• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • 29/05/2026 – THỨ SÁU TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN – TIN TƯỞNG, CẦU NGUYỆN VÀ THA THỨ ĐỂ SINH HOA TRÁI – Mc 11,11-26

29/05/2026 – THỨ SÁU TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN – TIN TƯỞNG, CẦU NGUYỆN VÀ THA THỨ ĐỂ SINH HOA TRÁI – Mc 11,11-26

TIN TƯỞNG, CẦU NGUYỆN VÀ THA THỨ ĐỂ SINH HOA TRÁI

TIN TƯỞNG, CẦU NGUYỆN VÀ THA THỨ ĐỂ SINH HOA TRÁI

ĐỌC TIN MỪNG: Mc 11,11-26

11 Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-su tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.

12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. 13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 14 Người lên tiếng bảo cây vả : “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa !” Các môn đệ đã nghe Người nói thế.

15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc, và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17 Người giảng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. 19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.

20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. 21 Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su : “Kìa Thầy xem : cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi !” 22 Đức Giê-su nói với các ông : “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. 23 Thầy bảo thật anh em : nếu có ai nói với núi này : ‘Dời chỗ đi, nhào xuống biển !’, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. 24 Vì thế, Thầy nói với anh em : tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. 25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. [26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em].

SỐNG LỜI CHÚA

Bài Tin Mừng Tin Mừng theo Thánh Mác-cô ghi lại hai sự kiện được đặt cạnh nhau: Đức Giê-su không tìm thấy trái nơi cây vả chỉ có lá, và Người thanh tẩy Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Trong truyền thống Kinh Thánh, cây vả không phải là hình ảnh biểu tượng duy nhất của Ít-ra-en, nhưng thường được dùng khi nói đến điều Thiên Chúa mong đợi nơi dân Người, đó là hoa trái. Khi Thiên Chúa “đến tìm mà không thấy trái” (x. Gr 8,13), đó là dấu chỉ cho một đời sống không đáp lại giao ước.  Thiên Chúa nhiều lần tìm kiếm hoa trái nơi dân Người nhưng không gặp “Ta muốn thu hoạch chúng – sấm ngôn của Đức Chúa – nhưng không có nho trên cây nho,  không có trái trên cây vả, lá cũng héo tàn…” (Gr 8,13), như một lời diễn tả nỗi thất vọng khi dân không đáp lại điều Thiên Chúa mong đợi. Hình ảnh cây vả trong Tin Mừng hôm nay, vì thế không chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà các môn đệ nhìn thấy bên ngoài. Nó còn gợi lên một thực tại sâu xa hơn có dấu hiệu của sự sống- có lá; nhưng không có trái, nghĩa là thiếu điều cốt lõi. Điều Thiên Chúa tìm kiếm không dừng lại ở hình thức, nhưng là kết quả cụ thể của đời sống đức tin.

Cùng một nhãn quan ấy, Đức Giê-su bước vào Đền Thờ, được gọi là nơi “cầu nguyện”, nhưng lại bị chiếm dụng cho việc buôn bán. Không còn là nơi quy hướng về Thiên Chúa, Đền Thờ trở thành địa điểm  phục vụ lợi ích con người. Hành động của Đức Giê-su : đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc, và xô ghế của những kẻ bán bồ câu, … không chỉ là chỉnh đốn một sinh hoạt, nhưng là lời nhắc đưa Đền Thờ trở về đúng ý nghĩa của nó. Hai sự kiện này soi sáng cho nhau: khi đời sống đức tin chỉ dừng lại ở hình thức, thì sẽ không sinh hoa trái, và tương quan với Thiên Chúa cũng bị lệch hướng.

Từ hình ảnh cây vả và biến cố tại Đền Thờ, trình thuật không dừng lại ở một lời cảnh báo. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua cây vả, các môn đệ thấy nó đã chết khô tận rễ. Chính ông Phê-rô là người lên tiếng: “Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi!” (x.). Từ chi tiết cụ thể ấy, Đức Giê-su không giải thích về cây vả, nhưng hướng các môn đệ về điều quan trọng hơn: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa” (Mc 11,22). Như thế, từ một dấu chỉ bên ngoài, Đức Giê-su dẫn các ông vào con đường bên trong, là con đường giúp đời sống sinh hoa trái.

Trước hết là tin. Đức Giê-su mời gọi các môn đệ đặt trọn niềm cậy dựa nơi Thiên Chúa. Tin không phải là tìm kiếm điều lạ theo ý mình, nhưng là gắn bó với Thiên Chúa và để Người dẫn dắt. Khi có lòng tin, con người không còn bị giới hạn trong khả năng riêng, nhưng mở ra cho hành động của Thiên Chúa.

Kế đến là cầu nguyện. Lời mời gọi tin liền với lời dạy về cầu nguyện: “Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin…” (x. Mc 11,24). Cầu nguyện không chỉ là lời nói, nhưng là tương quan sống động với Thiên Chúa. Khi Đền Thờ bị lệch hướng, Đức Giê-su đưa con người trở về với điều cốt lõi: gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện.

Sau cùng là  sự tha thứ. Ngay trong lúc nói về cầu nguyện, Đức Giê-su thêm một điều kiện: “Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ…” (x. Mc 11,25). Như thế, tha thứ không tách rời cầu nguyện, nhưng là điều làm cho tương quan với Thiên Chúa được thông suốt. Khi không tha thứ, lòng người khép lại; khi biết tha thứ, con đường đến với Thiên Chúa được mở ra.

Nhìn lại đời sống, mỗi người có thể nhận ra nơi mình hình ảnh của cây vả hay của Đền Thờ: có những lúc chỉ dừng lại ở hình thức mà thiếu hoa trái. Lời Chúa hôm nay mời gọi trở về điều cốt lõi: sống một đức tin sinh hoa trái qua việc tin tưởng, cầu nguyện và biết tha thứ.

Lạy Chúa Giê-su,  trên thập giá cứu độ, Chúa đã dạy chúng con ý nghĩa của việc cầu nguyện và sự thờ phượng đích thật. Xin làm cho lời cầu nguyện của chúng con diễn tả đức tin nơi Thiên Chúa và phục tùng ý muốn cứu độ của Ngài. Xin đừng để chúng con biến thành cây vả cằn cỗi và bị nguyền rủa, nhưng đúng hơn, xin biến đổi chúng con thành một cây đầy sức sống với hoa trái dồi dào của Chúa Thánh Thần. Xin cho con biết tín thác vào Chúa, siêng năng cầu nguyện và sẵn sàng tha thứ, để đời sống con thuộc trọn về Chúa. Amen.

Martha An Chi

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Tin Tưởng Cầu Nguyện Và Tha Thứ Để Sinh Hoa Trái

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *