ĐẤNG BẢO TRỢ SẼ ĐẾN VỚI ANH EM
TIN MỪNG: Ga 14,15-21
Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
SỐNG LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay trong khung cảnh chia tay của Đức giêsu và các môn đệ, nên Chúa Giêsu dành nhưng lời an ủi cho các môn đệ khi Người sắp lìa bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người biết các ông sẽ bối rối và sợ hãi khi không còn thấy Thầy bên cạnh. Vì thế, lời Người nói không chỉ để trấn an, nhưng là một lời hứa chắc chắn: Người sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần đến với các ông. Thánh Thần không thay thế Đức Giêsu, nhưng làm cho sự hiện diện của Chúa Giêsu trở nên gần gũi hơn: ở với, ở nơi và ở trong các môn đệ. Thiên Chúa không rời bỏ nhân loại; chính Người chủ động ở lại với họ bằng Thần Khí của Người.
Hình ảnh “Đấng Bảo Trợ” giúp con hiểu phần nào vai trò của Thánh Thần. Trong bối cảnh pháp lý xưa, người bảo trợ đứng về phía bị cáo để bênh vực, hướng dẫn và giúp họ đứng vững trước toà. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng sẽ phải đối diện với những “toà án” của thế gian: bị chống đối, bị hiểu lầm, bị loại trừ, thậm chí bị bách hại. Đức Giêsu không che giấu điều đó. Chính Người đã đi qua con đường ấy. Vì thế, lời hứa ban Thánh Thần không phải là một bảo đảm để tránh thử thách, nhưng là sức mạnh để đứng vững giữa thử thách.
Vai trò của Đấng Bảo Trợ là ban cho các môn đệ sự khôn ngoan, hiểu biết, thông minh, khéo liệu và can đảm để làm chứng cho Chúa Giêsu trước mặt quan toà thế gian, như Chúa Giêsu cũng từng khẳng định trong các Tin Mừng Nhất Lãm: “Khi anh em bị điệu ra trước toà, anh em đừng lo phải nói gì, vì chính Thần Khí sẽ nói trong anh em”
Thánh Thần không nói thay các môn đệ như một tiếng nói từ bên ngoài, nhưng hoạt động trong chính con người họ. Người soi sáng để họ hiểu lời Đức Giêsu, nhắc lại những gì họ đã nghe, và giúp họ nhận ra ý nghĩa của những biến cố họ đang sống. Khi phải lên tiếng, họ không dựa vào khả năng riêng, nhưng tin rằng Thần Khí đang hoạt động trong mình. Lời chứng của họ vì thế không phát xuất từ sự tự tin, nhưng từ sự gắn bó với Đấng đã sai họ đi. Và sự thật đã được chứng thực từ ngày Lễ Ngũ Tuần, sau khi được tràn đầy Chúa Thánh Thần, các môn đệ Chúa Giêsu đã hoàn toàn biến đổi.
Nhờ đó, họ hiểu điều trước đây họ chưa hiểu, dám nói điều trước đây họ không dám nói, và đi con đường trước đây họ muốn tránh. Đấng Bảo Trợ ban trí thông minh để các môn đệ am hiểu mọi mầu nhiệm cao sâu về Thiên Chúa được tiên báo và ứng nghiệm trong Thánh Kinh, khôn ngoan đối đáp lại mọi chất vấn của người đời, nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã nói trước với các ông… Đấng Bảo Trợ ban sức mạnh và lòng đạo đức, để các môn đệ chỉ chọn Chúa, can đảm làm chứng cho Chúa trước mặt muôn dân
Chúa Thánh Thần là “Thần Khí Sự Thật”, tức là Thần Khí của Thiên Chúa, Thần Khí thông ban sự thật và cũng là chính sự thật, sẽ giúp các môn đệ ở lại trong sự thật mà Đức Giêsu đã mặc khải và bảo vệ họ khỏi những thầy xấu và những chọn lựa sai lạc. Trong một thế giới có nhiều tiếng nói và nhiều chọn lựa, người môn đệ có thể lạc hướng nếu chỉ dựa vào suy nghĩ riêng. Thánh Thần giúp họ phân định, nhận ra điều thuộc về Thiên Chúa, và trung thành với điều đã nhận lãnh. Nhờ đó, đức tin không chỉ là điều được học, nhưng trở thành điều được sống. Nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, các môn đệ làm chứng cho Sự Thật, làm chứng cho Chúa Giêsu là sự thật toàn vẹn, làm chứng cho thế gian thấy họ sai lầm… Chỉ nhờ Chúa Thánh Thần mà các môn đệ Chúa Kitô không thể sai lạc chân lý.
Lời hứa ban Đấng Bảo Trợ không chỉ dành cho các Tông đồ ngày xưa, nhưng còn cho mỗi tín hữu hôm nay. Chúng con vẫn đối diện với những “toà án” của thế gian: những áp lực, những chọn lựa khó khăn, những lúc phải làm chứng cho điều mình tin.
Không phải lúc nào chúng con cũng biết phải nói gì hay làm gì. Chính trong những hoàn cảnh đó, lời hứa của Đức Giêsu trở nên cụ thể: Thánh Thần đang ở trong chúng con, hướng dẫn, nâng đỡ và giúp chúng con trung thành. Đón nhận Thánh Thần là tập sống lắng nghe và vâng phục thánh ý Ngài. Khi chúng con để cho Lời Chúa hướng dẫn, khi chúng con chọn điều đúng dù phải trả giá, khi chúng con kiên trì trong những điều nhỏ bé mỗi ngày, đó là lúc Thánh Thần đang hoạt động. Kiên trì tập luyện như thế, chúng con học biết lắng nghe Thánh Thần không chỉ trong lời nói của anh chị em, mà còn trong chính tâm hồn mình. Ngài không tách chúng con khỏi thực tế, nhưng giúp chúngcon sống thực tế ấy trong sự thật của Thiên Chúa.
Lạy Thiên Chúa, “Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan” (Tv 139,7). Xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để chúng con biết lắng nghe và nhận ra tiếng Ngài giữa những bổn phận và chọn lựa hằng ngày. Xin soi sáng trí lòng, để chúng con hiểu điều Chúa muốn và can đảm thi hành.
Khi phải làm chứng cho Chúa giữa đời, xin cho chúng con vững lòng, không sợ hãi, nhưng trung thành với sự thật mà Chúa đã trao phó. Xin Thánh Thần hướng dẫn chúng con trong từng lời nói, việc làm, để đời sống chúng con trở nên chứng tá cho Tin Mừng.
Lạy Chúa, xin sai Thần Khí đến canh tân lòng trí chúng con và đổi mới địa cầu. Amen
Martha Mộc
Chia sẻ bài viết:
Youtube: ĐẤNG BẢO TRỢ SẼ ĐẾN VỚI ANH EM
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26