• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • 30-4-2026 THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH- “Ai tiếp đón người Thầy sai đến là tiếp đón Thầy” – Ga 13,16-20

30-4-2026 THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH- “Ai tiếp đón người Thầy sai đến là tiếp đón Thầy” – Ga 13,16-20

"Ai tiếp đón người Thầy sai đến là tiếp đón Thầy"

“Ai tiếp đón người Thầy sai đến là tiếp đón Thầy”

 TIN MỪNG: Ga 13,16-20

Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

 SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với con rằng: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Lời này cho thấy mối liên hệ giữa Thiên Chúa, Đức Kitô và những người được sai đi không tách rời nhau. Vì thế, cách con người đón nhận những người được Chúa sai đến cũng chính là cách họ đón nhận Thiên Chúa. Từ đó, người tín hữu được mời gọi xét lại thái độ sống của mình qua hai hướng cụ thể: biết đón tiếp người được Chúa sai đến và biết phục vụ Chúa nơi anh chị em.

Trước hết, con người không phải lúc nào cũng dễ đón nhận người được Chúa sai đến, vì nhận thức của mỗi người thường bị chi phối bởi kinh nghiệm, suy nghĩ và những mong đợi có sẵn. Con người dễ hiểu và đánh giá thực tại dựa trên khuôn mẫu mình đã hình thành, nên khi gặp điều khác với điều đã nghĩ trước, thường nảy sinh sự dè dặt hoặc không chấp nhận. Điều này có thể thấy nơi dân Do thái xưa: họ tin vào Thiên Chúa, nhưng lại không nhận ra Chúa Giêsu, Đấng được Thiên Chúa sai đến, vì Người không đáp ứng những kỳ vọng họ đặt ra, như mong chờ một Đấng Thiên Sai có quyền lực, giải phóng dân tộc và thiết lập một vương quốc theo ý họ.

Trong đời sống hôm nay cũng vậy, con người dễ dừng lại ở những gì có thể thấy và cảm nhận bên ngoài, hơn là tìm hiểu ý định của Thiên Chúa. Khi chỉ tìm những điều hợp với suy nghĩ riêng, người ta sẽ khó đón nhận những lời nhắc nhở hoặc hướng dẫn không thuận với mình. Vì thế, việc đón nhận người được Chúa sai đến đòi hỏi mỗi người biết điều chỉnh cách nhìn, sẵn sàng lắng nghe và tìm kiếm thánh ý Chúa, thay vì chỉ giữ lấy những gì mình đã nghĩ và mong muốn.

Bên cạnh đó, người tín hữu còn được mời gọi phục vụ Chúa nơi anh chị em. Thánh Biển Đức căn dặn các đan sĩ rằng: “Khi anh em đón tiếp và phục vụ khách, thì không phải anh em đang đón tiếp và phục vụ khách, mà là cung kính đón tiếp chính Chúa Kitô ở trong khách”. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói rằng mỗi việc làm cho người bé nhỏ là làm cho chính Người. Như vậy, khi nhận ra Chúa hiện diện nơi người khác, cách cư xử của con sẽ thay đổi. Không còn thái độ thờ ơ hay thiếu tôn trọng, nhưng là sự quan tâm và phục vụ với tinh thần trách nhiệm. Hình ảnh hai chị em Mat-ta và Maria đón tiếp Chúa là một gợi ý cụ thể cho đời sống hằng ngày. Khi thấy Chúa nơi anh chị em, con người sẽ dễ sống hòa thuận, biết chia sẻ và nâng đỡ nhau hơn.

THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người Chúa sai đến, để chúng con biết đón nhận thánh ý Chúa qua các ngài. Xin cũng giúp chúng con nhận ra Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ mỗi ngày, để biết tôn trọng và sống bác ái với nhau. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống thường ngày, và biết mở lòng đón nhận các mục tử Chúa gửi đến, cùng cộng tác với các ngài trong sự hiệp thông. Amen.

Hiền Lâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *