TĨNH TÂM THÁNG 2 – Chúa Là Gia Nghiệp Đời Con – Mt 19, 16- 22 – CỘNG ĐOÀN ĐỨC LONG -14/02/2026

Chúa Là Gia Nghiệp Đời Con

TĨNH TÂM THÁNG 2/2026

Chúa Là Gia Nghiệp Đời Con

Đông qua mau khi xuân lung linh đợi chờ. Khi mỗi ngày với muôn tâm hồn tràn ngập ý dâng. Một tháng trôi qua nhường chỗ buổi tĩnh tâm ngày thứ bảy hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể

Cuối năm về! con tổng kết lại điều dở điều hay. Lòng con sống chậm lại giữa bao bề bộn đã đi qua. Có những niềm vui con chưa kịp nói lời cảm tạ Chúa, cũng có những nỗi buồn con còn dấu trong im lặng. Con đem về trước nhan Chúa những vết xước. Những lần con cố gắng mà vẫn dang dở. Những mối tương giao con đã lỡ làm tổn  thương nhau…những ước mơ con đã nhận được rồi lại ra đi.

Xin Chúa nhận tất cả những điều con làm được lẫn những điều con chưa tròn. Cả ánh sáng lẫn bóng tối trong lòng con. Để mọi sự được đặt lại trong vòng tay yêu thương của Chúa. Cuối năm về con không xin gì lới lao hơn. Chỉ xin Chúa cho con một trái tim biết:

  • Biết ơn học từ những sai lầm
  • Biết hiền lành hơn sau mỗi lần vấp ngã. Và khi năm mới gõ cửa, xin Chúa dắt con đi từng bước nhỏ, bình an hơn và can đảm yêu thương mọi người nhiều hơn nữa. Trong từng giờ mỗi ngày và suốt quãng đời còn lại.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con tin Chúa đang hiện diện nơi nhà nguyện nhỏ bé trong giờ này thật trọn vẹn và đầy yêu thương, nhịp nhàng và thanh thoát. Chúng con xin chúc tụng thờ lạy cảm tạ Thiên Chúa. Xin Chúa hướng dẫn chúng con sống đời thánh hiến cho xứng đáng như lòng Chúa mong ước. Để lát nữa đây trong giờ thánh lễ chúng con nhắc lại lời khấn và kiểm điểm lại cách sống của chúng con. Nguyện xin Chúa đến sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Để có giây phút cận kề bên Chúa con mới nhận được ơn bình an của Chúa và sinh lợi ích cho tâm hồn con qua việc lắng nghe hiểu biết sống Lời Chúa cho thế giới hôm nay.

(Đọc Tin Mừng Mt 19, 16- 22)

Để nghiên cứu một đề tài hay một chương trình nào đó. Người ta cần biết nắm một phần lợi, phần thắng, phần danh dự vinh quang mà mình muốn đạt tới. Nhưng muốn để theo đuổi dâng hiến trở thành môn đệ Đức Kitô thì hoàn toàn khác.

Bài Tin Mừng hôm nay mà con đã chọn suy niệm là một đáp án chính xác và dứt khoát cho những ai tin theo Chúa.

Chàng thanh niên mà trong sách sử Tin Mừng nói đến. Anh ta muốn theo Chúa Giêsu để được sống đời đời, Nhưng nghe Chúa Giêsu bảo: “Hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo anh sẽ được kho tàng trên trời sau đó anh hãy theo tôi.” Nghe lời đó anh ta sa sầm nét mặt buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải.

Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và thương tiếc. Vì anh ta vốn là con người rất tốt. Anh đã giữ các giới răn từ thuở nhỏ. Chúa Giêsu thán phục anh ta nhưng đồng thời Ngài cho anh ta thấy rõ:

Kitô giáo không phải chỉ là việc tuân giữ các điều răn một cách tiêu cực: “Không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gia, không làm hại ai…” và anh chưa bao giờ gây thiệt hại cho ai.

Chúa mời gọi anh hãy bán đi, dung tiền của cho kẻ đói ăn, cho kẻ vô gia cư có nơi trú ngụ. Chính khi nghe điều này. Anh thanh niên nhận ra mình còn nhiều khiếm khuyết biết bao.

Vì vậy Chúa Giêsu mới thách thức anh. Nếu theo tôi, anh hãy thay đổi cách nhìn đi. Nhưng phải nhắm tới sự tốt lành một cách tích cực hơn. Cứ thực hành điều này trong cuộc sống. Anh sẽ  thấy hạnh phúc đời này lẫn đời sau.

Chúa đã thức tỉnh tâm hồn anh có thể tóm lược như sau”

  • Anh có dám chấp nhận mọi thiệt thòi để đạt được sự sống vĩnh cửu mà anh mong muốn không?
  • Anh có sẵn sàng hy sinh của cải của anh để đạt được cuộc sống đời đời không? Anh chàng thanh niên liền trả lời.

Thưa thầy con muốn theo thầy lắm. Nhưng con không muốn chấp nhận sự thiệt thòi kia. Kể từ đó anh ta từ chối rút lui lời mời gọi theo Chúa. Anh ta rất tốt, nhưng rất tiếc cho anh. Anh ta mới đặt vấn đề với Chúa, nhưng tâm trí anh chưa sống được Lời Chúa mời gọi.

Hát: Chúa là gia nghiệp đời con

Lạy Chúa Giêsu kính yêu!

Cuộc đời con người là một chuỗi chọn lựa. Những chọn lựa đan dệt thành đời riêng của mỗi người. Đối với người tu sĩ chọn lựa là đáp lại tiếng Chúa đang vang vọng trong tâm hồn từng phút từng giây trong cuộc sống. Đôi khi chọn lựa hàng ngày ta chợt giật mình, sở thích của mình, hạnh phúc của mình, tự do của mình,

Trong khi Cha Kolbert chọn cái chết thay cho bạn tù trong Đại Đế Quốc Xã, Cha Đaniel chọn hiến thân cho người phong cùi, Mẹ Têrêsa chọn chăm sóc cho người nghèo, người hấp hối ở Calcutta.

Chọn lựa là phải từ bỏ. Người ta không thể làm tôi hai chủ, cũng không thể đặt Chúa ngang hàng với cá mè một lứa với tất cả những cái khác để chọn.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu!

Hồi tưởng lại ngày con đi tu. Con mạnh dạn rời gót mái ấm gia đình để theo tiếng gọi của Chúa. Con chào tạm biệt tất cả mọi người thân quen, từ giã bạn bè thân yêu và những kỉ niệm hồn nhiên của tuổi thơ để tiếp tục lên đường với cuộc sống mới và một tương lai hoàn toàn phó  thác cho Chúa.

Thời gian trôi qua. Con đã theo Chúa được bao nhiêu? Từ bỏ được những gì?

Trước ngày con tuyên khấn có nhiều người cũng thắc mắc.

  • “Tại sao sơ đi tu?
  • Sơ có tiếc không?
  • Sơ có hối hận không?
  • Sơ có bị giằng co không?
  • Sơ suy nghĩ kỹ chưa? Và lương của Sơ một tháng là bao nhiêu?”

Đó là một loạt câu hỏi của bao nhiêu người. Câu trả lời của con cho họ lúc đó cũng thật hiên ngang và dứt khoát lắm. Có vẻ thanh thoát mọi sự.

Vâng! Các sơ đi tu không chỉ để kiếm tiền nuôi bản thân mà còn nghĩ đến người khác. Những người bệnh tật những người không có điều kiện để sống cũng cần sự giúp đỡ của các sơ.

Vậy một tháng lương của sơ là bao nhiêu? Con trả lời cho họ rất nhanh nhẹn

Lương của các sơ là niềm vui khi giúp được các em học sinh nghèo tạo cơ hội để các em được đến trường. Những người nghèo bệnh tật được sự an ủi. Những người cô đơn nhận được sự cảm thông. Những người đói khát nhận được sự chia sẻ. Lương của sơ sau một ngày vất vả với sứ vụ là sự bình an nhẹ nhàng của các giờ kinh nguyện. Là niềm vui nho nhỏ của tình yêu cộng đoàn, là tiếng cười của hạnh phúc. Hay nhiều khi là nước mắt của khổ đau thân phận của kiếp người. Nước mắt ấy đến từ những khác biệt của nhau về quan điểm sống, về tính cách văn hóa. Nước mắt ấy cũng có thể hiện ở hoa trái thu hoạch được. Cuộc chiến đấu nội tâm của mỗi cá nhân.

Lương của các sơ cao nhất là sự bình an, là sức khỏe, là thời giờ Chúa ban và mỗi khi nhận được số lương ấy là niềm vui đơm hoa kết trái. Ấy là sự thăng tiến về đời sống thiêng liêng. Hay nói cách khác là mội ngày các sơ cảm thấy mình được gần Chúa hơn.

Đó chẳng phải là số lương khổng lồ hay sao?

Ôi! Lương của các sơ thật là độc lạ. Các sơ ơi! Các sơ hạnh phúc lắm đó. Lạy Chúa! Nhiều lúc hạnh phúc trong tầm tay mà con không biết trân trọng. Câu trả lời thật dí dỏm. Nhưng nhìn lại đời sống dâng hiến với những khoảng khắc qua. Có bao giờ đời sống của con bị mai một không? 10, 20, 30 và nhiều năm khấn dòng đã dần dần phai nhạt.

Một cách nào đó con hời hợt với ơn Chúa thì có thể con lâm vào tình trạng của anh thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng trên. Con hài lòng vì biết Chúa, tự mãn về mình đã giữ các giới răn của Ngài từ thuở nhỏ. Đó chỉ là những điều giữ luật mới quen biết nhưng chưa sống tích cực lời mời gọi của Chúa.

Hát: “Bước trong tin yêu”

Lạy Chúa, những điều kiện Chúa đưa ra xem chừng có vẻ nghịch lý với bản tính tự nhiên của con người với thời gian hiện tại mình đang có. Song đấy là điều kiện tiên quyết mà Chúa đòi hỏi người môn đệ theo Chúa phải có một sự tự nguyện dấn  thân đến liều lĩnh, chấp nhập một cuộc sống khó khăn về vật chất. Hy sinh quên m,ình vì lợi ích chung. Biết từ bỏ mọi ý riêng mình. Cho đi tất cả mà không mong sự đáp trả hay quyền lợi riêng của mình.

Vì thật sự Chúa ban cho mỗi người mọi khả năng khác nhau để phục vụ, trao ban, chứ không để hưởng thụ.

Vì thế tinh thần của người môn đệ phải dứt khoát từ bỏ những gì mình đang có. Những ý riêng, những tính toán hẹp hòi ích kỷ, đố kỵ, Từ bỏ những bám víu trần thế, có thể là những tình cảm nho nhỏ nào đó chăng. Có thể là những tạo vật đang đeo đuổi. Và cũng có khi chút tự ái đang len lõi bám vào tâm trí con.

“Buông đi cho nhẹ cõi lòng

Cho tâm thanh thản cho lòng bình an”

Lạy Chúa, Chúa đã sống giữa chúng con. Chúa đã chọn trần gian làm điểm hẹn để kết ước với người. Để trời với đất được giao duyên. Để thần linh hội ngộ với phàm nhân. Chúa đã đem tin mừng của bao nhiêu người. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhu nghèo khó như Chúa. Xin cho niềm vui và tình yêu của Chúa luôn ghi dấu mãi trong tâm hồn chúng con. Để từ đây chúng con biết kiến tạo một cuộc sống thánh hiến chan hòa tình yêu thương. Vì con biết có Chúa là có hạnh phúc viên mãn. Có Chúa là có niềm vui đích thực. Có Chúa là có tất cả. Chúa yêu thương từng người chúng con, nên Chúa đã hy sinh đến chết và sống lại vinh hiển. Lời Chúa mặc khải cho chúng con biết. Chúa không chấp nhận con sống giữa vời. Vừa muốn tôn thờ Chúa, vừa muốn được tôn thờ mình, vừa muốn được thế gian lại vừa muốn lên thiên đàng. Giữa hai cách sống ấy, con phải chọn một, con phải đấu tranh chính mình, phải bỏ hết đời sống cũ để trở thành con người mới, thành chứng nhân giữa đời.

Tuy nhiên con lại dễ chiều theo những khuynh hướng tự nhiện dễ dãi. Vì đời sống của con vẫn vất vờ va víu sống chưa đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa! Lúc này đây Chúa cũng thỏ thẻ nhỏ nhẹ hỏi con. Ta là ai đối với con? Ta có phải là đối tượng ngày đêm con suy nghĩ hay còn đối tượng nào khác nữa? Đối tượng của danh vọng, đối tượng chức quyền, đối tượng tiền của, đối tượng ý riêng… và con nhiều đối tượng khác chăng.

Con có đặt điểm hẹn nơi thầy Giêsu trong mỗi giờ thánh lễ, trong mỗi giờ suy niệm, trong mỗi giờ kinh hạt, trong mỗi bổn phận được giao. Con có chọn Chúa làm gia nghiệp đời con không?

Điều đáng buồn hơn khi con không nhận ra hay là không muốn nhận ra những sai trái của mình. Bởi vì như vậy là quá phũ phàng phải không thưa Chúa. Sự thật bao giờ cũng đau lòng nguy hiểm hơn là một tu sĩ khoác chiếc áo dòng xem  ra sống bậc tốt lành. Thì sự thật trên đây khó chấp nhận. Bởi vì khi có ý thức đối tượng an  toàn, có một chức vụ, có một bậc sống tương đối thì đó là phủ lớp áo dày để che đậy. Khiến người ta khó thấy được những gì bên trong. Vả lại càng khó hơn khi người ta phải bỏ ra chiếc áo ấy. Cởi bỏ nó ra có lẽ cũng đau đớn lắm. Vì có khi nó ăn quá sâu bám quá chắc vào con người con rồi. Có khi thành một quan niệm, một thói quen, một thành phần trong cơ thể con người. Như vậy, con đã xứng đáng làm môn đệ Chúa chưa?

Lạy Chúa, con biết rằng chọn lựa đi theo Chúa không phải dễ dàng một sáng một chiều là đạt được ước mơ. Tuy nhiên con cần phải dứt khoát và dám liều mình cho cuộc sống phiêu lưu giữa xã hội hôm nay.

Con đường Chúa đi là con đường thập giá và đau khổ. Con đường chông gai biến thành hạnh phúc. Con đường tử nạn biến  thành phục sinh. Đồng thời người môn đệ theo sát chân Chúa thì không khác gì ngoài con đường tình yêu thập giá. Do đó Ngài mời gọi con can đảm lên đường để làm chứng cho Ngài.

Thưa Chúa! Chúa biết rõ con thì yếu đuối dễ phản bội Chúa. Trước những khó khăn con dễ chán nản. Nhưng con tin cậy nơi Chuá luôn giúp sức cho con trên mọi nẻo đường và đồng hành với con giữa cơn thử thách và thất vọng. Con biết đau khổ nào rồi cũng sẽ qua. Thất vọng nào cũng sẽ tan biến mất. Niềm vui nào cũng hết, chức quyền nào cũng chẳng còn, bạn thân nào rồi cũng chẳng trung thành và cũng ra đi.

  • Cuộc sống sẽ đi về đâu nếu từng ngày con vắng bóng Chúa?
  • Bao công việc con làm có ý nghĩa gì nếu tâm hồn con xa cách Chúa?
  • Bao điều con đạt được có giá trị gì? Nếu trái tim con thiếu tình yêu Chúa? Bao điều con hiểu biết có ích lợi chi? Nếu tâm trí con ở bên ngoài Chúa.
  • Bao điều con kiếm tìm, tiền tài danh vọng, công việc có là gì. Nếu bản thân con không gặp Chúa trong từng giờ, từng phút, từng giây.
  • Giữa bao trăn trở ấy, xin cho con xác tín rằng Chúa là nguồn sống và là hạnh phúc đích thực mà chúng con đang tìm kiếm.

Vâng thưa Chúa!

Đi theo Chúa không phải vấn đề lợi lộc trước mắt mà là tình yêu đối với Chúa và với tha nhân. Yêu là trung thành cho đi, cho đi từ từ, cho đi mãi mãi, quên mình thì tìm lại được mình chết là sống và tử nạn là phục sinh

*Có bốn chữ vàng để con sống.

– Sống cho lẽ phải

– Sống cho chân thật

– Sống biết kiên nhẫn

– Sống bằng lương tâm

* Tình cảm sẽ chết đi. Nếu niềm tin không còn  tồn tại

* Tình yêu sẽ khép lại. Nếu thiếu đi hai chữ quan tâm.

Chúa dạy con biết yêu thương. Sống vừa đủ, biết chia sẻ cho đi tất cả

  • Biết đối diện nhọc nhằn khổ đau.
  • Biết kiên tâm đón nhận mỗi ngày.
  • Biết mỉm cười khi gặp phải đắng cay.
  • Biết bước tới tưởng chừng như kiệt sức.
  • Biết cười ra khi con tim biết khóc.
  • Biết vững vàng khi con phải chia ly.
  • Biết yêu thương khi con tim chẳng còn gì.
  • Biết tha thứ khi lòng con oán ghét.

Chúa cho con vừa đủ hạnh phúc để giữa tâm hồn con luôn được ngọt ngào.

Vừa đủ thử thách. Để giữ con luôn kiên tâm

Vừa đủ muộn phiền. Để giữ con thật sự tỉnh táo.

Vừa đủ hy vọng. Để con luôn được trung thành.

Vừa đủ thất bại. Để con mãi giữ sự khiêm nhường.

Vừa đủ yếu đuối. Để con luôn biết cậy trông.

Vừa đủ khôn ngoan. Để con biết nhận ra ơn lành Chúa ban.

Vừa là đủ. Vì ơn Chúa luôn đủ cho con.

Hiểu được tình yêu của Chúa cho con . Con dâng Chúa những vần thơ đơn sơ mộc mạc này xin Chúa đoái nhận.

Chúa là cùng đích đời con

Cho con sự sống, cho con ơn lành

Với bao nguyện ước hoàn thành

Bến bờ hạnh phúc luôn dành chờ con.

Con xin ghi dạ sắt son

Phụng thờ Thiên Chúa, đâu còn gì hơn.

Có Chúa vững bước chẳng sờn

Quên đi gian khổ giận hờn thương đau.

 Thời gian thấm thoát qua mau

Đông qua xuân tới trời màu xanh tươi

Yêu thương tất cả mọi người

Tận tâm phục vụ cho đời hoan ca.

Ca khen tình Chúa bao la

Nhân từ thương xót chan hòa tình thương.

Chúa dạy con sống khiêm nhường

Kính mến Thiên Chúa, yêu thương mọi người

Tim con rực lửa sáng ngời

Cháy lên lòng mến  vang lời thiết tha.

Ngày mai hội ngộ hoan ca

Thiên đàng hạnh phúc mãi là mùa xuân.

Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến yêu!

Giờ suy niệm dần dần khép lại. Xin mời Chúa ở lại cùng đi với chúng con suốt chặng đường còn lại này. Vì con cần có Chúa hiện diện, để con khỏi lãng quên Chúa. Xin Chúa ở lại với chúng con mãi mãi. Vì không có Chúa con đâu nồng nhiệt hăng say. Vì cuộc đời mau qua đi. Bến bờ vĩnh cửu lại gần đến.

Giờ đây con chẳng biết đền đáp ơn thế nào cho cân xứng. Con chỉ biết nói lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì những lúc con cảm nhận được tình thương của Chúa rất rõ ràng trong con. Những lúc chưa đáp lời con cầu nguyện, và những lúc Chúa bảo vệ nâng đỡ con trong suốt năm qua. Chúa đã giúp con vượt qua mọi bận rộn thử thách và vất vả trong cuộc sống. Xin Chúa cho con được nghỉ ngơi bên Chúa. Và nghị lực bước vào một năm mới, tháng tới. Xin Chúa gìn giữ linh hồn và  thân xác chị em chúng con và mọi người thân thương trong gia đình của các chị em được bình an hạnh phúc trong Chúa.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã chọn gọi con và gìn giữ con trong nhà Chúa cho đến hôm nay. Dù biết bao lần con bất trung và phản bội.

Xin Chúa thương tha thứ và tiếp tục đón nhận con. Xin Chúa làm đẹp đời tu của con bằng trái tim hiền lành đơn sơ, chân thật và đầy yêu thương. Xin thanh luyện con để con trở nên một nữ tu biết sống nhân bản, biết đúng, hiểu đúng, làm đúng theo ý Chúa và mỗi ngày sống đẹp và yêu mến đời tu hơn. Xin Chúa giúp con bắt đầu lại luôn lại bắt đầu với quyết tâm thực hành sống Lời Chúa, với một cố gắng mới, một trái tim mới. Để trở thành một nữ tu xứng đáng như lòng Chúa mong ước và mọi người trông đợi.

Hát: Xin giữ con

Chúa Là Gia Nghiệp Đời Con
Chúa Là Gia Nghiệp Đời Con

Lạy Mẹ Maria!

Giờ phút đã trôi qua. Xin Mẹ cùng đồng hành với chúng con, cho chúng con biết thương xót mọi người như Mẹ.

  • Cho đôi mắt con biết thương xót. Để con đừng bao giờ nghi ngờ hay xét đoán tha nhân theo dáng vẻ bên ngoài. Nhưng con biết nhận ra vẻ đẹp trong tâm hồn họ và đến giúp đỡ họ.
  • Cho đôi tai con biết thương xót. Để con biết lắng nghe những nhu cầu của tha nhân và đừng bao giờ dửng dưng trước những đau khổ bệnh tật của tha nhân. Thêm vào đó là biết lắng nghe chia sẻ những gì có thể.
  • Cho lưỡi con biết thương xót. Để con đừng bao giờ lên án, nói lời tổn thương đến người khác. Thay vào đó lời an ủi động viên.
  • Cho đôi tay con biết thương xót và làm nhiều việc lành. Để con can đảm dấn thân hơn.
  • Cho đôi chân con biết thương xót để con mau mắn đến giúp đỡ họ và vượt thắng sự mỏi mệt
  • Cuối cùng cho quả tim con biết thương xót. Để con cảm nhận được mọi khổ đau của tha nhân. Đừng để con khước từ bất cứ một ai. Nguyện xin lòng thương xót của Chúa và Mẹ Maria chúc lành và ở cùng chúng con mãi mãi. Amen

Người viết: Dì Maria Hoàng Thị Thủy

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *