Sự thanh sạch đích thực

Tin mừng: Mc 7,14-23

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe!” 17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18 Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

SỐNG LỜI CHÚA

      Xã hội hôm nay đang không ngừng phát triển, và đời sống vật chất của con người cũng ngày càng được nâng cao. Người ta không chỉ còn tìm kiếm cái “ăn no, mặc ấm,” mà giờ đây còn chú trọng đến cái “ăn ngon, mặc đẹp.” Thật vậy, khi nhìn thấy một người chỉnh tề trong trang phục gọn gàng, sạch sẽ, chúng con thường có cảm giác họ lịch sự, đàng hoàng và đáng được kính trọng. Ngược lại, những người trong trang phục cũ kỹ, thiếu sạch sẽ dễ khiến nhiều người mang cái nhìn thiếu thiện cảm. Thế nhưng, liệu vẻ bề ngoài ấy có phải là thước đo giá trị thực sự của một con người? Câu trả lời chính là không. Bởi lẽ, vẻ đẹp bề ngoài dù lộng lẫy đến đâu cũng chỉ là phù phiếm, chóng qua. Còn vẻ đẹp nội tâm – sự khiêm nhường, lòng nhân hậu, sự tha thứ và tình yêu thương – mới chính là điều làm nên giá trị đích thực, trường tồn. Dân gian có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp.” Một tâm hồn lương thiện, trong sạch, đầy yêu thương sẽ luôn tỏa sáng, bất chấp mọi thiếu thốn hay khiếm khuyết bên ngoài. Chính Chúa Giêsu cũng từng lên án lối sống hình thức, giả tạo của các kinh sư và người Pharisêu. Họ cố gắng làm sạch bên ngoài chén dĩa, chăm chút cho vẻ bề ngoài để được xem là công chính, nhưng lại lơ là việc thanh tẩy tâm hồn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng con rằng: “Điều làm con người ra ô uế không phải là những gì từ bên ngoài vào, mà chính là những điều từ trong lòng xuất ra” (Mc 7, 21-23). Tham lam, ích kỷ, thù hận – những “bụi bẩn” này xuất phát từ tâm hồn, làm con người trở nên xa cách Thiên Chúa và tha nhân.

     Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi khẩn thiết để chúng con bước vào hành trình đổi mới và canh tân tâm hồn. Đặc biệt trong Năm Thánh này, chúng con được nhắc nhở hãy quay về với Chúa, bắt đầu từ chính việc thanh tẩy nội tâm mình. Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, giúp chúng con loại bỏ những điều bất thiện trong tâm hồn, thay vào đó là lòng yêu thương, sự nhẫn nại và tinh thần bác ái. Xin Chúa Thánh Thần, thanh tẩy và thánh hóa tâm hồn chúng con. Để rồi, từ sự thanh sạch trong tâm hồn, mỗi người sẽ trở nên nhân chứng sống động của Chúa trong thế giới hôm nay. Đồng thời đây là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình và đặt ra câu hỏi: con đã sống đẹp lòng Chúa chưa? con có sẵn sàng mở lòng đón nhận tha nhân và yêu thương họ như Chúa yêu thương con không? Sự đổi mới từ tâm hồn sẽ biến chúng con thành những con người mới, phản chiếu vẻ đẹp thánh thiện mà Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người.

     Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa soi sáng và biến đổi tâm hồn con. Xin ban Thánh Thần đến, giúp con loại bỏ mọi thói xấu, để con sống trong sự thánh thiện, tình yêu và lòng nhân hậu. Xin cho vẻ đẹp nội tâm nơi con phản ánh vẻ đẹp thanh sạch đích thực, tinh tuyền của Chúa, hầu qua con, mọi người nhận biết và tôn vinh danh Chúa. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *