LÀM CHỨNG CHO ĐỨC KITÔ GIỮA BÁCH HẠI
Tin mừng: Mt 10,17-22
17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.
19Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 20thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
SỐNG LỜI CHÚA
Con đường cứu độ của Chúa Giêsu là con đường của thập giá. Giáo lý của Chúa cũng là những điều đi ngược với ước muốn, và lựa chọn tự nhiên của con người, ở mọi thời đại. Vì thế, Chúa bị bách hại và giết chết. Chúa hiểu rất rõ những điều đó, và Người cũng biết các môn đệ cũng sẽ bị thế gian thù ghét, như cách thế gian đã loại trừ Người. Đoạn Tin Mừng hôm nay là lời tiên báo và trấn an Chúa dành cho môn đệ. Khi làm chứng cho Tin Mừng, môn đệ sẽ bị nộp, bị đánh, bị đưa ra toà, và bị chính những người thân yêu của mình chống đối và giết chết. Trước tất cả những bách hại đó, Chúa an ủi các môn đệ: hãy vững lòng và mạnh mẽ, vì: “Thần khí của Cha anh em nói trong anh em”.
Đó là lời hứa về sự hiện diện sống động của Chúa Thánh Thần – Đấng soi sáng, nâng đỡ và dẫn dắt các môn đệ trong mọi thách đố của sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Sau ngày mừng lễ Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh, Giáo Hội mừng kính thánh Stêphanô – vị tử đạo tiên khởi. Nơi ngài đã ứng nghiệm tất cả những đau khổ, mà Chúa Giêsu đã tiên báo trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Thánh nhân là một trong bảy phó tế, được các tông đồ tuyển chọn và đặt tay. Ngài đã đón nhận tất cả những đau đớn của chứng nhân Chúa Kitô, bằng lòng tín thác và tình yêu mến dành cho Thiên Chúa và tha nhân.
Nếu như Chúa Giêsu Giáng Sinh là món quà cao quý và tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại; thì thánh Stêphanô được xem là hoa quả đầu mùa của nhân loại dâng lên Thiên Chúa. Hai tặng phẩm tình yêu này, nối kết chặt chẽ mối tương quan giữa Thiên Chúa và nhân loại. Thiên Chúa yêu thế gian qua Người Con Một của Ngài; và tình yêu ấy được đáp lại, khi có những chứng nhân sẵn sàng hi sinh mạng sống vì Chúa Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh và tấm gương tử đạo của thánh Stêphanô, con hiểu sức mạnh lớn lao của tình yêu. Mùa Giáng Sinh là mùa của tình yêu; vì chúng con không chỉ chiêm ngắm, mà còn cảm nhận được tình yêu cụ thể của Thiên Chúa dành cho mình. Con là đối tượng của tình yêu ấy: Thiên Chúa bỏ ngai vàng để tìm kiếm con và đưa con về với Ngài. Xin cho con biết mở lòng ra để đón nhận tình yêu Chúa cũng như can đảm làm chứng cho Tin Mừng, như thánh Stêphanô khi xưa. Đồng thời, xin cho con biết lan toả tình yêu ấy cho thế giới hôm nay bằng đời sống của con; kể cả việc con phải chịu bách hại và bị chống đối.
Con hiểu rằng, sống cho Chúa trong thế giới hôm nay cũng là một hình thức tử đạo không đổ máu, nhưng con vẫn thấy không dễ dàng chút nào, vì: lên tiếng trước những bất công sẽ bị thù ghét; sống cho sự thật sẽ bị mất quyền lợi, mất địa vị; giúp đỡ một ai đó có thể gánh thêm phiền phức, rắc rối cho mình. Qua gương tử đạo của thánh Stêphanô, Chúa mời gọi chúng con cũng biết tử đạo mỗi ngày qua nỗ lực sống niềm tin yêu phó thác vào Người; đồng thời, biết chết đi cho tội lỗi, chết đi cho những đam mê bất chính và ham muốn của tính xác thịt. Như thế, hạt giống Tin Mừng sẽ được lớn lên trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, trong những ngày Giáng Sinh rộn ràng, Chúa không muốn chúng con chỉ dừng lại ở niềm vui bên ngoài, với ánh đèn lung linh, với hang đá đẹp hay những bài thánh ca ấm áp và vui tươi. Nhưng hơn thế nữa, Chúa muốn chúng con có được bình an nội tâm và tận hưởng niềm hạnh phúc đích thực từ ơn cứu độ. Chúa đã đến giải thoát chúng con khỏi ách thống trị của tội lỗi, nên không còn điều gì khiến chúng con phải buồn bã hay bất an. Chúa chỉ mong chúng con đón nhận Người và lan toả tình yêu ấy cho anh chị em; để họ cũng nhận ra họ được Thiên Chúa yêu thương. Xin cho con giữ mãi niềm vui này trong tâm hồn, để mỗi ngày sống của con là một ngày bình an, vì con đã được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là cách con làm vinh danh Thiên Chúa trên trời. Amen.
Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: LÀM CHỨNG CHO ĐỨC KITÔ GIỮA BÁCH HẠI – 26/12/2025
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
24/02/2026 -Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Abba-Cha ơi – Mt 6, 7-15
23/02/2026 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Khi yêu thương trở thành thước đo – Mt 25, 31-46
22/02/2026 – Chúa nhật I mùa Chay năm A – NGƯƠI CHỈ ĐƯỢC THỜ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA NGƯƠI – (Mt 4,1-11)
Ai Tín: Ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn An- 20/02/2026