TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN – Cảm nhận hồng phúc Vĩnh Khấn 2026

268 lượt xem Góc Tâm Tình
hồng ân

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

Mỗi chặng đường đều là một hồng ân Chúa trao ban. Và mỗi chặng đường lại được khởi đầu bằng một cột mốc mới, từ đó ta tiếp tục bước tới. Hồng phúc Vĩnh Khấn là một dấu mốc thiêng liêng giúp tôi thuộc về Chúa cách trọn vẹn hơn, gắn bó với Hội Dòng sâu xa hơn; đồng thời là dấu chỉ cho sự trưởng thành trong ơn gọi thánh hiến. Đó là một hạnh phúc lớn lao của cuộc đời tôi. Từ đây, tôi bước đi bằng một trái tim được yêu thương rất nhiều; và cũng khao khát trao ban thật nhiều.

Chính Chúa chọn và gọi tôi, và tôi đáp lại tiếng gọi đó. Tiếng Chúa vẫn luôn âm vang trong tâm hồn tôi; thôi thúc tôi đáp trả: có lúc dễ dàng nhưng lắm lúc là những thách đố. Tôi hiểu rằng nhận ra được tiếng Chúa nói trong đời mình đã khó, và sống theo thánh ý Chúa lại càng khó hơn. Tôi luôn phải đứng trước những chọn lựa: theo Chúa hay theo ý riêng của mình. Theo Chúa thì tôi phải đánh đổi, phải trả giá và lội ngược dòng. Và liệu tôi có dám đánh đổi tất cả để đáp lại tiếng Ngài không? Có dám trao trọn cuộc đời mình để ý Chúa được thực hiện nơi tôi không?

Tôi tin rằng khi Chúa chọn ai, thì Ngài cũng ban cho người ấy đủ ân sủng để thực thi sứ mạng của mình. Chúa chỉ cần nơi tôi một tâm hồn trung tín, quảng đại dành cho Ngài và các tâm hồn.

Hồng Phúc Vĩnh Khấn là lời cam kết của tôi với Thiên Chúa, với Giáo Hội và Hội Dòng. Tôi ý thức sâu xa rằng lời khấn hôm nay là chọn lựa tự do và là trách nhiệm thiêng liêng tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời. Tôi ước mong từ nay cuộc sống mình sẽ trở thành một chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa. Và qua đời sống của tôi, anh chị em nhận ra dung mạo của một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương; như lời Thánh Phaolô: “Để từ nay tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.(Gl 2,20) Tôi đặt mình trong tâm thế sẵn sàng để Chúa toàn quyền quyết định đời tôi. Xin Chúa dùng chính con người và cuộc đời tôi để thực hiện thánh ý Ngài.

Tạ ơn Chúa vì hồng ân Vĩnh Khấn, cách riêng vì hồng ân được sống trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Ước mong tôi luôn trung tín với Chúa; dành cho Ngài trọn tình yêu của tôi – một trái tim không san sẻ. Xin được đáp lại tiếng Ngài mời gọi: một cuộc đời và một trái tim xin hiến dâng cho một tình yêu duy nhất – Đấng Chịu Đóng Đinh.

Têrêsa Nguyễn Nhất

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *