• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng A – 22/12/2025 – MAGNIFICAT: TỪ LỜI CA TẠ ƠN ĐẾN DẤN THÂN CHO NGƯỜI BÉ MỌN

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng A – 22/12/2025 – MAGNIFICAT: TỪ LỜI CA TẠ ƠN ĐẾN DẤN THÂN CHO NGƯỜI BÉ MỌN

171 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA
MAGNIFICAT: TỪ LỜI CA TẠ ƠN ĐẾN DẤN THÂN CHO NGƯỜI BÉ M

MAGNIFICAT: TỪ LỜI CA TẠ ƠN ĐẾN DẤN THÂN CHO NGƯỜI BÉ MỌN

Tin mừng: Lc 1, 46-56

46 Bấy giờ bà Maria nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng con ,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

SỐNG LỜI CHÚA

Trong giờ cầu nguyện sáng nay, lời kinh Magnificat mời gọi mỗi người chúng con dừng lại để nhìn lại chính đời mình. Chúng con có thể tự hỏi: con đã thực sự nhận ra những điều lớn lao Thiên Chúa đã làm cho con chưa? Hay con vẫn quen nhìn cuộc đời qua lăng kính thiếu thốn, so sánh và bất mãn? Magnificat không khởi đi từ hoàn cảnh thuận lợi, nhưng từ một tâm hồn khiêm hạ biết đọc ra ân sủng của Thiên Chúa ngay trong phận nhỏ bé của mình. Khi Đức Maria cất tiếng ngợi khen, Mẹ không ca tụng bản thân, nhưng để cho Thiên Chúa được lớn lên, được tỏ mình ra là Đấng trung tín và giàu lòng xót thương.

Từ những thao thức nội tâm đó, chúng con bước sang việc lắng nghe lời ca Magnificat được cất lên trong trình thuật Tin Mừng. Chúng con được mời gọi học lại cách nhìn của Thiên Chúa:, nhìn mọi người không theo quyền lực, địa vị hay thành công bên ngoài, nhưng theo tấm lòng biết cậy trông và phó thác. Trong thế giới hôm nay, nơi tiếng nói của người nghèo, người yếu thế dễ bị lấn át, lời kinh Magnificat như một lời nhắc nhở lương tâm: Thiên Chúa vẫn đang nghiêng mình về phía những kẻ bé mọn. Câu hỏi đặt ra cho chúng con là: con có đủ nhạy cảm để nhận ra những “người nghèo” đang hiện diện ngay bên cạnh mình, trong gia đình, cộng đoàn, nơi con phục vụ?

Để hiểu rõ hơn chiều sâu của lời kinh Magnificat, Tin Mừng hôm nay đưa chúng con trở về bối cảnh cụ thể mà lời ca ấy được cất lên: cuộc thăm viếng của Đức Maria.  Khi gặp bà chị họ Êlisabét, Đức Maria đã thốt lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa mà Hội Thánh quen gọi là kinh Magnificat, được đọc mỗi ngày trong Giờ Kinh Chiều. Xuất xứ của lời kinh này cho đến nay vẫn còn những tranh luận giữa các nhà thần học. Tuy nhiên, dựa vào chính lời ca: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”, cùng với lời xác nhận của sứ thần Gabriel và của bà Êlisabét về đặc ân “đầy ơn phúc”, chúng con có thể xác tín rằng Magnificat đã thực sự được cất lên từ môi miệng Đức Maria, người nữ tỳ được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác trực tiếp vào chương trình cứu độ.

Lời kinh Magnificat tuy mang âm hưởng của bài ca bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel (x. 1 Sm 2,1–10), và chắt lọc tâm tình cầu nguyện của dân Ítraen trong Cựu Ước, nhưng trên hết, đây là lời ca của một người nữ khiêm hạ ý thức sâu xa thân phận mình trước Thiên Chúa. Mẹ ca ngợi lòng thương xót của Chúa, Đấng đã trung tín thực hiện lời hứa cứu độ dành cho dân Người.  Kinh Magnificat được khởi đầu bằng niềm vui của một con người được cứu độ (x. Lc 1,47), rồi mở ra viễn tượng rộng lớn hơn về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những ai hèn mọn (x. Lc 1,48–53). Nổi bật trong lời ca ấy là sự đối nghịch rõ rệt giữa kẻ giàu sang quyền thế và những người nghèo bị áp bức, để từ đó khẳng định rằng Thiên Chúa đã cúi xuống nâng cao người khiêm hạ và cứu giúp những ai nghèo khó.

 Có thể nói, Đức Maria đã cất lên bài ca của những người bị áp bức, mà trong đó Mẹ và bà Elisabeth diễn tả mối bận tâm của mình dành cho dân Israel. Đức Maria đã nhận vào trong con người của Mẹ một cảm thức và mối bận tâm của bà Anna sau khi bà này sinh hạ Samuel, và ca ngợi về tất cả những điều này vào trong một bài ca biết ơn. Thánh sử Luca đã giữ lại cảm thức ấy và đặt kinh Magnificat như một lời dẫn nhập cho sứ mạng của Đức Giêsu: loan báo Tin Mừng cho người nghèo và giải phóng những kẻ bị bỏ rơi (x. Lc 4,18–19  Khi cất lên lời Magnificat, Đức Maria mang tâm tình của những con người nghèo hèn, bé nhỏ, không quyền hành và không có tiếng nói trong xã hội. Qua  Mẹ chúng con cảm nhận Thiên Chúa không nhìn con người theo địa vị, quyền lực hay thành công bên ngoài. Trước mặt Thiên Chúa, điều làm nên giá trị của con người không phải là giàu sang hay thế lực, nhưng là tấm lòng khiêm hạ và biết cậy trông vào Người. Vì thế, Magnificat trở thành một tuyên ngôn đức tin mạnh mẽ: Thiên Chúa là Thiên Chúa của người nghèo và người bị áp bức.

Lời kinh Magnificat không chỉ là lời ca tạ ơn, nhưng còn mở ra một con đường dấn thân cụ thể. Trong biến cố thăm viếng, Đức Maria trở thành nhà truyền giáo đầu tiên khi Mẹ đem chính Đức Giêsu đến cho người khác và trao ban niềm vui cứu độ. Sau lời ca ngợi khen, Mẹ vẫn ở lại phục vụ bà Êlisabét trong thinh lặng và khiêm tốn. Như thế, lời cầu nguyện đích thực luôn dẫn đến hành động; lời ca ngợi chân thành luôn sinh hoa trái là tình yêu phục vụ. Trong giờ cầu nguyện này, mỗi người chúng con được mời gọi đem lời Magnificat soi chiếu lại đời sống mình, để từ đó biết biến lời kinh quen thuộc chúng con vẫn đọc mỗi chiều thành một lối sống: sống biết ơn, sống liên đới và sống dấn thân cho người bé mọn. Ước gì khi chúng con cất lên lời Magnificat, không chỉ môi miệng chúng con hát, nhưng cả cuộc đời chúng con cũng trở thành một bài ca ngợi khen Thiên Chúa, bằng những chọn lựa nhỏ bé, âm thầm, nhưng thấm đẫm tình yêu và lòng thương xót.

Lạy Chúa, qua lời kinh Magnificat, Mẹ Maria dạy chúng con biết bắt đầu từ lời tạ ơn và đi đến đời sống phục vụ. Xin cho chúng con có một tâm hồn khiêm hạ và đầy Chúa, biết nhận ra ân huệ Chúa ban trong phận người bé nhỏ của mình. Xin cho lời ca ngợi khen chúng con đọc mỗi ngày trở thành việc làm cụ thể, để chúng con biết đem Chúa đến cho tha nhân, nhất là những người bé mọn, bằng đời sống yêu thương và dấn thân âm thầm.

Xin dạy chúng con sống tinh thần của Mẹ Maria là sống trong ơn nghĩa của một tâm hồn đầy Chúa, cưu mang Chúa trong trái tim mình, để rồi mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân. Amen.

Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: MAGNIFICAT: TỪ LỜI CA TẠ ƠN ĐẾN DẤN THÂN CHO NGƯỜI BÉ MỌN

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *