THẦY ĐÂY MÀ, ĐỪNG SỢ!
TIN MỪNG: Ga 6,16-21
Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ! ” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
SỐNG LỜI CHÚA
Khi Chúa Giêsu gục đầu tắt thở trên thập giá, các Tin Mừng đều ghi lại rằng: “bóng tối bao trùm khắp mặt đất”. Như vậy, trong thế giới hôm nay, khi lối sống vật chất và hưởng thụ trở thành bóng đêm bao phủ tâm hồn con người, thì liệu Thiên Chúa có chết không? Thiên Chúa có “chết” như triết gia Friedrich Nietzsche từng tuyên bố hay không?
Khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, giữa một thế giới vô thần và thực dụng, lời đầu tiên của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói tại quảng trường thánh Phêrô là: “Đừng sợ”. Đó là lời Chúa Giêsu đã trấn an các môn đệ trong đoạn Tin Mừng hôm nay“Thầy đây mà, đừng sợ!” khi các ông hốt hoảng, sợ hãi vì phải chống trọi với biển động giữa đêm tối, và không nhận ra chính Thầy mình.
Theo ngôn ngữ Kinh Thánh, những hình ảnh như “đêm tối”, “biển động” diễn tả sự xuất hiện của sự dữ – nguyên nhân gây nên đau khổ, mất mát, và bất hạnh cho con người. Đó có thể là những tổn thương khi bị phản bội, gặp thất bại, bị loại bỏ, hay gặp những biến cố đau thương bất ngờ xảy đến… Và sự xuất hiện của Chúa Giêsu trên mặt nước làm cho các môn đệ thêm phần hoảng sợ, khi các ông không nhận ra hình dáng ấy là Thầy mình. Đó là tâm lý rất tự nhiên, khi: sợ hãi chồng chất sợ hãi, đau đớn chồng chất đau đớn, mất mát chồng chất mất mát. Những lúc ấy, con người cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực và vô vọng khi phải chống chọi với đau khổ. Trước biển cả, con người trở nên mong manh và hư vô. Cũng vậy, trước biển đời, giữa các xu hướng trần tục, con người cũng dễ dàng bị lôi kéo, sa ngã và đồng hoá…
Nhưng chính lúc đó, Chúa Giêsu xuất hiện – ngay cả lúc chúng ta chưa kịp kêu cầu Người. Hay đúng hơn, Người chưa từng rời xa chúng ta. Như các môn đệ hôm nay, dù Người không hiện diện bằng xác thịt với các ông ngay từ lúc biển động; nhưng Người thấu hiểu nỗi sợ hãi của các ông trong hành trình vượt biển này.
Tin Mừng kể lại, khi Chúa Giêsu đến, Người đã trấn an: “Thầy đây mà, đừng sợ!”. Đôi khi, biển đời của con nổi sóng là để cho con nhận biết rằng Chúa vẫn luôn ở bên con, ban lời an ủi, ban bình an. Trong những cơn hoang mang con thường đau đớn, thất vọng rồi tìm cách giải quyết. Khi không thể tự mình tìm được phương án, con nhờ cậy đến người khác, nhưng nhiều khi cũng chỉ như “chết đuối vớ phải gỗ mục.” Và rồi khi tất cả đều vô vọng, con chợt nhận ra mình quên mất Chúa. Khi ấy, Chúa vẫn ở bên con, Chúa không đưa ra một phương án ngay lập tức, nhưng Người trấn an: “Thầy đây mà, đừng sợ!”. Lời trấn an ấy giúp con vượt qua sóng gió một cách bình an và phó thác. Có những lúc đau khổ sẽ không biến mất, nhưng con nhận ra rằng Chúa cùng con đi qua đau khổ. Bước qua đau khổ ấy, con lại thấy lòng mình bình an, một thứ bình an không phải là không có sóng gió, mà là thứ bình an cho con nhận ra rằng có một Đấng cùng con đi qua sóng gió; và con luôn được bảo vệ, được nâng đỡ, được yêu thương.
Lạy Chúa, con thuyền đi trên biển động của các môn đệ đêm ấy, cũng là con thuyền của Giáo Hội giữa biển đời hôm nay. Giáo Hội phải đương đầu với các thế lực chống phá. Người ta nói rằng: “Thế giới này vắng bóng Thiên Chúa” hay “Thiên Chúa đã chết rồi”. Giáo Hội lên tiếng bảo vệ hoà bình, lên án bất công thì bị từ chối; kêu gọi sự hiệp nhất, tình tương thân tương ái thì không được đón nhận. Bên cạnh đó, có những thành phần gây gương xấu, tạo nên những nhiễu nhương trong Giáo Hội. Trước vô vàn những thách đố ấy, xin Chúa cho Giáo Hội luôn nghe được Lời Chúa “Đừng sợ”, để vững vàng tiến bước và trở nên dấu chỉ hy vọng cho thế giới.
Lạy Chúa, con cũng đang lênh đênh trên biển đời. Con nhỏ bé, yếu đuối, tự sức con không thể vượt qua sóng gió. Xin cho con xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với con và trao cho con bình an của Chúa. Đó là bình an khi Chúa Phục Sinh đã trao cho các môn đệ và cho con hôm nay: “Bình an cho anh em.” Xin cho con luôn khắc sâu Lời Chúa nói với các môn đệ khi gặp phong ba thử thách: “Thầy đây mà, đừng sợ!” Con tạ ơn Chúa. Amen.
Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: THẦY ĐÂY MÀ, ĐỪNG SỢ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26