Tình yêu – mối dây

TIN MỪNG: Mc 7, 24-30

24 Một hôm, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27 Người nói với bà : “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”. 28 Bà ấy đáp : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ”. 29 Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi”. 30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.

SỐNG LỜI CHÚA

Tình yêu là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất giữa con người với con người. Từ khi sinh ra, chúng con đã mang trong mình ước vọng được yêu thương và yêu thương người khác. Được lớn lên trong tình yêu thương, mỗi người cảm nhận được sự chở che, bao bọc, và từ đó có thể phát triển trọn vẹn. Đặc biệt, những trẻ thơ hay những người yếu thế trong xã hội lại càng cần đến tình yêu hơn ai hết – vì tình yêu là nguồn sức mạnh để họ vượt qua khó khăn và tìm thấy hy vọng trong cuộc sống.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Mác-cô thuật lại câu chuyện cảm động về tình yêu kiên cường của một người mẹ dành cho cô con gái nhỏ bị quỷ ám. Cô bé, trong hoàn cảnh đau thương và tuyệt vọng, cần tình yêu và sự xót thương hơn bao giờ hết. Trước nỗi đau đớn khi chứng kiến con mình chịu khổ, người mẹ không ngần ngại làm mọi điều có thể để cứu con, vượt qua mọi thử thách và mặc cảm. Dù bà là một người ngoại giáo, bị coi thường dưới cái nhìn của người Do Thái, bà vẫn không chùn bước. Chính tình yêu mãnh liệt dành cho con đã tiếp thêm sức mạnh để bà cầu xin lòng thương xót của Chúa. Bà hiểu rằng niềm hy vọng cuối cùng cho con gái mình không chỉ nằm ở tình thương của bà, mà còn ở lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa.

Trong Tông huấn “Chúa Kitô đang sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho sự sống của con người, được thể hiện rõ nét qua mối tương quan giữa các thế hệ trong gia đình. Ngài mời gọi người trẻ trân trọng những ký ức tốt đẹp từ quá khứ – những giá trị và bài học mà họ đã lãnh nhận từ ông bà, cha mẹ, gia đình và xã hội. Hành động trân trọng quá khứ và tiếp nối những giá trị tốt đẹp chính là một cách để chúng con kết nối với Thiên Chúa. Tình yêu ấy, khi được lan tỏa qua từng thế hệ, trở thành sợi dây thiêng liêng gắn kết con người với nhau và đưa con người đến gần hơn với Đấng Tạo Hóa. Đây chính là hành động yêu thương đích thực – không chỉ yêu thương những người đi trước mà còn chuẩn bị một tương lai bền vững cho những thế hệ mai sau. Qua đó, Thiên Chúa tỏ bày tình yêu bao la của Ngài dành cho từng cuộc đời và mời gọi con người đáp lại bằng sự hiệp nhất và lòng biết ơn.

Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng con nhận ra rằng tình yêu của người mẹ dành cho cô con gái bị quỷ ám, giúp con khám phá ra mối dây liên kết giữa tình yêu của Mẹ Giáo hội với đoàn con cái và tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Dưới ánh sáng của hồng ân Năm Thánh, những người lữ hành hy vọng, chúng ta hiểu rằng cuộc đời là hành trình ân sủng, nơi Thiên Chúa mời gọi con người sống trọn vẹn ý nghĩa của tình yêu. Sự sống, món quà quý giá từ Thiên Chúa, là cơ hội để mỗi người sống hét mình với tình yêu, mang lại cơ hội cho người được hòa giải, chữa lành, và xây dựng một thế giới công bằng, bác ái hơn. Chúa kêu gọi chúng con không chỉ yêu thương mà còn hy vọng, phụng sự và chiếu sáng lòng thương xót của Người đến khắp nơi.

Lạy Chúa, trong hồng ân Năm Thánh, xin dạy con biết sống như một người lữ hành hy vọng, không ngừng bước đi trong ánh sáng tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Xin giúp con tận dụng mỗi cơ hội sống để gieo rắc yêu thương, mang lại hy vọng cho những ai đang đau khổ, và làm triển nở mối dây hiệp nhất giữa con người với nhau và giữa nhân loại với Chúa. Amen.

Têrêsa Hồng Viên

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *