Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng A – 10/12/2025 – TRAO VÀO TAY CHÚA

TRAO VÀO TAY CHÚA

TRAO VÀO TAY CHÚA

Tin mừng: Mt 11, 28-30

28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.29 Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.30 Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

SỐNG LỜI CHÚA

Những ngày vừa qua, hình ảnh nước lũ dâng cao, những mái nhà chìm trong dòng xoáy, những khuôn mặt thấm đượm lo âu và bất lực… khiến lòng chúng con không khỏi đau xót. Thiên tai phơi bày sự mong manh và giới hạn của phận người: chỉ một cơn bão, một trận mưa kéo dài cũng đủ làm chúng con lo sợ, chao đảo và kiệt sức. Giữa những biến động ấy, con sống tâm tình của Mùa Vọng như một điểm tựa, khơi dậy nơi chúng con niềm trông đợi Đấng đang đến để nâng đỡ và chữa lành. Chúa Giêsu nói “Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.” (Mt 11,28) Lời mời gọi ấy chạm đến nỗi mệt mỏi và bấp bênh của kiếp người, giúp chúng con nhận ra rằng dù đời sống có nhiều thử thách đến đâu, chúng con vẫn có một nơi để trở về, một bờ vai để tựa nương, và một Đấng luôn chờ đợi để ban bình an. Mùa Vọng vì thế không chỉ là thời gian mong đợi lễ Giáng Sinh, mà là hành trình của những con người bé nhỏ tìm về với Chúa, nơi chúng con có thể trao trọn gánh nặng, được nâng dậy, chữa lành và ủi an.

Khi nhập thể và trở nên người phàm, Chúa Giêsu sống trọn vẹn thân phận con người như chúng con. Người biết sự mệt mỏi của thân xác, nỗi trống vắng của tâm hồn, áp lực của những chọn lựa khó khăn, cám dỗ của yếu đuối và cả những bất an khiến lòng người chao đảo. Chính vì đã trải qua những giới hạn ấy, Chúa nói: ““Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng.”. Chúa thấy hết những vất vả trong đời sống con: những buổi sớm tối ngược xuôi kiếm miếng cơm manh áo, những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống, đôi bàn tay chai sần, đôi chân mỏi mệt rã rời. Chúa cũng thấy những ưu tư khắc khoải, phiền muộn, đau thương, và cả những tội lỗi đè nặng lương tâm con. Bao lần con muốn buông xuôi, chán nản, thất vọng. Có lúc con tìm quên lãng đời sống trong những thú vui chóng qua, nhưng rồi con nhận ra không thể trốn chạy: tất cả vẫn hiện diện, vẫn đè nặng trong lòng con. Giờ phút này, con đến bên Chúa theo lời mời gọi của Người. Con trao vào tay Chúa mọi gánh nặng, mọi lo toan của đời con. Con đến không phải để chạy trốn cuộc đời, nhưng để xin Chúa ban cho con lòng yêu mến. Tình yêu của Chúa làm cho mọi gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, bởi chính Ngài đã từng gánh nặng cùng con trên con đường Thánh giá. Dẫu biết cuộc đời Chúa cũng đầy vất vả và đau thương, Người vẫn yêu mến Chúa Cha và yêu thương chúng con. Xin cho con được đón nhận tình yêu và ân sủng của Người, và chỉ cần thế thôi, con đã đủ. Thế nhưng, trong thực tế, không phải lúc nào chúng con  cũng mau mắn tìm đến với Chúa trước tiên. Nhiều khi, thay vì chạy đến với Chúa, chúng con lại tìm chỗ dựa nơi những điều chóng qua. Có lúc vì áp lực và lo toan, chúng con chỉ biết cố gắng tự mình xoay xở, nghĩ rằng có thể tự vượt qua bằng sức riêng. Càng cố gắng, chúng con càng thấy nặng nề, vì đã không để Chúa đồng hành và nâng đỡ.

Trong Mùa Vọng này, Chúa cho chúng con nhìn thấy gương sống của Gioan Tẩy Giả, người suốt đời chỉ một sứ mạng duy nhất: dọn đường cho Chúa đến. Ông không tìm vinh quang cho bản thân, không giữ lại gì cho mình, nhưng trao trọn bản thân cho Thiên Chúa. Ông để Chúa dẫn vào sa mạc, sống đời sống khiêm hạ và gánh vác những thử thách riêng, để mỗi bước đi đều hướng về Đấng Cứu Thế: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.” Cách sống ấy là bài học cho chúng con: chỉ khi biết trao mọi gánh nặng, mọi lo toan, mọi yếu đuối vào tay Chúa, chúng con mới bước đi trên con đường chắc chắn để đến với Người. Noi gương Gioan, chúng con được mời gọi hoán cải: “bạt phẳng núi đồi” kiêu căng bằng thái độ khiêm tốn, lắng nghe và đón nhận nhau; “lấp đầy hố sâu” thất vọng bằng niềm cậy trông vào tình yêu Chúa, bằng những hy sinh thầm lặng và lời nguyện trong từng khoảnh khắc của ngày sống. Khi trao mọi điều vào tay Chúa, lòng mến được thắp lên, và mọi quan hệ với tha nhân trở thành con đường dẫn chúng con gần Chúa hơn.

Ước gì trong Mùa Vọng này, con biết bước theo Gioan Tẩy Giả mà trao trọn mình cho Chúa, làm chứng cho Chúa. Biết tỉnh thức để nhận ra Chúa Giêsu vẫn đang đến, Người đến trong từng biến cố đời thường, trong từng khuôn mặt thân quen, và nhất là trong những người nghèo khó, bé nhỏ. Xin cho chúng con mở lòng, trao hết mọi gánh nặng, để Chúa vào và làm tâm hồn cháy sáng lên niềm vui ơn cứu độ. Trao vào tay Chúa là đặt cuộc đời trong sự dẫn dắt của Người, để mỗi bước đi, mỗi việc làm, mỗi lời nói đều trở thành con đường hướng về Chúa, vì Chúa chính là nơi mọi tâm hồn được chữa lành.

Lạy Chúa, hôm nay Lời Chúa mời gọi con hãy luôn biết chạy đến với Chúa, nhất là trong mùa vọng hồng phúc này, khi mà toàn thể Giáo hội đang chờ đợi Chúa đến lần thứ hai. Ngài vẫn luôn âm thầm, kiên nhẫn chờ đợi mỗi người chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, nơi Thánh lễ và các cử hành phụng vụ để có cơ hội ban ơn cho chúng con. Chúa muốn con nhớ rằng, ở bên Chúa, con sẽ được yên nghỉ sau những giây phút âu lo, mệt mỏi của một ngày sống. Đặc biệt là, ở bên Chúa, con sẽ được ơn thánh của Ngài biến đổi để trở nên giống Ngài hơn. Xin Chúa cho con luôn biết tìm đến Chúa, dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù thành công hay thất bại. Để qua đó, con tập được cho mình một thói quen tốt là biết chạy đến với Ngài trong mọi giây phút của cuộc đời con. Xin Chúa thêm sức cho con. Con cám ơn Chúa hết lòng. Amen.

Teresa Quỳnh Trâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: TRAO VÀO TAY CHÚA

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *