• Trang chủ
  • Điểm tin
  • TÂM TÌNH TRI ÂN CÁC BẬC TIỀN NHÂN TRONG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG PHỤC SINH – 02/11/2025

TÂM TÌNH TRI ÂN CÁC BẬC TIỀN NHÂN TRONG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG PHỤC SINH – 02/11/2025

TÂM TÌNH TRI ÂN CÁC BẬC TIỀN NHÂN TRONG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG PHỤC SINH

Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

Tháng Mười Một, khi toàn thể Giáo Hội cùng hướng lòng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cũng hòa chung tâm tình ấy: tri ân và tưởng nhớ cách đặc biệt đến các bà, các dì, những người đã an nghỉ trong Chúa, để lại cho Dòng gia sản thiêng liêng đức tin, tinh thần dâng hiến và lòng trung thành với sứ mạng Mến Thánh Giá.

Khởi đầu tháng tri ân, tưởng nhớ và cầu nguyện tại Đất Thánh

Ngày 29 tháng 10 năm 2025, khi tháng Mân Côi dần khép lại, tại Đất Thánh của Dòng đón tiếp  những bước chân thân thương của Cha Giuse Phùng Văn Thông Minh cùng nhóm ân nhân đến thắp hương, kính viếng và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các nữ tu đã an nghỉ nơi đây. Sự hiện diện đầy thân tình của cha Giuse và quý ân nhân không chỉ là nghĩa cử tri ân, mà còn là lời nhắc nhở về ý nghĩa của tháng tưởng nhớ các linh hồn, tháng của lòng biết ơn và niềm hy vọng Phục Sinh.

Cùng nhau hướng lòng về các bậc tiền nhân của Dòng, mọi người dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân những chị em đi trước, những người đã âm thầm đặt nền móng và để lại tấm gương sáng ngời của đời sống dấn thân, hy sinh và trung thành với ơn gọi.

Ngày lễ các Đẳng Linh Hồn, hiệp thông và tạ ơn

Ngày 2 tháng 11, hòa cùng toàn thể Hội Thánh trong ngày lễ kính nhớ các đẳng linh hồn, Chị em trong Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã quy tụ về Nhà Hài Cốt của Dòng để  hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các chị em đã qua đời. Trong không gian nhỏ bé nhưng chan chứa sự ấm áp và gần gũi, quý dì và các chị em cùng với các dì hưu dưỡng, quây quần bên nhau trong niềm tri ân và hiệp thông với những người đã an nghỉ trong Chúa

Màu áo tím của cha chủ tế, cùng bầu khí thánh thiêng của Thánh lễ, đã đưa cộng đoàn vào tâm tình sâu lắng, hướng lòng về những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót. Tháng các cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn, như một lời nhắc nhở mỗi người chị em hãy biết tận dụng thời gian quý báu để viếng thăm, đọc kinh và lãnh ơn toàn xá cho các linh hồn. Hiệp cùng toàn thể Giáo Hội, các nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cùng tha thiết dâng những việc lành và lời cầu nguyện như của lễ yêu thương dành cho các linh hồn.

Viếng thăm và cầu nguyện tại Đất Thánh Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

Buổi chiều cùng ngày, lúc 16g30, quý dì và các chị em, những thế hệ tiếp nối, cùng nhau quy tụ tại Đất Thánh để viếng thăm và cầu nguyện cho các bà đã qua đời. Mảnh đất thiêng, nơi an nghỉ của bao thế hệ nữ tu, vẫn được gìn giữ và thấm đượm tình yêu, lời cầu nguyện và công khó của các bà, những người đã “giữ đất, giữ tinh thần, giữ truyền thống” suốt hơn 185 năm qua.

Bên những phần mộ đơn sơ, chị em cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của các bà, như đang cầu thay, chúc lành và nâng đỡ từng bước đời dâng hiến của thế hệ hôm nay. Trong thinh lặng và cầu nguyện, lòng tri ân dâng tràn, để rồi  niềm tin vào Mầu Nhiệm các Thánh Thông Công  được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lời mời gọi tri ân và hiệp thông

Việc viếng thăm, đọc kinh và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn không chỉ là một truyền thống đạo đức, mà còn là lời mời gọi mỗi người trong Hội dòng ý thức sâu sắc hơn về mối dây hiệp thông trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô.

Xin cho tâm tình biết ơn ấy luôn được tiếp nối trong từng chị em; để bằng lời kinh, việc lành, mỗi người đều góp phần chuyển trao yêu thương, và cùng nhau xây đắp niềm hy vọng Phục Sinh.

Lạy Chúa, xin thương đón nhận các bà của chúng con, cho các ngài được nghỉ yên trong bình an và ánh sáng tôn nhan Chúa.

Xin khơi dậy nơi chúng con lòng yêu mến, tri ân và tinh thần cầu nguyện không ngơi cho các linh hồn. Amen.

Anna Hoàng Dương

Chia sẻ bài viết:

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *