HỒNG ÂN THÁNH HIẾN
Ơn gọi thánh hiến là một đặc ân từ Thiên Chúa. Nhiều người thắc mắc: tại sao có những người dám từ bỏ đời sống thế gian để theo ơn gọi thánh hiến; không gắn bó với gia đình, không màng đến tình yêu nam nữ, một hạnh phúc gia đình và những đứa con…?
Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, con nhận ra đó là một huyền nhiệm. Ơn gọi thánh hiến là một ơn gọi rất gần, rất thật trong chính nội tâm con. Càng bước sâu vào hành trình đời tu, con càng cảm nhận rõ một sự thôi thúc nhẹ và một tiếng khẽ gọi đủ chạm vào trái tim, đủ mạnh mẽ để con đáp lại tiếng gọi tình yêu.
Suốt 10 năm sống trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, trải qua nhiều giai đoạn, con hiểu rằng con đường Chúa dẫn con đi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng con tin Chúa luôn đồng hành và uốn nắn con theo cách của Người. Đời tu như một cây hoa hồng vừa có sắc hoa đẹp và hương thơm, vừa có thân hồng xù xì và nhiều gai. Có những lúc con cảm thấy bình an, vui vẻ, hạnh phúc và hăng say dấn thân; có lúc con phải đối diện và chiến đấu với những yếu đuối của mình: mệt mỏi, chán nản, hoang mang, nghi ngờ chính mình. Những điều ấy rất cụ thể, rất sống động và con phải nỗ lực nhiều để bình an.
Ơn gọi thánh hiến không chỉ sống một mình, mà cần có sự liên đới với chị em. Khi cùng chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá, con cảm nhận được niềm vui của bầu khí cộng đoàn. Chúng con cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ, nâng đỡ, học tập, sinh hoạt, chơi thể thao,… Và cùng nhau chu toàn sứ mạng Chúa trao. Cộng đoàn là nơi con học cách yêu thương, tha thứ và chấp nhận sự khác biệt. Tuy nhiên, sống chung cũng không tránh khỏi những va chạm, xung đột và hiểu lầm. Chính trong những khó khăn ấy, tình yêu được lớn lên và trưởng thành hơn. Một cộng đoàn thánh hiến đích thực không phải là nơi đã hoàn hảo, chỉ có niềm vui và hạnh phúc, nhưng còn là nơi mọi người cùng nhau hướng đến sự thánh thiện qua đau khổ và thập giá.
Trong Sứ điệp Nhân Ngày Thế Giới Cầu nguyện cho ơn gọi, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng: “Mỗi ơn gọi là một món quà vô giá cho Giáo hội và cho những người đón nhận với niềm vui, một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, được gieo vào sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Ngài mời gọi vun trồng mối tương quan cá vị với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện hằng ngày và suy niệm Lời Chúa.” ( Sứ điệp Nhân Ngày Thế Giới Cầu nguyện cho ơn gọi, ngày 25/3/2026)
Sứ điệp ấy là tia sáng giúp con hiểu rằng: ơn gọi không phải là sự lựa chọn của con, nhưng là một ân ban Chúa dành cho con. Chúa mời gọi con cộng tác vào công trình của Người, mời gọi con đón nhận Chúa, và đón nhận chính con người thật của con. Đó là một món quà vô giá. Con không phải là người hoàn thiện từ đầu, nhưng Chúa vẫn đón nhận con và Chúa uốn nắn con theo ý định của Người. Điều quan trọng là con có dám mở lòng ra để Chúa uốn nắn không? Con có dám bước đi theo tiếng Chúa mời gọi không? Bước đi ở đây không phải là một quyết định ngay lập tức, nhưng là những bước nhỏ mỗi ngày, qua việc: cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, trung thành trong bổn phận và sống yêu thương từ những việc nhỏ bé và âm thầm.
Để có thể đứng vững trong ơn gọi thánh hiến, con cần phải cầu nguyện liên lỉ. Cầu nguyện giúp con sống mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Nhờ đó, con tìm được sức mạnh để vượt qua khó khăn và nhận ra ý nghĩa của đời sống thánh hiến. Con có Chúa luôn đồng hành và con được Chúa biến đổi từng ngày. Nếu con không đặt đời sống cầu nguyện làm trung tâm, thì đời dâng hiến của con không khác gì ngôi nhà xây trên cát. Con sẽ mất phương hướng, dễ dàng sa ngã và có thể rời bỏ ơn gọi của mình bất cứ lúc nào. Trong sự thinh lặng của cầu nguyện, con được nuôi dưỡng tâm hồn và biến đổi con từng ngày.
Bên cạnh đời sống cầu nguyện thì sự phân định đóng vai trò không thể thiếu trong ơn gọi thánh hiến. Phân định qua việc lắng nghe Thiên Chúa, lắng nghe cộng đoàn và lắng nghe chính mình. Chính trong những khó khăn, thử thách và cả những lần vấp ngã, con nhận ra được ý muốn của Chúa rõ ràng hơn. Từ đó, ơn gọi con được thanh luyện và trở nên vững chắc hơn. Việc phân định không chỉ dừng lại ở lý trí, nhưng còn là sự lắng nghe sâu xa của con tim chân thành, khi khát khao dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế, con cần phải xin ơn phân định mỗi ngày.
Để theo Chúa, trước tiên con phải “từ bỏ”, như Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16, 24). Đó là một sự từ bỏ dứt khoát. Từ bỏ để đi đến những chọn lựa đẹp lòng Chúa hơn. Đó có thể là những ước muốn, sở thích và cả cái tôi của con,… để đón nhận những trái ý, khác biệt. Điều quan trọng là con luôn đặt Chúa làm trung tâm cho tất cả lựa chọn của mình. Con phải đặt ý Chúa trên ý của con; và vững vàng bước đi trong tin tưởng và phó thác. Chính khi ấy, con sẽ nhận ra sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Con hiểu sự từ bỏ là một điều cần thiết trong đời tu, khi chọn một điều càng cao quý hơn bao nhiêu thì sự từ bỏ càng quyết liệt hơn bấy nhiêu.
“Chiếc áo dòng không làm nên thầy tu”, việc giữ ba lời khấn mới là bản chất của đời tu. Đó là lời cam kết xuất phát từ tự do nội tâm. Lời khấn khó nghèo giúp con thoát khỏi những lệ thuộc vật chất. Chúa trở thành gia nghiệp đời con. Con sống đơn giản, chia sẻ cho người nghèo, đón nhận những gì được cộng đoàn phân phát, chi tiêu cho nhu cầu hơn là ước muốn. Lời khấn khiết tịnh để Chúa chiếm trọn trái tim con; và mở ra một tình yêu rộng lớn hướng đến tất cả mọi người, cách riêng những người bất hạnh. Lời khấn vâng phục giúp con vượt lên ý riêng để tìm kiếm và thi hành ý Chúa, thể hiện qua ý bề trên và Giáo huấn của Giáo Hội. Ba lời khấn là hàng rào bảo vệ ơn gọi thánh hiến của con. Khi có một lời khấn nào không được giữ trọn vẹn sẽ làm mất đi bản chất của đời tu. Việc giữ ba lời khấn cũng là sự đảm bảo cho con trung tín trong ơn gọi của mình.
Ơn gọi Thánh hiến luôn gắn liền với sứ mạng phục vụ xã hội, con được mời gọi dấn thân giữa lòng thế giới để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện trong các lĩnh vực: giáo dục, y tế, luân lý, bác ái, truyền giáo… Ở đâu có đau khổ, nghèo đói và bất công, ở đó có sự hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ của những con người thánh hiến. Tinh thần phục vụ không tìm kiếm danh tiếng hay lợi ích cá nhân, nhưng âm thầm gieo những hạt giống yêu thương và hy vọng. Để từ đó, Tin Mừng có thể lan đến khắp nơi trên thế giới. Người nữ tu Mến Thánh Giá trở thành cánh tay nối dài của Chúa Giêsu, đến với anh chị em mình. Chính khi ấy, thế giới nhận ra một Thiên Chúa nhân hậu và giàu lòng yêu thương luôn hiện diện và đồng hành với con người.
Chính vì vậy, con xác tín ơn gọi Thánh hiến bắt nguồn từ chính Thiên Chúa và sự nỗ lực của con người. Người sống đời thánh hiến cần để cho Thiên Chúa không ngừng thúc đẩy nội tâm mình. Đó là tiếng gọi âm thầm nhưng mạnh mẽ, len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn con người. Tiếng gọi ấy mang tính cá vị dành cho từng người, có thể đến qua: chiếc áo dòng, gương sáng của quý dì, linh đạo của Hội dòng, biến cố bất ngờ xảy đến,… Và cũng có thể là một niềm thao thức không nguôi về đời sống dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân.
Cuối cùng, ơn gọi Thánh hiến là một hành trình không ngừng lớn lên trong tình yêu, là một quá trình liên lỉ của việc hoán cải và đổi mới. Mỗi ngày, người sống đời Thánh hiến được mời gọi làm mới lại lời cam kết với Chúa. Đó là hành trình mời gọi con dám tin, dám yêu và dám hiến dâng. Qua đời sống của tu sĩ, thế giới có thể nhận ra rằng tình yêu đích thực không nằm ở việc chiếm hữu, nhưng ở việc trao ban. Và chính trong sự trao ban ấy, con người tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc đời mình, được trở thành dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa trần gian.
Bụi Tro

Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26