Lời dẫn dâng hoa: MẸ – NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
![]()
DẪN NHẬP
Lạy Mẹ Maria, cứ mỗi mùa hoa dâng kính Mẹ trở về, là một lần gợi lên trong chúng con niềm yêu mến và khát khao được trở về bên Mẹ. Hôm nay, trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé này, chúng con được quy tụ về bên Mẹ, kính dâng lên Mẹ những đóa hoa, ánh nến và hương trầm, như chính cuộc đời đơn sơ nhưng chan chứa niềm tin và lòng yêu mến của chúng con. Lạy Nữ Vương Hòa Bình, chúng con xin dâng lên Mẹ không chỉ nỗi khát vọng an bình cho thế giới, mà còn những bất an và vết thương nơi chính tâm hồn mỗi người chúng con. Xin Mẹ đón nhận và chuyển cầu lên Chúa, để hoà bình thế giới sớm được tái lập và tâm hồn chúng con được hưởng niềm an vui đích thực trong tình yêu thương của Chúa và Mẹ.

1. DÂNG HƯƠNG

Hòa quyện trong làn hương trầm tỏa bay trước tôn nhan Chúa, chúng con dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa tâm tình tri ân và phụng thờ. Chúng con tôn vinh Chúa Cha toàn năng, Đấng đã tác thành Đức Maria làm mẫu gương tuyệt hảo cho nhân loại; ca tụng Chúa Con chí ái, Đấng đã hoàn tất công trình cứu độ và trao ban Mẹ cho chúng con; và chúc tụng Chúa Thánh Thần, nguồn sống và tình yêu, Đấng đã gìn giữ tâm hồn Mẹ luôn tinh tuyền, đầy tràn ân sủng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được hiệp cùng triều thần thiên quốc, không ngừng ca tụng tình yêu Chúa, Đấng đã ban cho nhân loại một người Mẹ dịu hiền và đầy lòng xót thương. Xin Mẹ Maria đoái nhìn đến thế giới còn nhiều đau khổ hôm nay, và dẫn đưa chúng con vững bước trên hành trình về Nhà Cha.
2. DÂNG HOA
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng lên Mẹ muôn ngàn đóa hoa tươi thắm. Mỗi đóa hoa tượng trưng cho một phận người: có những đóa hoa nhuốm màu vất vả mưu sinh, những giằng co nội tâm, và cả những nỗi buồn, đau khổ giữa một thế giới còn nhiều bất an. Đó cũng là những đóa hoa của đời thánh hiến chúng con, với những hy sinh, nỗ lực mỗi ngày, nhưng vẫn còn đó những yếu đuối và tổn thương khi cùng Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá.
Xin Mẹ dạy chúng con biết đón nhận thập giá đời mình với tâm tình vâng phục như Mẹ, để chúng con trở thành vườn hoa toả hương, khoe sắc về niềm hy vọng của tình yêu Thánh Giá ngay trong chính cộng đoàn thánh hiến và khơi lên niềm hy vọng cho mọi người chúng con gặp gỡ.
3. DÂNG NẾN
![]() |
![]() |
![]() |
Lạy Mẹ Maria, khi chiêm ngắm những ánh nến lung linh, chúng con nhận ra: nếu muốn tỏa sáng, ngọn nến phải chấp nhận hao mòn. Cũng thế, cuộc đời Mẹ như một ngọn nến âm thầm tiêu hao, nhưng ngọn nến của mẹ lại rực sáng lên lòng yêu mến Chúa qua việc đón nhận và sống trọn vẹn thánh ý của Thiên Chúa. Đồng thời, ngọn nến đó cũng sưởi ấm những tâm hồn đang thiếu vắng hơi ấm tình thương của anh chị em đồng loại.
Hôm nay, chúng con xin dâng lên Mẹ những ánh nến lung linh như ánh sáng tình yêu lòng trung tín của đời thánh hiến. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống khiêm tốn, sẵn sàng hiến dâng vì tình yêu, để ánh sáng ấy được thắp lên trong đời sống chúng con, và âm thầm lan tỏa bình an đến với những người chúng con gặp gỡ.

KẾT THÚC
Lạy Nữ Vương Hòa Bình, cùng với hương trầm, ánh nến và những đóa hoa vừa dâng tiến, chúng con xin phó dâng lên Mẹ thế giới hôm nay, một thế giới còn tràn ngập chiến tranh và hận thù. Xin giúp chúng con biết sẵn sàng cộng tác để xây dựng hòa bình ngay trong cộng đoàn. Xin cho chúng con biết loại bỏ những lời nói gây tổn thương, biết điều chỉnh những lối sống chưa phù hợp với Tin Mừng, biết hoán cải tâm hồn và sống yêu thương, tha thứ. Nhờ đó, đời sống chúng con được hiệp nhất trong Hội dòng và trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm







Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26