PHÚC THAY NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THẤY MÀ TIN
Tin mừng: Ga 20,19-31
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”
26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.”27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !”
29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
SỐNG LỜI CHÚA
Đoạn Tin Mừng này làm nổi bật niềm tin của thánh Tôma trước và sau khi gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Thánh Tôma trải qua một hành trình đức tin: từ nghi ngờ đến xác tín, từ đòi hỏi bằng chứng đến tuyên xưng niềm tin. Đây cũng là hành trình của Kitô hữu hôm nay: thường phải thấy hoặc trải qua biến cố mới dám tin. Qua câu chuyện của thánh Tôma, Chúa Giêsu Phục Sinh đưa ra một mối phúc; đồng thời mở ra con đường bước vào niềm tin Kitô giáo: “Phúc cho ai không thấy mà tin.” Mối phúc này thể hiện lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho những ai khao khát tìm kiếm Ngài.
1. Muốn thấy bằng chứng để tin
Khi Chúa hiện ra lần đầu, Tôma không ở cùng các môn đệ; khi nghe họ thuật lại, ông vẫn không đón nhận. Ông chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Đó là phản ứng tự nhiên: chúng con luôn muốn mọi sự rõ ràng và có thể kiểm chứng… Nhưng đức tin không loại trừ lý trí mà vượt lên trên lý trí, giúp con người đón nhận những điều không thể đong đo đếm theo cách của thế gian. Nếu chỉ dừng lại ở việc: “thấy rồi mới tin” thì con người sẽ từ chối những mầu nhiệm thuộc về Thiên Chúa và mất cơ hội bước vào niềm tin Kitô giáo.
2. Trải qua biến cố rồi mới tin
Tám ngày sau, Chúa Giêsu lại đến, Tôma cũng ở đó, Chúa không trách móc nhưng mời gọi ông hãy tin. Khi gặp Đấng Phục Sinh, Tôma liền tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Đây là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất trong Tin Mừng Gioan. Tình yêu của Chúa đã cho ông cơ hội xác tín tuyệt đối vào Ngài. Biến cố ấy đã biến đổi ông hoàn toàn. Từ một người nghi ngờ, ông trở thành chứng nhân nhiệt thành, sẵn sàng hi sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh.
Chính trong những khó khăn, thách đố của cuộc sống, niềm tin của con người lại được củng cố và trở nên tín thác hơn, như lời thánh Phêrô: “Chính những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em.” (1Pr 1,6)
3. Không thấy mà tin
Tôma đã thấy và đã tin. Nhưng Chúa Giêsu Phục Sinh muốn đức tin của chúng ta đạt đến sự trưởng thành, đó là: “không thấy mà tin”. Và Chúa nói rằng đó là phúc. Mối phúc này thật cần thiết trong thời đại hôm nay, khi con người theo chủ nghĩa duy vật. Chúa mời gọi chúng con tin Chúa không phải bằng việc trông thấy Chúa nhưng qua Lời Chúa, các Bí tích và chứng tá của Giáo Hội. Những ai tin Chúa và sống đức tin của mình sẽ được hưởng thành quả của đức tin là ơn cứu độ. Tin khi không thấy là đức tin được xây dựng bằng tình yêu mến và sự phó thác trọn vẹn.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, qua câu chuyện của thánh Tôma, nhân loại được thừa hưởng một mối phúc lớn lao là: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Và Chúa đã nói với thánh Faustina rằng: “Không một linh hồn nào kêu cầu đến lòng thương xót của Ta mà phải thất vọng” (Tiểu sử Lòng Thương Xót Chúa). Hôm nay Phụng Vụ Giáo Hội mừng kính Lễ Lòng Thương Xót Chúa, con càng xác tín thêm rằng, khi con phó thác đời con trong lòng thương xót Chúa, dù con không thấy thì Chúa vẫn âm thầm giữ con trong trái tim yêu thương của Ngài. Lạy Chúa, lòng tín thác của con còn yếu kém, đời sống của con cũng chưa thể làm chứng cho Chúa, nhưng Chúa luôn kiên nhẫn và mời gọi con đặt niềm tin vào Ngài. Chỉ nơi lòng thương xót Chúa, con mới tìm được niềm an ủi và bình an thật sự. Nếu có lúc con không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, xin đừng để con mất niềm tin, nhưng biết quay về và luôn tin tưởng rằng: có một Thiên Chúa nhân hậu và giàu lòng thương xót đang chờ đợi con, để tha thứ cho con và yêu con nhiều hơn. Xin tình yêu Ngài nâng đỡ con trong mọi phút giây cuộc sống. Con tạ ơn Chúa. Amen.
Phêrô Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Chúa Phục Sinh- Phúc Thay Những Người Không Thấy Mà Tin
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26