7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.
8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.
10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”
12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
SỐNG LỜI CHÚA
“Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sa 0i đi từng hai người một... Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy….” (Mc 6, 7-8)
Khi đi đường, người ta thường chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng như tiền bạc, lương thực, đồ dùng. Thế nhưng Chúa Giêsu lại sai môn đệ chỉ mang theo cây gậy – biểu tượng quyền năng, phục vụ và điểm tựa vượt khó. Đồng thời, trong Năm Thánh 2025 với chủ đề: “Những người hành hương của hy vọng,” hình ảnh cái neo[1] thập giá nhắc nhở chúng con bám chặt vào Chúa Giêsu như điểm tựa vững chắc. Cây gậy và cái neo thập tự cùng mời gọi chúng con đặt niềm tin và hy vọng trọn vẹn nơi Thiên Chúa, Đấng đồng hành và dẫn dắt trên mọi nẻo đường.
Năm xưa, với cây gậy[2] trong tay, Môsê giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, dẫn họ vượt qua sa mạc, tìm đến Đất Hứa. Nhưng hơn cả, cây gậy[3] cũng là biểu tượng của sự dẫn dắt và bảo vệ, nhắc nhở rằng Thiên Chúa luôn đồng hành trên hành trình đầy gian nan. Trong ánh sáng của Tân Ước, cây gậy được liên tưởng đến hình ảnh của Thánh Giá – biểu tượng của hy sinh, của tình yêu cứu chuộc, là sự nâng đỡ chúng con trên hành trình đức tin. Qua Thánh Giá, Chúa Giêsu không chỉ dẫn đường mà còn ban ơn để chúng con mạnh mẽ bước đi, dù phải đối diện với thử thách, khó khăn. Các Tông đồ với cây gậy trong tay, ra đi tìm chiên lạc, chăm sóc những chiên con bị ốm, và giải phóng những con chiên đang bị giam cầm, tù tội.
Hình ảnh cái neo[4] của năm Thánh 2025 và cây gậy trong Tin mừng hôm nay kết hợp, tạo thành một hành trang cần thiết trong cuộc lữ hành đức tin của mỗi người. Những người lữ hành hy vọng, được dẫn dắt và bảo đảm bởi Thiên Chúa. Cây gậy nhắc nhở chúng con rằng Chúa chính là điểm tựa trong những bước đi, còn cái neo mời gọi chúng con đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng con.
Hành trình đức tin không đòi hỏi những hành trang vật chất cầu kỳ hay những chuẩn bị quá sức, mà quan trọng là chúng con mang theo trong lòng niềm tin, hy vọng và tình yêu. Như các Tông đồ, chúng con được sai đi để loan báo Tin Mừng, yêu thương và phục vụ tha nhân. Mỗi bước chân trên hành trình này sẽ trở thành lời chứng sống động về niềm hy vọng mà Chúa đặt nơi chúng con. Tuy nhiên, đôi khi chúng con lại bị cám dỗ mang theo những “hành trang” không cần thiết – sự nghi ngờ, tự mãn, hay nỗi lo âu – thay vì cậy trông vào Chúa. Niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa, đây là nền tảng cho mọi hành trình. Hành trang của người lữ hành là một hành trang tinh thần, bao gồm niềm tin, hy vọng, tình yêu thương và sự phục vụ. Với hành trang này, chúng con có thể tự tin bước đi trên con đường đức tin và tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết dựa vào Chúa như điểm tựa vững chắc của cuộc đời con. Xin giúp con giữ vững niềm tin và hy vọng, để con có thể vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Xin cho con được trở thành một khí cụ bình an và niềm hy vọng cho những người xung quanh. Để con nên mạnh mẽ bước đi, và luôn giữ vững cái neo hy vọng giữa bao thử thách của đời sống. Xin dạy con biết mang hành trang của người lữ hành đơn sơ, lòng yêu thương, bác ái, và phục vụ giữa thế giới hôm nay. Amen.
Hồng Viên
[1] Dt 6,19: “Niềm hy vọng là cái neo bền chắc và kiên cố của tâm hồn”
[4] Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh. Đó là nơi Đức Giêsu đã vào như người tiền phong mở đường cho chúng ta” (Dt 6,19-20)
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu