THÁNG HOA – DÂNG MẸ NHỮNG ĐÓA HOA TÂM HỒN -02/05/2026

355 lượt xem Nhà tập
THÁNG HOA – DÂNG MẸ NHỮNG ĐÓA HOA TÂM HỒN

THÁNG HOA – DÂNG MẸ NHỮNG ĐÓA HOA TÂM HỒN

Tháng năm – tháng hoa lại về. Trong lòng mỗi Kitô hữu lại trào dâng một tình yêu tha thiết dành cho Đức Maria. Mẹ vẫn luôn đồng hành với nhân loại; và Mẹ cũng chính là điểm tựa cho tâm hồn chúng ta trước những thử thách của cuộc đời.

Truyền thống Giáo hội dành riêng tháng Năm để bày tỏ lòng yêu mến và tôn kính Mẹ Maria cách đặc biệt, qua các việc đạo đức như: rước kiệu, diễn nguyện, dâng hoa kính Đức Mẹ. Từ thời trung cổ ở châu Âu, giáo dân đã dâng hoa kính Đức Mẹ. Tháng Năm còn được gọi là mùa xuân – mùa của hoa nở. Kitô hữu chọn những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất để dâng lên Mẹ. Mẹ được ví như “đóa hoa đẹp nhất của nhân loại”. Việc dâng hoa không chỉ là nét đẹp bên ngoài; mà còn là lời cầu nguyện sống động, phát xuất từ lòng yêu mến chân thành và tâm tình thảo kính của mỗi tâm hồn.

Khi tháng hoa về, người người nhà nhà rộn rã dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa tươi thắm, cùng với đóa hoa tâm hồn của mình. Hơn hết, giáo dân còn dành thời gian đặc biệt để dâng lên Mẹ một bông hoa mà Mẹ rất ưa thích, đó là hoa Mân côi. Năm xưa, tại Fatima, Mẹ đã hiện ra và nhắn nhủ loài người: “Hãy siêng lần hạt Mân côi.” Kinh Mân Côi là một lời kinh tuyệt hảo để dâng lên Mẹ. Qua lời kinh này, chúng ta dâng lên Mẹ bao tâm tư, lo lắng của phận người và cả những tâm sự sâu kín của lòng mình. Xin Mẹ nâng đỡ, ủi an và bảo vệ con cái đang trên hành trình trần gian.

Hoa là một thụ tạo xinh đẹp của Thiên Chúa. Hoa muôn màu muôn nét muôn hương, tô điểm cho vũ trụ thêm tươi xinh. Hoa là nguồn sống của ong bướm. Hoa hòa vào lòng người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Khi ngắm hoa, tâm hồn con người trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát. Hoa đem đến một năng lượng tích cực: quên đi phiền muộn, tinh thần phấn khởi, thêm yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống. Hoa giúp con người “thay lời muốn nói” trong các mối tương quan. Hoa thể hiện sự chân thành và tình yêu con người dành cho nhau. Qua những đoá hoa tươi sắc và ngào ngạt hương, chúng ta dâng lên Mẹ những cung bậc của lòng mình. Hoa thiên nhiên hòa với hoa lòng, tất cả trở thành lời ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa và là món quà dâng lên Mẹ. Xin dâng lên Mẹ những hoa tím của thương đau, hoa hồng của lòng yêu mến, hoa vàng của niềm tin sắc đá, hoa xanh của niềm hy vọng và hoa trắng của sự trinh trong… Nguyện xin Mẹ chuyển cầu cho thế giới được bình an và mọi người biết yêu thương nhau hơn.

Mỗi khi tháng hoa về, tôi tự hỏi: Mình sẽ dâng gì cho Mẹ? Nhớ lại khi còn bé, tôi cùng đám bạn nô nức đến nhà thờ để tập dâng hoa, dâng nến. Bạn nào cũng thích thú với những bộ đầm đẹp và những giỏ hoa xinh xắn. Nhưng trong tháng Năm năm nay, tôi khao khát sử dụng thời gian của mình để kết nên những bông hoa của lòng biết ơn, sự khiêm nhường và tâm tình phó thác. Tôi ước mình sẽ trở thành một bông hoa, mỗi ngày trở nên xinh đẹp hơn bằng việc cố gắng hoàn thiện chính mình, để xứng đáng dâng lên Mẹ.

Giữa thế giới đầy rẫy những xung đột, chiến tranh; tôi ước ao con người được sống trong hạnh phúc, bình an và những tổn thương sẽ được xoa dịu. Để được như thế, cần có nhiều người biết trao cho đời những bông hoa của lòng mình. Giữa một thế giới hận thù, chia rẽ; cần có những người trao đi bông hoa của sự tử tế, cảm thông và tình yêu chia sẻ. Giữa một thế giới con người sống ích kỷ, luôn đặt quyền lợi bản thân lên trên; cần có những người trao đi bông hoa của sự quảng đại, hy sinh và sẵn sàng cho đi. Giữa một thế giới con người đi tìm hưởng thụ, khoái lạc; cần có những người trao đi sự thanh bần, yêu thích đời sống thánh thiện. Và những con người trao đi ấy, không ai khác là chính Kitô hữu; bởi vì: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” (Khẩu hiệu Giáo Hội Việt Nam năm 2026). Khi ấy, mỗi Kitô hữu trở thành một bông hoa mà lòng Đức Mẹ mong ước cho thế giới hôm nay. Những bông hoa này sẽ lan toả khắp muôn phương để nhân loại nhận biết rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện sống động trong thế giới hôm nay.

Tháng Hoa rồi sẽ qua đi, nhưng lời mời gọi yêu thương vẫn còn đó. Hoa trong thiên nhiên rồi sẽ không còn, cánh hoa sẽ tàn và hương hoa cũng phai; nhưng chỉ hoa lòng thảo kính của chúng ta dành cho Mẹ Maria sẽ tồn tại mãi. Ước mong mỗi Kitô hữu luôn dành cho Mẹ Maria một tình yêu son sắc; và nương nhờ Mẹ để mỗi ngày đến gần Chúa hơn. Bạn có sẵn sàng để tháng hoa năm nay chạm vào trái tim mình không? Khi ấy, mùa hoa năm nay thật sự trở nên ý nghĩa và lòng bạn thêm yêu mến Mẹ hơn. Nguyện chúc mỗi người một mùa hoa với tâm tình sâu lắng và tràn đầy ân sủng của Mẹ Maria.

Maria Cao Tuệ

 

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *