CHẦU LƯỢT LỄ CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH – 26/4/2026

311 lượt xem Điểm tin
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH

Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cử hành giờ chầu lượt

Ngày 26/4/2026, hiệp cùng Giáo Hội hoàn vũ trong Chúa nhật Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn gọi, Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã cử hành giờ chầu lượt theo sự phân công của Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó, việc chầu Thánh Thể được tổ chức luân phiên giữa các giáo xứ và cộng đoàn, giúp các tín hữu thay phiên cầu nguyện liên tục theo từng giờ trong suốt năm phụng vụ.[1]

Chúa Nhật IV Phục Sinh, thường được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, được thiết lập từ năm 1964 bởi Đức Giáo hoàng Phaolô VI, nhằm mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện và cổ võ ơn gọi dâng hiến trong Hội Thánh.

Trong ngày chầu lượt, các nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã tham dự các giờ chầu Thánh Thể với lịch trình cụ luân phiên. Mỗi chị em dành một giờ chầu riêng để tĩnh tâm, đồng thời Cộng đoàn Nhà mẹ Hội dòng có hai giờ chầu chung gồm giờ Kinh Chiều và giờ Thánh, diễn ra từ 16g00 đến 18g00. Sau Thánh lễ sáng Chúa Nhật, các phiên chầu được tiếp nối giữa các thành phần trong Hội dòng như Ban Điều hành, Nhà Khấn, Nhà Hưu dưỡng, Tiền Tập viện, Nhà Tập, Học viện và Nhà Thanh tuyển, … diễn tả sự hiệp thông và tinh thần cầu nguyện liên lỉ trong việc chầu Thánh Thể.

Qua việc tham dự giờ chầu, các nữ tu được mời gọi trở về với đời sống nội tâm, yêu mến Bí tích Thánh Thể, để lắng nghe và gặp gỡ Chúa trong chiều sâu tâm hồn. Trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, giờ chầu trở thành cơ hội giúp mỗi người biết dừng lại giữa những nhịp sống thường nhật để lắng nghe tiếng Chúa. Việc chuyên cần chầu Thánh Thể và suy niệm Lời Chúa cũng góp phần nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, giúp người sống đời thánh hiến tham gia cách tích cực và trọn vẹn hơn vào đời sống Bí tích và đời sống của Giáo Hội. Chính nơi đó, mỗi người được lớn lên trong tương quan cá vị với Thiên Chúa, biết tín thác vào sự quan phòng của Người và dần khám phá con đường ơn gọi của mình trong sự đáp trả tự do và quảng đại. [2]

Từ kinh nghiệm gặp gỡ này, ơn gọi không chỉ được hiểu như một lời mời gọi ban đầu, nhưng còn là hành trình trưởng thành không ngừng, trong đó đời sống mỗi người ngày càng phản chiếu vẻ đẹp của Đức Kitô,  Đấng đã kêu gọi và không ngừng đồng hành với những ai bước theo Người. Nét đẹp ấy được dệt nên qua sự trung tín mỗi ngày, qua niềm tín thác giữa những thử thách, để trở thành chứng tá sống động cho tình yêu của Đức Kitô và là dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Maria Nguyễn Thị Tuyết (HV)

Tham khảo

 [1]  Lm Phi Quang, “Chầu lượt được bắt nguồn từ đâu?” Ủy ban đoàn kết Công Giáo Việt Nam, https://ubdkcgvn.org.vn/vi/tin-tuc-hoat-dong/chau-luot-duoc-bat-nguon-tu-dau-o81E01828.html.

[2] Đức Thánh Cha Lêô XIV, 25/03/2026 , Khám phá nội tâm về món quà của Thiên Chúa: Thật vậy, nét đặc trưng của các thánh, ngoài sự thiện hảo, còn là vẻ đẹp thiêng liêng rạng ngời phát xuất từ những ai sống trong Đức Kitô. Như thế, ơn gọi Kitô hữu được tỏ lộ trong toàn bộ chiều sâu của nó: tham dự vào sự sống của Người, chia sẻ sứ mạng của Người, và chiếu tỏa chính vẻ đẹp của Người.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *