Giờ Thánh – Suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh 2026
VƯỜN DẦU CỦA THẦY- NỖI ĐAU TẬN CÙNG, TÌNH YÊU TẬN CÙNG
Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, là Thầy và người Anh Cả của chúng con,
Chúng con đã được cùng nhau ở với Thầy trong phòng tiệc ly nơi Thầy đã cúi xuống rửa chân cho mỗi người trong nhân loại chúng con. Mỗi người chúng con vẫn còn cảm nhận đâu đây hình ảnh Thầy cúi mình thật thấp, thật sâu trước chúng con, đến độ mắt Thầy ngang tầm với chân mỗi người. Ánh mắt Thầy nhìn mỗi người chúng con vẫn còn đây, ánh mắt dịu dàng nhìn thật kỹ vào mắt chúng con, rồi dừng lại nơi chân mỗi người chúng con. Ánh mắt Thầy như đau đáu đi qua những đôi chân xấu xí dơ bẩn, những vết chai sần, những vết xẹo, những vết trầy xướt ngang dọc trên đôi chân đó. Thầy biết nó đã đi những đâu, đã bước vào những góc sâu tăm tối, mờ ám nào. Thầy thấu rõ nó đã phải cố gắng lê bước trên những chặng đường khó khăn vất vả nào. Mắt Thầy nhìn âu yếm, tay Thầy nhẹ nhàng đụng, nhẹ nhàng chạm vào những vết thương như sợ làm ai đó giật mình, như sợ làm những vết thương kia đau thêm. Thầy ân cần rửa, nhẹ nhàng lau sạch từng vết bẩn, từng vết thương. Chúng con hiểu rằng dù không xứng đáng, dù vạn lần bất trung, bất tín, thì trong con mắt của Chúa Cha, của Thầy chúng con vẫn thật quý giá, vẫn mãi được yêu, vẫn mãi được tha thứ. Lạy Thầy nhân lành, lạy Thiên Chúa tình yêu! Chúng con xin dâng Ngài trái tim của chúng con lúc này cùng với lời cảm tạ, tri ân đã cho chúng con sống những phút giây mà Thiên Chúa chia sẻ trọn vẹn thân phận con người nhất. Giây phút mà qua Đức Giêsu, Con Một chí thánh của Ngài đã để mình đau khổ tận cùng, yếu đuối tận cùng, vật vã chiến đấu với chính mình đến độ mồ hôi đổ ra như những giọt máu rơi xuống, để mang vác con người tận cùng, tha thứ tận cùng, yêu thương tận cùng. Xin cho lòng mỗi người trong chúng con lúc này đây ở yên thật yên, lặng thật lặng trong Thầy Chí Thánh để nghe thật rõ từng nhịp đập từ trái tim Thầy, để cảm nhận tình yêu của Thầy dành riêng cho bản thân, để cảm thật sâu những gì trái tim Thầy đang hướng tới cho nhân loại, để cùng với Thầy, trong Thầy chúng con vững bước trên con được tình yêu.
Trong tâm tình này, chúng con muốn một lần nữa nghe Lời Thầy tâm sự riêng với mỗi người
( BÀI HÁT NIỀM TÂM SỰ- ANH LINH)
Tin Mừng Mt 26, 36- 46
Lắng nghe tâm sự của Thầy và lời mời gọi của Thầy, chúng con xin được theo chân Thầy bước vào Vườn Dầu, để cùng Thầy sống những phút giây Thầy dâng trọn vẹn Tình yêu cho Chúa Cha và nhân loại.
Vườn Dầu lúc này, xung quanh bóng tối bao phủ, không tiếng người, không âm thanh sự sống, không âm thanh hy vọng, mỗi bước đi đều là những bước cần phải dò dẫm. Cảnh tượng trái ngược với Vườn Địa Đàng buổi ban đầu khi Thiên Chúa mới tạo dựng con người. Vườn Địa Đàng, nơi ngập tràn ánh sáng, nơi Thiên Chúa và con người ngày ngày cùng dạo chơi như tri kỷ, nơi mà mỗi người có thể nói về người bên cạnh “đây xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”, nơi mà vạn vật được sống trong sự chúc lành “hãy sinh sôi nảy nở khắp mặt đất”. Vườn Địa Đàng không còn khi con người tin theo lời xúi giục của thần chết, sẵn sàng quay lưng với Thiên Chúa nguồn mạch tình yêu và sự sống. Tình yêu, sự tin tưởng không còn, bao nhiêu con người sinh ra là bấy nhiêu cánh tay góp phần tàn sự bình yên được ban tặng. Các mối tương quan trong nhân loại, giữa các dân tộc, giữa những cá nhân dần dần sụp đổ. Thiên nhiên, vạn vật bị tận diệt khai thác đến mức phải kêu cứu và cả phẫn nộ phản ứng. Những yêu thương, sẻ chia, chăm sóc, tha thứ, … bị thay bằng hận thù, oán ghét, ganh đua, tranh chấp, phản bội, ích kỷ, tham lam, bất công, vô độ, tàn phá, giết chóc, … Niềm vui trần thế mong manh dễ tan, hạnh phúc thiên đàng thiên thu cũng vuột khỏi tầm tay nhân loại. Nỗi cô đơn, âu lo, buồn chán, thất vọng bủa vây từng cuộc đời, bủa vây cả nhân loại. Vườn Địa Đàng không tình yêu, trở thành Vườn Dầu của chính Thầy lúc này.
Các môn đệ, đoàn người và cả chúng con đang theo Thầy bước vào Vườn Dầu của Thầy, mọi người vừa đi vừa trao đổi những câu chuyện của riêng mình. Thầy lặng lẽ một mình bước lên phía trước, những bước chân thật chậm, thật yên. Trong sự trái ngược giữa sự lặng lẽ của Thầy và sự xôn xao của những người theo Thầy, Thầy quay lại nói: “Các con ngồi lại đây, Thầy đến nơi kia cầu nguyện”. Có vẻ như hơn lúc nào hết, Thầy đang cần một không gian bình yên để sống với Chúa Cha và lắng nghe tiếng Cha, một nơi không tiếng động của những toan tính, không những lời đầu môi chót lưỡi, không xôn xao những dự định, kế hoạch. Thầy cần gần trái tim Chúa Cha để được tiếp sức, Thầy cũng cần gần trái tim con người để được thấu hiểu, để được đáp lời.
Những ánh mắt nhìn Thầy ngạc nhiên khó hiểu. Từ khi bước vào phòng Tiệc Ly cho đến lúc này Thầy quá khác với Thầy mọi ngày. Vị Thầy của uy nghiêm, khẳng khái thắng vượt tất cả những cản trở, chống đối để chỉ nói và làm những gì đến từ Chúa Cha, lúc này lại đăm chiêu, sầu buồn và có cả sự bất an, lo âu, bất nhất đến khó hiểu. Thầy mới nói “các con hãy ngồi lại đây” nhưng lại gọi một số người thân tín đi cùng với mình. Thầy muốn ở một mình và Thầy cũng muốn ai đó bên Thầy. Phải chăng, có điều gì đó quá sức của Thầy mà Thầy đang phải mang vác, và Thầy cần ai đó chia sẻ? Con tự hỏi, Thầy trông chờ gì nơi nhân loại, những người vừa thề hứa “sẽ chết vì Thầy” mà vừa thấy nguy hiểm từ đằng xa đã “chối Thầy 3 lần”? Thầy hy vọng gì nơi những người mỗi ngày cùng chấm chung với Thầy một chén, những người mỗi ngày nghe và suy Lời Thầy, xưng mình là môn đệ Thầy mà vẫn “giơ gót đạp Thầy” và “nộp Thầy” bất cứ lúc nào khi gặp điều trái ý, khi cuộc đời hứa hẹn những hào nhoáng vinh hoa. Hơn ai hết Thầy hiểu cả nhân loại, không ai đủ sức đương đầu nổi với những mưu mô của bóng tối, và “tất cả sẽ vấp ngã vì Thầy”, sẽ chối Thầy, sẽ nộp Thầy vì những giá trị Tin Mừng của Thầy quá khác với những giá trị trần thé.
Thầy biết mình không thể trông chờ gì vào bất cứ ai trong nhân loại, nhưng Thầy vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng. Sự hy vọng mà Thầy đặt nơi chúng con kể cả không còn gì hy vọng, giờ con hiểu là để chúng con thêm xác tín rằng, trong tình yêu của Chúa, không đường nào là ngõ cụt cho chúng con. Chỉ cần chúng con mở lòng, mở mắt thì Thầy đã sẵn ở đó với vòng tay mở rộng.
Thầy lại tiếp tục bước đi sâu vào vùng trống trải hơn, vắng vẻ hơn và tối tăm hơn. Trước khi đi Thầy vẫn không quên thổ lộ: “Linh hồn Thầy buồn đến chết được. Các con hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy”.
Thưa Thầy, thật là Thầy muốn chúng con canh thức với Thầy trong cơn sầu khổ này? Sống trên trần gian 33 năm, Thầy đã hiểu lòng người là thế nào! Ai cũng sẽ chạy trốn ngay khi gặp nguy hiểm. Ai cũng sẽ trở nên mệt mỏi uể oải ngay khi phải đối diện những điều không theo ý mình. Và chẳng ai thật sự quan tâm đến nỗi đau của ai khi chưa được lấp đầy bởi tình yêu.
Phải chăng Thầy muốn chúng con nhìn thấy tận mắt Vườn Dầu của Thầy để hiểu rằng khi phải vâng phục thánh ý Chúa Cha, chính Thầy cũng phải vật vã với chính mình thế nào, nó nhọc nhằn khó chịu đến mức nào. Thật không dễ chịu khi phải chịu giơ tay chịu trói, chịu đánh đòn, chịu sỉ nhục trong khi có đủ quyền năng để ngăn chặn âm mưu đen tối của kẻ ganh ghét, thậm chí làm nhiều để ra oai lấy lòng dân chúng và thu phục thêm môn đệ! Buộc lòng mình phải yêu thương, phải tha thức và phải lấy chính máu mình để chuộc những con người vô ơn, phản trắc, mỗi ngày xúc phạm đến mình thì thật là khủng khiếp! Khó mà chấp nhận những hy sinh và những giọt máu mình đổ ra vẫn không ngăn cản được sự gian ác, giết chóc, phản trắc… mà mỗi ngày nhân loại đối xử với Thiên Chúa và với nhau.
Trước những trăm ngàn sự xung đột, bao nhiêu thứ tưởng chừng quá vô lý, tiếng Thầy kêu lên với Cha mà chúng con đang nghe đây: “xin cho con khỏi uống chén này”, và 3 lần Thầy hạ mình nói với các môn đệ biết Thầy đang rất cần các ông. Tất cả những lời xin, lời van của Thầy bị chìm trong thinh lặng ghê rợn. Chúa Cha không thấy đâu, lòng người lạnh tanh thảnh thơi ngủ nghỉ. Lời Thánh vịnh nói về Thầy, có lẽ lúc này Thầy thấm thía hơn bao giờ hết:
“Nỗi sầu riêng mong người chia sớt
Luống công chờ không được một ai
Đợi người an ủi đôi lời
Trông hoài trông mãi mà chẳng thấy đâu”.
Sự thinh lặng của Chúa Cha chính là Lời đáp trả của Ngài. Thầy đã lên tiếng với Cha “Xin theo ý Cha, đừng theo ý con”. Thầy hiểu lòng Cha, Cha vẫn muốn Thầy cứu nhân loại bằng cách vâng phục thực hiện ý Cha: Không dùng phương thế nhân loại mà chỉ dùng phương thế của một người con tin tưởng phó thác, vâng phục tuyệt đối vào tình yêu và sự quan phòng của Cha. Và chỉ có cách đó, tội bất tuân của nhân loại mới được tẩy rửa, và Thầy trong tư cách người Anh Cả của nhân loại, Người Con đã vâng phục, tin tưởng Chúa Cha tuyệt đối mới có đủ tư cách dẫn cả nhân loại về với Chúa Cha để chúng con được đồng thừa tự hưởng vinh phúc với Thầy bên Chúa Cha đời đời.
Vườn Dầu của Thầy mà chúng con được diễm phúc chứng kiến đây còn là cơ hội để khi sống cuộc đời trần thế này, chúng con biết mình không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ phải đơn độc trong đau khổ, trong bất trắc. Thầy ở trong Vườn Dâu nơi hoang lạnh, trống trải một mình và nếm, nuốt từng giọt vô tâm, vô tình mà trần thế trao cho để bất cứ ai trong nhân loại gặp cảnh trái ngang đều biết rằng có một Đấng hiểu mình, Đấng ấy là con người trọn vẹn đang chia sẻ với mình những điều khó nói, không thể nói. Thầy ở trong bóng tối một mình, Thầy hiểu rõ bóng tối của tâm hồn ghê rợn chừng nào. Những tham vọng, ham muốn, những oán giận ganh ghét, những toan tính, kiêu ngạo hoành hành thế nào trong đêm đen của tâm hồn mỗi người. Thầy ngồi đây trong bóng tối để Thầy có thể ngồi cạnh ai đó đang trong những đêm đen của sự trăn trở muốn vươn lên, trong những cơn đau bệnh, trong buồn sầu đói khổ, trong vất vả đắng đót của mỗi cá nhân. Thầy vẫn đang ở cùng nhân loại trong đêm đen của sự dữ, chiến tranh, giết chóc… hoành hành không ngừng nghỉ một giây. Thầy ở đây như một minh chứng Thiên Chúa yêu nhân loại bằng tình yêu rất Chúa và cũng rất người.
BÀI BÓNG THIÊN ĐÀNG: https://drive.google.com/file/d/1N3maXJ7usiML–GD_Ff4tLLlwNIPvqtd/view?usp=sharing
Lạy Thầy Giêsu! Chiêm ngắm Thầy nơi Vườn Dầu hạ mình cho chúng con nhìn thấy Chúa yếu đuối, sợ hãi, rối bời, muốn trốn chạy, để trở thành con người trọn vẹn như mỗi người trong nhân loại, để yêu, để ôm trọn mỗi người, con như cảm nhận những hơn thua, toan tính, ganh ghét trong lòng mình như chùng lại. Chúng con xin dâng Thầy lòng yêu mến, biết ơn của mỗi chúng con. Chúng con cũng xin một lòng xin lỗi Thầy vì đã quên trong Thiên Chúa, nơi yếu đuối nhất chính là nơi mạnh nhất, nơi mọi người cho là điên rồ lại là nguồn ơn cứu độ. Chúng con đã cách này cách khác chạy theo những lý luận của riêng mình, chạy theo xu hướng thời đại mà quên hẳn Vườn Dầu của Thầy nơi chất chứa những đắng đót tận cùng cũng là nơi tình yêu tận cùng nở hoa. Thưa Thầy, chấp nhận vườn dầu với những yếu đuối, giới hạn, xấu xí, dở dang của mình đã khó, chấp nhận vườn dầu với những mảng tối, mỏng giòn dễ vỡ của người khác khó khăn đến chừng nào. Chúng con xin dâng Thầy tâm tình yêu mến của mỗi chúng con lúc này. Đây là tất cả những gì mà mỗi người chúng con có. Xin Thầy thương đón nhận.
(HÁT HÃY ÔM CON TRONG VÒNG TAY NGÀI)
Trước một thế giới đổ nát vì chiến tranh hận thù, lòng người không còn chỗ cho người khác, Tình yêu của Thầy trước sau vẫn như một. Trước mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa, chẳng có lời nói nào có thể diễn tả, chẳng có trí tưởng tượng nào có thể hình dung ra, chẳng có trí não nào có thể suy thấu. Mỗi người chúng con đây xin được cùng với Mẹ Maria, các thần thánh trên trời, và các tâm hồn đang hướng về Chúa, chúng con xin ở lại đây bên Thầy chỉ để chiêm ngắm, suy tôn và tạ ơn Mầu Nhiệm Tình Yêu…Trong sự tĩnh lặng còn lại của đêm nay, mỗi người chúng con sẽ tiếp tục chiêm ngắm tình yêu mà Thầy đã hạ mình yếu đuối tận cùng để yêu thương tận cùng. Chúng con thật lòng muốn ở lại bên Thầy, ở lại trong tình thương của Thầy để cũng biết yêu như Thầy. Amen.
Anna Nguyễn Thị Kim Loan
link bài viết: https://docs.google.com/document/d/1BKapgWLoN-oNJT6WaMDflVjNgXkv2O8j/edit?usp=sharing&ouid=110642511942728225500&rtpof=true&sd=true
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
24/05/2026* Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống -Ga 20,19-23
23/05/2026* Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – “Phần con, hãy theo Thầy” -Ga 21,20- 25
22/05/2026 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa – Ga 21,15-19
21/05/2026* Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao -Ga 17,20-26