27/04/2026 – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH (năm A) – Mục Tử nhân lành- Ga 10,11-18

137 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA
mục tử nhân lành

27/04/2026 – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH (năm A)

Mục Tử nhân lành

 TIN MỪNG: Ga 10,11-18

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay mời gọi người Kitô hữu chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu như vị Mục Tử “Tôi chính là Mục Tử nhân lành Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (x. Ga 10,11) và mỗi chúng con như con chiên của Người.  Từ hình ảnh “Mục tử và chiên”, Chúa không chỉ nói về việc dẫn dắt, nhưng còn mở ra một mối tương quan thân tình giữa Mục Tử và chiên. Đó là mối tương quan được xây dựng trên sự gắn bó, nhận biết và tin tưởng, để người tín hữu tìm thấy hướng đi và nguồn sống cho mỗi ngày.

Trước hết, Chúa Giêsu là Mục Tử đi trước đoàn chiên. Người không đứng phía sau để thúc ép, nhưng bước đi phía trước để dẫn đường. Người thấy trước những nguy cơ, nhận ra những con đường không đưa đến sự sống, và chọn lối đi thích hợp cho đoàn chiên. Vì thế, chiên bước theo không phải vì bị ép buộc, nhưng vì nhận ra tiếng gọi quen thuộc của Mục Tử. Chúa Giêsu đưa ra khuôn mẫu mục tử nhân lành là chính Chúa.

Vì sự sống của đàn chiên, Người sẵn sàng đối phó với sự dữ để bảo vệ đàn chiên. Người đã chấp nhận cái chết để đàn chiên được sống, bởi như Người từng nói: “Ta đến để chúng được sống và được sống một cách dồi dào”. Thực hiện mục đích ấy, Người đã phải trả bằng một giá rất đắt, bằng chính mạng sống của mình. Trong hành trình đức tin, điều này mời gọi người Kitô hữu biết lắng nghe và bước theo Chúa mỗi ngày, tin rằng Người đang dẫn mình đi trên con đường đúng, dù có lúc chưa hiểu hết.

Hơn thế nữa, mối tương quan ấy còn được thể hiện qua việc Mục Tử biết từng con chiên“Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”. Sự “biết” ở đây không chỉ là nhận diện, nhưng là sự gắn bó và quan tâm đến từng con chiên trong hoàn cảnh cụ thể của nó. Chúa Giêsu luôn yêu thương đàn chiên, và yêu từng con chiên một. Chính Người yêu thương chăm sóc đàn chiên nên các con chiên mới được ăn trên đồng cỏ xanh, uống bên dòng suối mát. Chính Người lưu tâm bảo vệ đàn chiên, nên các con chiên mới an toàn khỏi kẻ băt trộm, khỏi nanh sói dữ. Chính vì vậy, chiên cũng nhận ra Mục Tử của mình và gắn bó với Người. Đây là một tương quan hai chiều: Mục Tử biết chiên và chiên nhận ra Mục Tử. Đối với người Kitô hữu, điều này nhắc rằng mỗi người đều được Chúa biết rõ và quan tâm, nên sống tâm tình tín thác và gắn bó với Người trong mọi hoàn cảnh.

Từ đó, hình ảnh Mục Tử nhân lành còn cho thấy tình yêu được thể hiện bằng hành động. Chúa Giêsu không chỉ dẫn đường và chăm sóc, nhưng còn sẵn sàng hiến mạng sống vì đoàn chiên, để chiên được sống. Chính sự hiến thân này làm nên nền tảng cho mối tương quan giữa Người và chúng ta.  Vì thế, người Kitô hữu khi sống mối tương quan với Chúa cũng được mời gọi đáp lại bằng việc bước theo, lắng nghe và sống theo cách Người đã sống, biết quan tâm và phục vụ những người xung quanh.

Lời Chúa hôm nay giúp người Kitô hữu ý thức rằng mình không sống đơn độc, nhưng luôn ở trong mối tương quan với Chúa Giêsu, vị Mục Tử luôn dẫn dắt và biết rõ từng người. Trong ngày sống, mỗi người được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa, tin tưởng bước theo và gắn bó với Người. Nhờ đó, đời sống đức tin không chỉ là việc giữ luật, nhưng là sống trong tương quan với Đấng luôn yêu thương và dẫn đưa ta đến sự sống.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tử nhân lành đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”, xin cho chúng con được sống tràn trề bên dòng suối Lời Chúa và sung mãn với lương thực Thánh Thể của Chúa.

 Xin cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa giữa những tiếng gọi khác nhau trong cuộc sống, và biết gắn bó với Chúa mỗi ngày, để được sống trong sự hướng dẫn của Chúa. Amen.

Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Mục Tử nhân lành

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *