình ấy không dễ dàng, nhưng nếu bước theo Đức Kitô với tâm hồn sẵn sàng,con sẽ nhận ra rằng thập giá không chỉ là dấu chỉ của hy sinh mà còn là con đường dẫn đến vinh quang phục sinh.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã yêu con đến tận cùng trên Thánh Giá, con cảm tạ Chúa vì đã chọn gọi con bước theo Ngài. Xin ban cho con một trái tim quảng đại, một đức tin mạnh mẽ để con biết từ bỏ chính mình, biết ôm lấy thánh giá đời con trong niềm vui và yêu mến. Xin cho con luôn xác tín rằng, chỉ nơi Thập Giá, con mới tìm được hạnh phúc đích thực và sự sống đời đời. Amen.
Anna Võ Như
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu
Thứ Năm Tuần Thánh Năm – Lễ Dầu – 17/04/2025 – Lời Mời Gọi Trở Về
Thứ Tư Tuần Thánh Năm C – 16/04/2025 – Cái chết của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đối với con?