TÂM TÌNH NGÀY GIA NHẬP TẬP VIỆN
“Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.” (Tv 139, 5)
Mỗi người sinh ra là một món quà Thiên Chúa ban tặng cho thế giới. Con thật sự cảm nghiệm được tình yêu Ngài trong mỗi phút giây đời mình. Con tin Chúa luôn yêu con và mãi yêu con; Ngài đã gọi và chọn con. Vì vậy, mỗi ngày sống là một lời đáp “xin vâng”. Hôm nay, con được trở thành tập sinh trong Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Từ trong tâm hồn con vang lên hai tiếng “Tri ân”.

Tri ân Thiên Chúa luôn đồng hành với con trong từng biến cố vui buồn. Ngài không ngừng tìm kiếm và mời gọi con bước vào một mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm. Chúa đến bên con nhẹ nhàng như làn hơi ấm, để sưởi ấm trái tim nhỏ bé đang khao khát được yêu thương và được lấp đầy. Chúa khẽ thì thầm vào tâm hồn con rằng: Ngài yêu con và muốn con được thuộc trọn về Ngài. Và cũng chính Chúa đã gieo vào lòng con hạt mầm tình yêu; để rồi hôm nay, trải qua bao mưa nắng, hạt mầm ấy đã đâm chồi nảy lộc và hé nở những bông hoa.
Ơn gọi dâng hiến của con vẫn luôn được tình yêu Chúa nuôi dưỡng và bao bọc. Ngài hiện diện không chỉ trong những bước chân đầu đời mà còn trong suốt hành trình trưởng thành. Con không biết mình đã được thành hình trong lòng mẹ như thế nào; nhưng con biết sự hiện hữu của con trên cuộc đời này là kết tinh của tình yêu. Từng ngày sống, con cảm nhận được sự nâng niu và chăm sóc của Ngài qua những người thân yêu; để rồi đến hôm nay, con mới nhận ra tình yêu Chúa dành cho con thật lớn lao và cao quý biết bao.
![]() |
![]() |
Con không biết lấy gì để đền đáp tình yêu ấy, con chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành, xuất phát từ sâu thẳm trái tim con. Con được Chúa gieo vào lòng ngọn lửa tình yêu của Ngài; và con cũng muốn trao tặng tình yêu ấy đến với mọi người. Con thấy mình hạnh phúc và may mắn vì được sinh ra trong tình yêu, được nuôi dưỡng trong ân sủng và được mời gọi bước đi trên hành trình theo sát dấu chân Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá.
![]() |
![]() |
Con vẫn luôn sống trong tâm tình biết ơn vì con tin rằng, Chúa đã dành sẵn cho con một kế hoạch rất đỗi tuyệt vời. Và với ân sủng Chúa, tình yêu mà Chúa ươm mầm trong tim con mỗi ngày sẽ lớn hơn và trổ sinh nhiều nhân đức tốt lành. Con không dám nói trước về tương lai, nhưng con hiểu rằng từng bước con đi, luôn có Chúa. Hơn nữa, khi con thật sự đặt trọn niềm tin nơi Ngài, con sẽ tìm được hạnh phúc đích thực mà con vẫn hằng khao khát.
Nhìn lại hành trình đời mình, con đã vỡ òa trong hạnh phúc vì thấy mình được yêu thương thật nhiều. Từ những sợ hãi, lo lắng và nhiều nỗi băn khoăn, đến hôm nay con đã có một trái tim đủ kiên vững và sẵn sàng bước đi trong tin tưởng và phó thác. Tất cả đối với con lúc này là một hồng ân vô cùng lớn lao mà Chúa đã thương ban. Nhiều lần, con đã nghĩ mình sẽ không thể vượt qua; nhưng giờ thì con tin: có Chúa trong đời, con sẽ làm được và còn làm tốt hơn nữa.
Lời đáp trả của con hôm nay khi bước vào Tập viện là một lời xác quyết mạnh mẽ: con sẵn sàng và hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Tấm áo dòng con khoác lên mình không chỉ là dấu chỉ của đời sống thánh hiến, mà còn là lời nhắc nhở con sống trung thành với lời đáp trả mà con đã thưa lên cùng Ngài.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chọn lựa hôm nay không chỉ ở hiện tại nhưng là cả một đời xin được gắn bó cùng Chúa, để sống, để yêu và không ngừng tìm kiếm thánh ý Ngài. Con mong ước mỗi ngày đều cảm nhận và khám phá ra tình yêu của Chúa không ngừng thanh luyện và biến đổi con. Từ đó, con tiếp tục nở hoa tươi tốt, thơm hương nhân đức; để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em theo linh đạo Mến Thánh Giá mà con đã chọn.

Maria Cao Tuệ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm














Tin cùng chuyên mục:
20/07/2026 – THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – Mt 12: 38-42
19/07/2026 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NHƯ HẠT GIỐNG TỐT – Mt 13,24-43
18/07/2026 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung – Mt 12, 14-21
17/7/2026 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu” – Mt 12,1-8