Tin mừng: Mc 12, 28b-34
28 Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”29 Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”32 Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”34 Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! “ Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
SỐNG LỜI CHÚA
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại câu chuyện một kinh sư đến hỏi Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” (Mc 12, 28). Trước câu hỏi mang tính cốt lõi về việc giữ đạo, Chúa Giê-su đã khẳng định: điều răn quan trọng nhất chính là yêu thương, yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu người như chính mình. Qua đó, Người cho thấy rằng tình yêu không chỉ là một lời mời gọi nhưng là bản chất của đời sống Kitô hữu.
Tình yêu dành cho Chúa không chỉ dừng lại ở lý thuyết hay nơi môi miệng, mà cần được thể hiện qua cuộc sống hằng ngày. Hình ảnh một đôi bạn yêu nhau có thể giúp ta hiểu rõ hơn: họ luôn nghĩ về nhau, luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho nhau, và tình yêu ấy không chỉ dành riêng cho một người mà còn mở rộng đến gia đình, bạn bè và mọi thứ liên quan. Vậy làm sao con có thể yêu Chúa khi mắt trần không thể thấy Chúa, khi đôi tay chưa một lần chạm vào Người?
Yêu không phải là một cảm xúc thoáng qua, mà là một hành trình khám phá và cảm nghiệm. Khi con nhìn lại cuộc đời mình, con mới nhận ra rằng Chúa đã luôn ở đó, trong từng niềm vui, từng nỗi đau, từng biến cố thăng trầm. Chính trong sự hiện diện thầm lặng ấy, con cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Người, một tình yêu không đòi hỏi, không tính toán nhưng luôn bao bọc và gìn giữ con trên mọi nẻo đường.
Tình yêu dành cho Chúa còn được thể hiện cách cụ thể qua việc yêu thương tha nhân . Yêu không chỉ là lời nói, mà là những hành động cụ thể – biết quan tâm, giúp đỡ, tha thứ và hy sinh vì người khác. Nhưng con nhận ra rằng, đã bao lần con yêu thương với sự tính toán, con giúp đỡ nhưng mong chờ sự công nhận, con sống tốt nhưng vẫn mong được khen ngợi. Đó chưa phải là tình yêu đích thực, mà chỉ là sự ngộ nhận của con.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã giúp con nhìn lại tất cả, để con nhận ra rằng mọi điều con có đều là hồng ân của Chúa. Xin giúp con biết yêu Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả cuộc đời, bằng những hy sinh và nghĩa cử yêu thương dành cho tha nhân. Xin cho con biết sống tâm tình cảm tạ, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng khoảnh khắc đời con, và để mỗi ngày con có thể thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, này con đây.” Amen.
Maria Diệu Huyền
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu
Thứ Năm Tuần Thánh Năm – Lễ Dầu – 17/04/2025 – Lời Mời Gọi Trở Về
Thứ Tư Tuần Thánh Năm C – 16/04/2025 – Cái chết của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đối với con?