LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NĂM A
Hãy mang lấy ách của Tôi
LỜI CHÚA (Mt 11, 25 – 30)
Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.
SỐNG LỜI CHÚA

Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu như dốc cạn lòng mình để tâm sự cùng Cha và nhân loại. Khi hướng về Thiên Chúa Cha, Người cảm tạ Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những tâm hồn bé mọn. Trong trái tim của Thiên Chúa, những người bị xã hội coi thường và gạt ra ngoài, lại là những người được đón nhận mầu nhiệm Nước Trời; vì họ không có gì để tự mãn. Họ luôn sẵn sàng để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình. Họ tín thác và chọn Ngài là gia nghiệp đời mình. Vì thế, những tâm hồn đó mới có thể mở lòng để đón nhận mặc khải của Thiên Chúa.
Khi hướng về nhân loại, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Người mong muốn chúng con mang lấy ách của Người để được sống hạnh phúc viên mãn. Đó cũng là lối sống của những người bé mọn thuộc về Thiên Chúa: hiền lành và khiêm nhường. Sống trong cuộc đời, con có nhiều gánh nặng. Chúng dường như làm con mất phương hướng và quên đi ý nghĩa đích thực của đời mình. Chúng là những cám dỗ của cải, những ham muốn ích kỷ, những tham vọng và hư danh; và cũng có lúc là thất bại, bệnh tật, mất mát, đau khổ, …Tệ hại hơn, con trở nên chai lì trong tội lỗi và mất cảm thức về nó.
Trong tâm hồn con là những khoảng trống mà con không thể gọi tên, và không điều gì ở trần gian này có thể lấp đầy. Chúa biết rõ con mất bình an và không có hạnh phúc thật sự. Con cũng không thể tự mình vượt qua được. Chúa không chỉ con cách để thoát khỏi tất cả những điều đó; nhưng Người mời gọi con cách nên thánh ngay giữa những tổn thương ấy. Đó là mang lấy ách của Chúa và bước đi trên con đường của Người. Một lối sống hiền lành và khiêm nhường, trên nền tảng là trái tim biết yêu thương – một trái tim thuộc trọn về trái tim Giêsu.
Trong suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu luôn dùng tình yêu làm nguyên lý cho tất cả các mối tương quan của mình: yêu người bạn hữu, yêu người bệnh tật, yêu người đau khổ, yêu người bị loại trừ, yêu người tội lỗi, yêu người phản bội mình, và yêu cả người giết mình… Nơi ấy, tất cả các cung bậc của tình yêu đều đạt đến mức cao nhất. Tình yêu ấy luôn chủ động và đi bước trước; dù có bị tổn thương đến tột cùng thì Người vẫn yêu đến cùng. Thánh Tâm của Chúa không chỉ là biểu tượng của tình yêu nhưng là nơi để con được nghỉ ngơi, được chữa lành và nhận lấy nguồn sức mạnh.
Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn lại đời mình, trong vũ trụ này con thật mong manh và nhỏ bé, lúc có lúc không. Cuộc đời con mau qua như cánh hoa sớm nở tối tàn. Vậy mà trong Thánh Tâm Chúa, con quý giá đến nỗi Người đã hiến mạng sống vì con. Khi con phạm tội thì Chúa không bao giờ loại bỏ con; nhưng Chúa tìm mọi cách để đưa con về với tình yêu Người. Dù người đời có xếp con ở vị trí cuối cùng trong thế giới này; thì trong trái tim Chúa, con vẫn rất quan trọng, rất đáng để Người yêu thương. Chính tình yêu của Chúa mới làm cho con trở nên có giá trị. Bởi vì Chúa đã yêu con từ rất lâu và không bao giờ thay đổi: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở.” (Gr 31,3). Đó là ân sủng lớn nhất của đời con; đó cũng là lý do để con được hiện hữu, được cứu độ và được đứng lên sau nhiều lần vấp ngã. Con xin tri ân và tôn thờ Thánh Tâm Chúa.
Lời mời gọi tha thiết của Chúa hơn hai ngàn năm qua; hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và hết sức quan trọng cho đời con. Chúa luôn mong ước con chủ động sống yêu thương. Một lối sống hiền lành, khiêm nhu; khác hẳn với sự chịu đựng, chạy trốn hay nhẫn nhịn để được bình yên hoặc được một điều gì đó. Nhưng là sự hiền lành xuất phát từ một trái tim biết yêu thương, khi con cảm nhận mình đã được Chúa yêu vô cùng. Từ đó, trái tim con cũng muốn lan toả tình yêu Chúa đến với mọi người. Và khi con biết hy sinh vì tình yêu; con tin rằng tình yêu của con sẽ đẹp lòng Chúa hơn. Chính điều đó đem đến cho con bình an thật sự – bình an của những tâm hồn bé mọn ở bên Chúa.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết mặc lấy tâm tình của những người bé mọn và mở rộng tâm hồn để đón nhận mầu nhiệm Nước Trời. Xin cho con luôn xác tín rằng: con được Chúa yêu bằng mối tình muôn thuở; và chính nhờ kinh nghiệm được yêu ấy, xin cho con biết mang lấy ách của Chúa, để đạt được hạnh phúc viên mãn nơi quê trời. Lạy Chúa, hôm nay cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục, xin Chúa cho các ngài được nhiều ơn thánh thiện, khôn ngoan và sống theo gương mẫu hiền lành và khiêm nhường của Chúa; để các ngài luôn trung kiên với sứ mạng Chúa trao. Con tạ ơn Chúa. Amen.
Maria Minh Hồng
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Hãy mang lấy ách của Tôi
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
20/07/2026 – THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – Mt 12: 38-42
19/07/2026 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NHƯ HẠT GIỐNG TỐT – Mt 13,24-43
18/07/2026 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung – Mt 12, 14-21
17/7/2026 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu” – Mt 12,1-8